Nhật Bản bắt giữ người đàn ông bỏ mặc con trai 2 tuổi tử vong trong máy giặt
Cảnh sát Nhật Bản ngày 14/1 thông báo đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi tại tỉnh Ibaraki với cáo buộc bỏ mặc trách nhiệm bảo vệ trẻ em.
Theo VTV đưa tin "Nhật Bản bắ:t gi:ữ người đàn ông bỏ mặc con trai 2 tuổi tu:vong trong máy giặt" với nội dung chính như sau:

(Ảnh tư liệu - minh họa: Asahi)
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nghi phạm là Yuki Yamaguchi, lao động thời vụ cư trú tại thành phố Tsuchiura. Người này bị cáo buộc đã để con trai mới 2 tuổi là Aoi Yamaguchi mắc kẹt trong một chiếc máy giặt tại căn hộ ở thành phố Kasumigaura, khiến cháu bé tu:vong do ngạt thở.
Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào sáng 27/4/2025. Bé trai được cho là đã tự leo lên và ngã xuống bên trong máy giặt, trong khi thiết bị này không hoạt động. Chiếc máy giặt cao khoảng 90 cm, xung quanh có các điểm đặt chân, nên khả năng đứa trẻ tự trèo lên là có thể xảy ra. Đáng chú ý, chiếc máy giặt được đặt trong phòng của cháu bé do gia đình dự định đem đi xử lý, thải bỏ.
Cơ quan điều tra nhận định, dù biết con trai rơi vào máy giặt, Yamaguchi đã không tiến hành cứu bé trong khoảng 20 phút. Đến 10h29, người này mới gọi điện khẩn cấp báo rằng con trai "không còn thở". Người mẹ của cháu bé không có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc do đang đi làm.
Trong quá trình thẩm vấn, Yamaguchi khai nhận: "Tôi đã để cháu ở đó mà không giúp đỡ". Căn cứ vào lời khai và kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát xác định hành vi của nghi phạm cấu thành tội bỏ rơi trẻ em dẫn đến hậu quả chết người, theo luật pháp Nhật Bản.
Vụ việc đã gây chấn động dư luận địa phương, làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về an toàn trẻ em trong gia đình, đặc biệt trong bối cảnh tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra chỉ trong thời gian rất ngắn. Cảnh sát tỉnh Ibaraki cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan, đồng thời kêu gọi các bậc phụ huynh nâng cao cảnh giác, không để trẻ nhỏ ở một mình trong môi trường tiềm ẩn nguy hiểm.
Giới chức địa phương nhấn mạnh đây là vụ việc đau lòng, đồng thời cảnh báo trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc đối với những hành vi thiếu trách nhiệm gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ em.
Theo Đời sống Pháp luật đưa tin "Nhật Bản: thi:the cô gái 20 tuổi mat:tich đêm Giao thừa được phát hiện trong hốc tường nhà hàng, chủ quán bị bắ:t " nội dung chính như sau:
Theo cảnh sát, từ chiều tối ngày 31/12/2025, nạn nhân bất ngờ mất liên lạc với gia đình và người thân. Dù nhiều lần cố gắng gọi điện nhưng không có kết quả, đến ngày 1/1, bà của cô gái đã trình báo vụ việc lên cảnh sát với tư cách mat:tich. Bảo hiểm con gái
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ông Matsukura Toshihiko, chủ một nhà hàng tại khu Hidaka-cho, Tomikawa Kita 1-chome, người quen biết với nạn nhân, có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Bị thẩm vấn, người này đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng đã giấu thi:the cô gái trong một không gian bí mật bên trong bức tường của nhà hàng.

Hiện trường sự việc
Ngay sau đó, lực lượng điều tra tiến hành khám xét hiện trường và phát hiện một hốc tường kín đáo rộng khoảng hơn 3 mét vuông. Lối vào được che chắn bằng các tấm gỗ, bên trong là thi:the của người phụ nữ bị nhét trong không gian chật hẹp này. Ông Matsukura thừa nhận: “Tôi đúng là đã giấu thi:the trong tường của cửa hàng” và đã bị cảnh sát b:ắt gi:ữ vào rạng sáng ngày 10/1.
Cảnh sát nhận định thi:the được tìm thấy chính là người phụ nữ đã mat:tich, hiện đang tiến hành các bước xác minh danh tính. Trước mắt, nghi phạm bị bắ:t với cáo buộc “vứt bỏ thi:the”, tuy nhiên do nạn nhân đã không rõ sống ch:ết từ đêm giao thừa, cơ quan điều tra cũng đang xem xét vụ việc theo hướng một vụ án m:ạng và tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.
