Phép màu khó tin giữa thảm kịch rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ
Đã có ít nhất 1 người sống sót được tìm thấy trên máy bay chở 242 người lao vào một khu đông dân cư ở Ấn Độ.
Ngày 12 tháng 6 năm 2025, báo Lao động đưa tin "Phép màu khó tin giữa thảm kịch rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ". Nội dung như sau:

Ngày 12.6, cảnh sát địa phương cho biết, đã tìm thấy ít nhất 1 người sống sót sau vụ rơi máy bay chở 242 người xuống khu vực đông dân cư Meghani Nagar (Ấn ).
Danh tính của hành khách còn sống sót được cảnh sát công bố là Ramesh Vishwaskumar Bucharvada. Đội cứu hộ tìm thấy hành khách này ở vị trí ghế số 11A của máy bay.
Mặc dù số người thiệt mạng được cho là hơn 200 trên tổng số 242 hành khách và phi hành đoàn, song cảnh sát vẫn hy vọng có thể tìm thấy những người khác còn sống sót.
Cảnh sát trưởng Ahmedabad GS Malik nói: “Chưa thể chắc chắn về số người tử vong”.
Vụ rơi máy bay thảm khốc xảy ra chiều 12.6 (giờ địa phương) tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat (Ấn Độ), khi chuyến bay của hãng Air India rơi ngay sau khi cất cánh và đâm thẳng vào khu ký túc xá của Trường Đại học Y BJ Medical College (BJMC).
Thảm kịch cũng khiến ít nhất 5 sinh viên y thiệt mạng và hàng chục người khác trong ký túc xá bị thương.
Theo thông tin ban đầu, trong số các nạn nhân tử vong có 4 sinh viên đại học và 1 bác sĩ nội trú. Khoảng 40 sinh viên và bác sĩ trẻ bị thương, trong đó có ít nhất 1 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.
Chiếc máy bay gặp nạn là Boeing 787-8 Dreamliner, số hiệu AI171, thuộc Hãng hàng không Air India, đang trên đường từ Ahmedabad đến sân bay Gatwick (London, Anh).
Chuyến bay cất cánh lúc 13h38 từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel nhưng gặp sự cố kỹ thuật ngay ở độ cao rất thấp, chỉ khoảng 190m, không đạt được lực nâng cần thiết và rơi chỉ vài phút sau khi rời mặt đất.
Ngày 12 tháng 6 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đưa tin ""Xác chết, mảnh vỡ máy bay nằm rải rác khắp nơi": Nhân chứng kể lại thời khắc kinh hoàng trong vụ rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ". Nội dung như sau:
Chia sẻ với hãng tin PTI, một nhân chứng cho biết anh đã lập tức chạy đến hiện trường sau khi nghe thấy “một âm thanh lớn chưa từng có”. Anh kể lại:
“Tôi đang ở nhà thì nghe thấy một tiếng động rất lớn. Khi chúng tôi chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, một lớp khói dày đặc bao trùm không khí. Khi đến hiện trường, xác chết, mảnh vỡ từ máy bay nằm rải rác khắp nơi.”

Trong đoạn video được chia sẻ cho thấy người đàn ông này đang đứng giữa hiện trường vụ tai nạn, xung quanh là khói bụi và đống đổ nát. Hiện tại, chưa có xác nhận chính thức nào về con số thương vong trong vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, chuyến bay mang số hiệu AI171 khởi hành từ Ahmedabad lúc 13h39 (giờ địa phương), trên hành trình đến sân bay Gatwick, London. Chỉ vài phút sau khi cất cánh, máy bay đã phát tín hiệu cấp cứu (Mayday) tới bộ phận kiểm soát không lưu.

Trong số 242 người trên chuyến bay, có 169 hành khách là công dân Ấn Độ, 53 người mang quốc tịch Anh, 1 người Canada và 7 người Bồ Đào Nha.