Chồng trở về từ đồn điền cao su nhưng không thấy vợ đâu, đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng
Vụ việc mới xảy ra tại Indonesia khiến những người chứng kiến không khỏi sợ hãi.
Liên quan đến sự việc đau xót xảy ra tại khu vực đồn điền trồng cây cao su thuộc Muaro Jambi Regency (Indonesia), lực lượng chức năng địa phương cùng gia đình vừa qua đã hoàn tất các thủ tục hậu sự cho nạn nhân là bà Hapsah (57 tuổi) sau khi người phụ nữ này gặp sự cố nguy hiểm từ động vật hoang dã.
Theo nội dung sự việc, nạn nhân cùng chồng là ông M Safri (66 tuổi) đều làm việc tại đồn điền cao su trên địa bàn. Vào buổi chiều xảy ra sự cố, ông Safri hoàn thành công việc và trở về nhà trước nhưng không thấy vợ quay về. Lo lắng trước sự vắng mặt bất thường của vợ, ông Safri đã quay lại khu vực đồn điền để tìm kiếm.

Ông Safri đã hô hoán người dân dùng cuốc xẻng đuổi theo con trăn tới tận hang của nó.
Trong quá trình di chuyển qua khu vực bụi rậm, người chồng bất ngờ phát hiện một con trăn lớn với chiều dài khoảng 5m đang siết chặt lấy bà Hapsah. Do kích thước chênh lệch quá lớn, nạn nhân nhanh chóng bị rơi vào trạng thái mất trí giác.
Thông tin về sự việc, đại diện lực lượng công an địa phương, ông Iptu Usaha Sitepu cho biết: "Khi đến gần nơi phát ra âm thanh, ông Safri thấy nạn nhân đã bị một con trăn siết chặt đến chết và sắp bị nuốt chửng. Người chồng biết vợ mình đã chết nên chỉ có thể kéo đuôi con trăn và đánh cho đến khi nó nới lỏng cơ thể".

Họ đã tìm được con trăn và tiêu diệt nó tại chỗ.
Ngay sau đó, ông Safri đã lập tức chạy về khu dân cư gần nhất để hô hào sự hỗ trợ từ người dân trong làng. Nhận được tin báo, đông đảo người dân địa phương đã mang theo các dụng cụ lao động quay lại khu vực đồn điền để truy tìm con vật nguy hiểm. Phát hiện con trăn đang lẩn trốn trong hang gần một gốc cây, những người có mặt đã hợp sức vây bắt và xử lý con vật nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực.
Đại diện chính quyền thôn, ông Amdi thông tin lại: "Khi chồng nạn nhân tìm cách giải thoát vợ mình thì cô Hapsah gần như đã bị con trăn nuốt chửng hoàn toàn, chỉ còn lại một nửa cơ thể. Sau khi con trăn trốn thoát, người dân ngay lập tức tìm kiếm và tiêu diệt nó. Nó rất lớn. Nó được đưa về làng để cho cộng đồng chứng kiến sau khi nó bị gi:ế:t.”
Sau khi đưa được thi thể bà Hapsah ra khỏi hiện trường, gia đình cùng chính quyền địa phương đã đưa nạn nhân về nhà để chuẩn bị các thủ tục lo hậu sự. Trải qua nỗi đau lớn, ông Safri ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi từ đồn điền về nhà sớm hơn nhưng nếu biết vợ tôi bị tấn công như thế này thì tôi đã ở lại để bảo vệ bà ấy".
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 21/07/2026 | 10:17)
