Phát hiện 1 chiếc ô tô dưới kênh cùng bộ hài cốt bên trong, nghi của người đàn ông mất tích từ năm 2023
Khi nhận được thông tin về bộ hài cốt của người có thể là chồng mình, người phụ nữ ở Thái Lan đã vô cùng sốc và đau khổ.
Theo Đời sống Pháp luật đưa tin "Phát hiện 1 chiếc ô tô dưới kênh cùng bộ hài cốt bên trong, nghi của người đàn ông mất tích từ năm 2023" nội dung chính như sau:
Hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 1 vừa qua, cảnh sát Thái Lan đã trục vớt một chiếc xe ô tô từ một kênh tưới tiêu ở tỉnh Kanchanaburi, cùng với một bộ hài cốt bên trong, được cho là thuộc về một người đàn ông Thái Lan mất tích hơn hai năm trước.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Tha Muang đã được báo động về một chiếc xe sedan bị chìm dưới kênh tưới tiêu ở huyện Tha Muang vào khoảng 9 giờ 30 sáng. Phát hiện này được thực hiện sau khi các quan chức hạ mực nước kênh để bảo trì và sửa chữa. Chiếc xe được xác định là một chiếc Toyota Vios màu đồng.

Chiếc ô tô được phát hiện khi người ta hạ mực nước dưới kênh để bảo trì.
Kính chắn gió bị vỡ, và chiếc xe bị phủ đầy rong rêu, cho thấy nó đã ở dưới nước trong một thời gian dài. Sau khi chiếc ô tô được kéo lên khỏi kênh, cảnh sát đã tìm thấy một bộ hài cốt người ngồi ở ghế lái. Từ biển số xe, cảnh sát đã xác định chủ sở hữu chiếc xe là ông Pattanasak Kanchanachokchai, 61 tuổi. Hài cốt được tìm thấy bên trong xe được cho là của chủ xe.

Bộ hài cốt ở ghế lái được cho là của chủ xe, người đã mất tích cách đây hơn 2 năm.
Ông Pattanasak được vợ báo mất tích vào năm 2023. Sau đó, cảnh sát đã liên lạc với vợ và các con ông, và họ đã đến hiện trường. Người phụ nữ được cho là đã bật khóc khi nhìn thấy thi thể. Bà nói với cảnh sát rằng chồng bà rời nhà vào ngày 13 tháng 8 năm 2023, khoảng 9 giờ sáng và không bao giờ trở về.

Cháu trai của ông Pattanasak, anh Wanpiya Kun-eung, 49 tuổi, cho biết người đàn ông này trước đây từng làm việc với ông tại một gara. Không lâu trước khi mất tích, ông Pattanasak đã liên lạc với anh để yêu cầu rút trước 8.000 baht tiền lương. Anh Wanpiya cho biết đã chuyển tiền cho ông Pattanasak vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày.
Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ tối, anh được vợ của ông Pattanasak thông báo rằng người đàn ông này đã mất tích. Vợ của ông Pattanasak cho biết thêm rằng chồng bà từng sở hữu một gara, nhưng việc kinh doanh buộc phải đóng cửa trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Bà nói rằng bà đã tiếp tục tìm kiếm ông kể từ khi ông mất tích nhưng không có kết quả.
Cảnh sát đã chuyển bộ xương đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi và xét nghiệm ADN nhằm xác nhận danh tính người đàn ông và xác định nguyên nhân tử vong. Sau khi quá trình pháp y hoàn tất, nếu đúng là của ông Pattanasak thì bộ hài cốt sẽ được trả lại cho gia đình để làm lễ tang.
Trong một trường hợp tương tự được báo cáo ở Phitsanulok vào tháng 8 năm ngoái, một chiếc xe bị hư hỏng chứa một bộ xương đã được phát hiện trong một khe núi ven đường khi lực lượng cứu hộ đang trục vớt một chiếc xe tải bị tai nạn. Chiếc xe sau đó được xác định là xe cho thuê, với dữ liệu GPS cho thấy nó ở gần vị trí được tìm thấy.
Báo Sở hữu trí tuệ đưa thông tin với tiêu đề: "Vụ thi thể cô gái trẻ bị giấu trong quán ăn nhiều ngày: Bất ngờ trước việc làm tinh vi của chủ quán", nội dung được đăng tải như sau:
Theo thông tin từ cảnh sát Nhật Bản, thi thể nạn nhân là một phụ nữ ngoài 20 tuổi được phát hiện trong hốc tường của một quán ăn ở thị trấn Hidaka, tỉnh Hokkaido. Nghi phạm trong vụ án là Matsukura Toshihiko (49 tuổi), chủ quán. Trước đó, nạn nhân được gia đình trình báo mất tích, cảnh sát lần theo manh mối từ dữ liệu camera an ninh và xác định người cuối cùng tiếp xúc với cô gái là Matsukura. Khi tiến hành khám xét quán ăn, lực lượng chức năng phát hiện một bức tường được che bằng ván ép có dấu hiệu bất thường. Sau khi tháo dỡ, cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân được giấu bên trong, vẫn còn mặc quần áo.
Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do bị siết cổ dẫn đến ngạt thở, thời điểm tử vong được xác định khoảng hơn 10 ngày trước khi bị phát hiện. Đáng chú ý, trong suốt thời gian giấu thi thể, nghi phạm vẫn mở cửa kinh doanh bình thường, đặc biệt trong kỳ nghỉ năm mới, đồng thời bật cùng lúc 4-5 máy lọc không khí trong quán để hạn chế mùi hôi. Một số khách từng đến quán cho biết chủ quán liên tục hỏi họ có ngửi thấy mùi lạ hay không, làm dấy lên nghi vấn sau khi vụ việc bị phanh phui.
Trong quá trình thẩm vấn, Matsukura đã thừa nhận hành vi giấu thi thể trong quán. Cảnh sát Nhật Bản hiện đang tiếp tục điều tra động cơ gây án, đồng thời tiến hành giám định ADN để xác định chính xác danh tính nạn nhân và làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Cơ quan chức năng cũng không loại trừ khả năng nghi phạm sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng hơn khi quá trình điều tra hoàn tất.
Theo quy định của pháp luật Nhật Bản, nếu bị kết luận phạm tội giết người, nghi phạm có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân, hoặc hình phạt tù có thời hạn từ 5 năm trở lên, tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi. Ngoài ra, hành vi che giấu thi thể có thể bị xử lý với tội danh riêng, với mức phạt lên đến 3 năm tù giam hoặc phạt tiền theo Bộ luật Hình sự Nhật Bản. Việc vừa sát hại nạn nhân vừa cố tình che giấu xác nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự được xem là tình tiết tăng nặng khi tòa án xem xét tuyên án.
Vụ án hiện tiếp tục được dư luận Nhật Bản theo dõi sát sao, không chỉ bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng mà còn bởi sự lạnh lùng của nghi phạm khi vẫn thản nhiên kinh doanh trong thời gian dài, trong khi thi thể nạn nhân bị giấu ngay trong chính quán ăn do mình làm chủ.
