Nghệ sĩ Hồng Đào mất trí nhớ, ngờ nghệch như trẻ con?
Hồng Đào khiến khán giả tò mò khi hóa thân thành nhân vật Lê Thị Hạnh - một người phụ nữ từng trải, phải đối mặt với bi kịch khi mắc căn bệnh Alzheimer quái ác.
Ngày 13/06/2025, Người đưa tin có bài đăng "Nghệ sĩ Hồng Đào mất trí nhớ, ngờ nghệch như trẻ con?". Nội dung chính như sau:
Mới đây, trailer đầu tiên của Mang mẹ đi bỏ – bộ phim hợp tác Việt - Hàn đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng chính thức ra mắt. Đáng chú ý, bên cạnh các yếu tố hài hước, tươi mới, đoạn trailer đã hé lộ vai diễn trung tâm đầy cảm xúc của nghệ sĩ gạo cội Hồng Đào trong vai bà mẹ già mắc bệnh Alzheimer. Đây là màn tái xuất tiếp theo của Hồng Đào trong một bộ phim điện ảnh Việt Nam sau thời gian dài sống và làm việc tại Mỹ. Vai diễn không chỉ đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của chị, mà còn hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của bộ phim.
Hình ảnh Nghệ sĩ Hồng Đào trong phim. Nguồn NSX.
Trong Mang mẹ đi bỏ, Hồng Đào hóa thân thành bà Lê Thị Hạnh – một người mẹ già mắc chứng mất trí nhớ, ngày càng sống tách rời với thực tại, cư xử như một đứa trẻ và trở thành gánh nặng cho con trai. Không chỉ đơn thuần là vai diễn mang tính tâm lý, nhân vật bà Hạnh còn là biểu tượng của tình mẫu tử, của sự hy sinh và cả sự tổn thương mà người mẹ già trải qua trong những năm cuối đời.
Qua ánh mắt mờ đục, những hành động ngây ngô và cả những cơn lãng quên bất chợt, Hồng Đào đã khắc họa một cách chân thực và đầy ám ảnh hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi đối diện với sự tan biến ký ức và những rạn nứt tình thân.
Mỗi ngày trôi qua, bà sống như một đứa trẻ, không còn khả năng kiểm soát trí nhớ, suy nghĩ hay hành vi của chính mình. Dẫu vậy, sâu thẳm trong tâm hồn Lê Thị Hạnh vẫn còn đó những ký ức thanh xuân đẹp đẽ khi bà sinh sống tại Hàn Quốc.
Jung Il-woo và Juliet Bảo Ngọc. Ảnh: NSX.
Trong những thước phim hồi tưởng về quá khứ, vai Lê Thị Hạnh thời son trẻ do nữ diễn viên Juliet Bảo Ngọc đảm nhận. Khi đó, Lê Thị Hạnh là cô gái xinh đẹp, hát hay, đàn giỏi và có một tình yêu sâu đậm với Jeong-min - do Jung Il-woo thủ vai - chàng trai Hàn Quốc yêu cô bằng tất cả sự chân thành.
Thế nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra đã cướp đi mọi thứ của Lê Thị Hạnh. Cô buộc phải rời xa mối tình đầu và trở về Việt Nam, bắt đầu đầu lại cuộc sống mới. Căn bệnh Alzheimer sau này khiến Lê Thị Hạnh không chỉ đánh mất chính mình, mà còn trở thành gánh nặng cho con trai - Hoan (Tuấn Trần thủ vai). Giữa ranh giới nhập nhằng của hiện thực và quá khứ, Lê Thị Hạnh vẫn đau đáu hướng về một thời thanh xuân - nơi chất chứa những kỷ niệm vừa tươi đẹp nhất nhưng cũng xót xa và đau lòng nhất.
Tuấn Trần trong vai con trai của bà Hạnh. Ảnh: NSX.
Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào cho thấy chị không chỉ vẫn giữ vững phong độ nghề nghiệp, mà ngày càng tinh luyện trong việc thể hiện những vai diễn có chiều sâu. Bà Hạnh không chỉ là một người mẹ già bị bệnh, mà còn là một người phụ nữ từng trải, từng có tình yêu, quá khứ và giờ đây dần bị lãng quên bởi chính những người thân yêu nhất.
Vai diễn của Hồng Đào cũng được hậu thuẫn bởi một dàn diễn viên phụ nổi bật, góp phần định hình thế giới xung quanh nhân vật Hoan và mẹ anh. Quốc Khánh, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ và Vinh Râu đảm nhận vai nhóm bạn thân của Hoan, đại diện cho những mảnh đời đời thường nhưng giàu tình cảm. Sự xuất hiện của họ như một làn gió mát, giúp cân bằng cảm xúc của bộ phim, vừa tạo tiếng cười, vừa nhấn mạnh tinh thần gắn kết và sẻ chia trong cộng đồng người Việt.
Được chỉ đạo bởi đạo diễn Hàn Quốc Mo Hong-jin và sản xuất bởi Phan Gia Nhật Linh, Mang mẹ đi bỏ không chỉ là một tác phẩm hợp tác quốc tế, mà còn là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, hai phong cách làm phim. Chất hài duyên dáng, gần gũi của điện ảnh Việt Nam được pha trộn với nhịp kể tiết chế và cảm xúc sâu lắng đặc trưng của điện ảnh Hàn, tạo nên một tác phẩm hứa hẹn vừa gần gũi với khán giả trong nước, vừa dễ dàng chạm tới cảm xúc của người xem quốc tế.
Ngày 27/11/2024, Saostar đưa tin "Hồng Đào từng gặp biến cố lớn về sức khoẻ, trải qua ca phẫu thuật 6 tiếng". Nội dung chính như sau:
Hồng Đào là nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến. Thời gian vừa qua, cô trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật với những dự án điện ảnh gây được tiếng vang.
Thế nhưng ít ai biết, năm 2023, Hồng Đào từng gặp biến cố lớn về sức khỏe. Cô trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng tại Mỹ và buộc phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật trong một khoảng thời gian để điều trị bệnh.
Chia sẻ trên báo Thanh Niên trong một sự kiện gần đây, nghệ sĩ Việt Hương cho biết Hồng Đào từng nói với cô như sau: "Em là người chu đáo nên nếu chị có chuyện gì, chị nhờ em lo cho chị.". Đáp lời "đàn chị", Việt Hương nói: "Chị vẫn sống mà".
Năm 2023, nghệ sĩ Hồng Đào từng gặp biến cố sức khỏe. (Ảnh FBNV)
Hồng Đào cho biết vấn đề về sức khỏe của cô không phải là nhẹ. Nữ nghệ sĩ rất kỹ lưỡng trong chuyện ăn uống, tập thể dục đều đặn nhưng vướng bệnh nặng. Sau biến cố, nữ diễn viên hiện đang sống khỏe, cô nới lỏng bản thân, làm những gì bản thân thích và không còn lo xa như xưa nữa.
Hồng Đào tự nhận trong thời điểm hiện tại, cô bắt đầu rảnh rỗi vì 2 con đã tốt nghiệp đại học, có việc làm, có người yêu và cuộc sống riêng. Vì vậy, nữ diễn viên có thời gian và cơ hội được sống cho đam mê của bản thân. Cô làm mọi việc trong tâm thế thoải mái, không áp lực điều gì.
Hồng Đào cho biết đang sống khỏe, cô nới lỏng bản thân, làm những gì mình thích và không còn lo xa như xưa nữa. (Ảnh FBNV)
Khi được hỏi về bí quyết để trông trẻ trung hơn tuổi thật, Hồng Đào cho hay: "Cũng nhờ bạn make-up chuyên nghiệp đã giúp tôi hôm nay có diện mạo thế này (cười). Nhưng có thể là do bản thân tập luyện từ nhỏ. Ngày xưa tôi kỹ càng lắm, sáng nào cũng kiểm tra cân nặng và có cái thước dây để đo cơ thể.
Nhưng khoảng chừng 5 năm nay, khi đã lớn tuổi, tôi cho phép thả lỏng một chút, không yêu cầu cơ thể phải chuẩn chỉnh như trước nữa. Tôi ăn nhiều hơn, lên cân chút nhưng vẫn duy trì việc dậy từ 5h sáng, chạy bộ 6 - 7km rồi vào phòng gym tập tạ vừa sức. Tôi cho phép mình ăn uống cẩu thả trong 1 - 2 ngày mỗi tuần nhưng sau đó phải để ý hơn".
Sau cuộc hôn nhân với Quang Minh, Hồng Đào hiện tại cảm thấy vui vẻ đầy đủ, hài lòng. Cô cảm thấy chưa cần tìm kiếm một bờ vai chia sẻ. Sau khi kết thúc công việc ở Việt Nam, nữ nghệ sĩ sẽ về Mỹ để nấu ăn với các con gái hoặc gặp gỡ, trò chuyện cùng những người bạn thân thiết.
Hồng Đào trong một chuyến du lịch mới đây. (Ảnh FBNV).