Chú rể dùng ảnh cưới của cô dâu đặt lên xe tang ở Huế: Nhói lòng câu chuyện phía sau
Đáng lẽ chỉ còn ít ngày nữa, Cường và Hiếu sẽ tổ chức đám cưới. Tiếc thay, ngày vui đó mãi mãi không thể diễn ra.
Ngày 13 tháng 1 năm 2026, tạp chí Phụ Nữ Mới đăng tải bài viết với tiêu đề "Chú rể dùng ảnh cưới của cô dâu đặt lên xe tang ở Huế: Nhói lòng câu chuyện phía sau". Nội dung như sau:
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện chú rể đặt ảnh cưới của vợ lên xe tang. Được biết, cô dâu đã qua đời ngay trước đám cưới ít ngày. Thông tin về câu chuyện khiến ai nấy xót xa.
Được biết, chú rể trong câu chuyện là Bùi Trí Cường (sinh năm 2002, quê ở Thanh Hóa) còn cô dâu là Hồ Thị Hiếu (sinh năm 2002, quê ở TP. Huế). Đáng lẽ, cặp đôi sẽ tổ chức lễ nạp tài vào ngày 24/1 tới đây và tổ chức hôn lễ ở biển Hải Tiến hôm 28/1. Thế nhưng không may, cô dâu đã qua đời vào ngày 5/1 vừa qua.
Chia sẻ trên Tri thức - Znews, Cường cho biết Hiếu phát hiện bị bệnh lupus ban đỏ từ hồi tháng 5/2025, từng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trước khi qua đời, Hiếu cũng nằm điều trị tại bệnh viện. Nhưng đến khoảng 4 giờ 45 phút ngày 5/1, cô gái bất ngờ bị sốt cao, tình trạng đột ngột chuyển biến xấu rất nhanh. Dù các bác sĩ đã nỗ lực ép tim, hô hấp nhân tạo nhưng Hiếu đã không qua khỏi.
Hiếu qua đời khi chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày cưới. (Ảnh: Tri thức - Znews)
Cường kể, có những ngày Hiếu khỏe như bình thường song cũng có những ngày, cô yếu đến mức không đi nổi. Trước khi qua đời, Hiếu vẫn nói chuyện bình thường và còn mong sẽ khỏe lại để kịp làm đám cưới. Tiếc thay, mong ước đó đã không thành sự thật.
Sự ra đi đột ngột của Hiếu khiến hai bên gia đình bàng hoàng, Cường gần như sụp đổ bởi chỉ còn ít ngày nữa, cặp đôi sẽ chính thức thành vợ thành chồng. Ngày tiễn đưa Hiếu về nơi yên nghỉ cuối cùng, Cường đã quyết định đặt chính bức ảnh cưới của hôn thê lên xe tang, xem đó là cách tiễn đưa vợ sắp cưới trọn vẹn nhất có thể, như một đám cưới chưa kịp diễn ra.
Được biết, Cường và Hiếu quen nhau từ năm 2020 khi cùng chơi game. Cường sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc từ tháng 7/2024. Đến tháng 3/2025, cặp đôi chính thức tìm hiểu nhau, yêu xa. Điều khiến Cường day dứt nhất là đã cố ở lại làm thêm, không về nước sớm để dành nhiều thời gian hơn cho vợ sắp cưới.
Nhiều người đã gửi lời động viên, chia sẻ nỗi mất mát to lớn với Cường và mong anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.
Tạp chí Z News cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Cô gái Huế qua đời trước ngày cưới nửa tháng, hôn phu xót xa tiễn biệt". Nội dung như sau:
Trước hôn lễ chưa đầy nửa tháng, Hồ Thị Hiếu (sinh năm 2002, TP Huế) mãi ra đi. Bức ảnh cưới lẽ ra sẽ được treo trong ngày hạnh phúc, lại được đặt trên cỗ xe đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho chồng sắp cưới Bùi Trí Cường (sinh năm 2002, Thanh Hóa).
Khoảng 3 ngày sau khi hôn thê mất, Cường đăng lên mạng xã hội dòng chia sẻ dài khiến người xem không cầm được nước mắt.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Cường cho biết khoảng 4h45 sáng 5/1, Hiếu bất ngờ sốt cao, người nóng ran. Khi đó, Hiếu đang nằm điều trị tại bệnh viện, nhưng tình trạng đột ngột chuyển biến xấu rất nhanh.
"Bác sĩ nỗ lực ép tim, hô hấp nhân tạo nhưng cô ấy không qua khỏi", anh xót xa nhớ lại.
Hiếu được chẩn đoán mắc lupus ban đỏ, một bệnh tự miễn nguy hiểm. Cô phát hiện bệnh từ tháng 5/2025 và từng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ban đầu, gia đình được thông báo là bệnh về khớp đớp tim, đến khi cô mất mới biết chính xác là lupus ban đỏ biến chứng nặng.
"Có những ngày cô ấy khỏe như bình thường, nhưng có những ngày yếu đến mức không đi nổi. Trước khi mất, cô ấy vẫn nói chuyện bình thường, chỉ mong khỏe lại để kịp làm đám cưới", Cường kể.
Cường và Hiếu quen nhau từ năm 2020 qua một tựa game nổi tiếng, chơi chung rồi thành bạn thân. Tháng 7/2024, Cường sang Đài Loan (Trung Quốc) xuất khẩu lao động. Sau đó, ngày 19/3/2025, cả hai chính thức tìm hiểu nhau.
Trong thời gian yêu xa, cặp đôi thường xuyên gọi video cho nhau. Ngày sinh nhật của Hiếu, Cường mua cả một con gấu bông cỡ lớn để tặng cô.
Ngày Hiếu qua đời, gia đình hai bên bàng hoàng. Cường gần như sụp đổ bởi còn biết bao nhiêu dự định, ước mơ còn đang dang dở. "Chúng tôi đã lên lịch ngày 24/1 làm lễ nạp tài và 28/1 cưới ở biển Hải Tiến (Thanh Hóa)", anh chia sẻ.
Cường quyết định dùng chính bức ảnh cưới của hôn thê đặt lên xe tang. Bởi đó là cách tiễn đưa người sắp trở thành vợ mình trọn vẹn nhất có thể, như một đám cưới chưa kịp diễn ra.
"Chỉ còn 2 tuần nữa là cưới, Hiếu mong về chung nhà với tôi từ lâu", anh chia sẻ.
Cường nói điều khiến anh day dứt nhất là đã không về nước sớm hơn.
"Vì lo kiếm tiền cho gia đình và cho vợ sắp cưới, tôi cố ở lại làm thêm. Nếu quay lại được, tôi ước được về sớm hơn để ở bên cô ấy nhiều hơn", anh bộc bạch, bày tỏ ước mong hôn thê ở một nơi không còn đau đớn, không còn vướng bận.
