Đến muộn vì tắc đường, người phụ nữ thoát khỏi thảm hoạ máy bay rơi trong gang tấc: "Chân tay tôi run rẩy"
Một người phụ nữ ở Ấn Độ đã chia sẻ cảm giác "run rẩy" khi may mắn thoát khỏi thảm kịch hàng không chỉ vì... kẹt xe khiến cô trễ chuyến bay 10 phút.
Ngày 13 tháng 6 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đưa tin "Đến muộn vì tắc đường, người phụ nữ thoát khỏi thảm hoạ máy bay rơi trong gang tấc: "Chân tay tôi run rẩy"". Nội dung như sau:
Bhoomi Chauhan (người dân tại Ahmedabad) đang trên đường tới sân bay Sardar Vallabhbhai để bắt chuyến bay AI-171 của Air India đến London vào sáng ngày 12/6. Tuy nhiên, do bị kẹt xe, cô đến muộn và bị từ chối lên máy bay chỉ 10 phút trước giờ khởi hành.
Chỉ vài phút sau, chiếc Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu AI-171 chở 242 hành khách — trong đó có 53 người mang quốc tịch Anh — đã gặp nạn thảm khốc khi vừa cất cánh khỏi đường băng lúc 13h40 (giờ địa phương), tương đương 8h10 sáng giờ London. Máy bay rơi xuống khu vực đông dân cư Meghani, khiến toàn bộ hành khách thiệt mạng.
“Ngay khi biết tin, tâm trí tôi tê liệt, chân tay bắt đầu run rẩy. Tôi không thể tin là mình vừa thoát chết,” Chauhan kể lại với truyền thông địa phương.
Chuyến đi đến Ấn Độ của cô là kỳ nghỉ ngắn trong khi chồng vẫn ở lại London. Hiện cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước bi kịch mà mình may mắn tránh được trong gang tấc.
Được biết, chiếc Boeing 787 Dreamliner đang trên hành trình tới sân bay Gatwick (Anh) đã lao xuống khu vực dân cư đông đúc Meghani vào khoảng 13h40 chiều (giờ địa phương) và phát nổ dữ dội. Dù chỉ chở 242 hành khách nhưng số người thiệt mạng đã lên tới ít nhất 290, bao gồm cả những nạn nhân dưới mặt đất.
Theo các chuyên gia hàng không, chiếc máy bay có thể đã bất ngờ mất điện đúng vào "giai đoạn quan trọng nhất" – thời điểm sau khi cất cánh – khiến phi hành đoàn không kịp phản ứng.
Trong khi đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra khi một người Anh, anh Vishwash Kumar Ramesh (40 tuổi) may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Từ giường bệnh, anh cho biết bản thân “không thể tin được là mình còn sống” khi chứng kiến cảnh máy bay gặp nạn.
Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Ngày 13 tháng 6 năm 2025, báo Tuổi đưa tin "Thảm kịch hàng không Ấn Độ: Hành khách duy nhất sống sót ngồi cạnh cửa thoát hiểm". Nội dung như sau:

Trong vụ rơi máy bay thảm khốc khiến ít nhất 265 người thiệt mạng tại Ấn Độ hôm 12-6, chỉ duy nhất một hành khách may mắn sống sót và không bị thương tích nghiêm trọng.
Anh Vishwash Kumar Ramesh là người duy nhất thoát chết, sau khi chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Hãng hàng không Ấn Độ Air India rơi xuống một ký túc xá trường y, chỉ 33 giây sau khi cất cánh từ Ahmedabad đến London (Anh).
Theo tờ Hindustan Times, anh Vishwash, một công dân người Anh gốc Ấn, đang trên đường trở lại Anh sau chuyến thăm gia đình cùng anh trai Ajay Kumar Ramesh.
Tai nạn máy bay thảm khốc ở Ấn Độ: Tại sao máy bay của Air India rơi?
Anh ngồi ở ghế 11A, gần lối thoát hiểm, trong khi anh trai ngồi ở hàng ghế khác. Sau khi máy bay phát nổ giữa không trung và rơi xuống đất, anh tỉnh dậy giữa xác người và mảnh vỡ, rồi tự mở cửa thoát hiểm và chạy thoát.
"Ba mươi giây sau khi cất cánh, có một tiếng nổ lớn và máy bay rơi. Tôi tỉnh dậy và thấy thi thể khắp nơi. Tôi sợ hãi, đứng dậy và chạy. Có người túm lấy tôi, đưa tôi lên xe cứu thương và đưa tới bệnh viện", anh kể lại.
Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện Dân sự Asarwa ở Ahmedabad, với chấn thương ở ngực, mặt và chân. Bác sĩ điều trị cho biết tình trạng không nguy kịch và anh có thể xuất viện trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Vishwash vẫn chưa tìm thấy anh trai và liên tục hỏi về tình trạng anh mình.

Dù đã thoát chết, nạn nhân vẫn được cho là đang chưa thể vượt qua cú sốc tâm lý. Trong cuộc gọi ngắn với gia đình, anh liên tục hỏi về người anh trai: "Anh ấy đi cùng tôi… nhưng giờ tôi không thấy anh ấy đâu cả".
Hiện anh Vishwash vẫn chưa nhớ rõ toàn bộ diễn biến vụ tai nạn. Các bác sĩ cho biết anh đang được theo dõi tâm lý chặt chẽ.
Gia đình anh Vishwash tại Anh đang vô cùng đau buồn trước tin dữ này.
"Chúng tôi hoàn toàn suy sụp. Một anh tôi còn sống, còn người kia thì mất tích. Họ rất vui vẻ trước chuyến về lại Anh. Chúng tôi sẽ tới Ấn Độ ngay ngày mai", em trai của hai nạn nhân, anh Nayan Kumar Ramesh, 27 tuổi, chia sẻ với tờ Leicester.
"Khi gọi video về nhà, anh tôi nói: 'Máy bay rơi rồi. Con không thấy anh con đâu. Con không biết làm sao mình còn sống, làm sao thoát ra được'", anh nói.
Hình ảnh cuối cùng từ hiện trường cho thấy anh Vishwash bước đi với chiếc áo dính máu, như một chứng nhân sống sót giữa thảm kịch kinh hoàng nhất trong lịch sử hàng không Ấn Độ hiện đại.