Tuấn Hưng: “Tôi muốn nói rõ một lần” sau ồn ào đi hát ở Mỹ
"Bạn có thể không thích Tuấn Hưng. Xin hãy tôn trọng những người đang lao động, những người đã yêu quý tôi và những niềm tin họ lựa chọn", Tuấn Hưng chia sẻ.
Sau khi chia sẻ về quyết định sang Mỹ định cư, Tuấn Hưng nhanh chóng trở lại với các hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, hình ảnh nam ca sĩ biểu diễn tại Mỹ được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đưa sân khấu anh biểu diễn ở nước ngoài ra so sánh với những lần đi hát trong nước. Trước những bình luận này, Tuấn Hưng đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân, bày tỏ quan điểm về nghề nghiệp, khán giả và giá trị của lao động chân chính.
Ca sĩ Tuấn Hưng được biết đến từ cuối thập niên 1990 khi hoạt động trong nhóm nhạc Quả Dưa Hấu. Ảnh: FBNV
Mở đầu bài viết được đăng vào rạng sáng 19/10, nam ca sĩ nhìn lại hành trình hơn 30 năm gắn bó với nghề hát. Từ một cậu bé lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, anh từng bước xây dựng sự nghiệp, có thể sống bằng giọng hát của mình, chăm lo cho gia đình và tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc.
Tuấn Hưng viết: “Tôi lớn lên trong một khu nhà nghèo. Ngoài tình thương của bố mẹ, hành trang của tôi là những bài học từ trường lớp, từ ngoài đường, ngoài chợ và từ những lần tự mình va vấp.
Ngày đi học, tôi không phải học sinh giỏi. Tôi sớm hiểu rằng muốn có cuộc sống tốt hơn thì phải chịu khó làm việc. Đến với nghề hát, nhờ chút duyên, phúc phần của gia đình và sự yêu thương của khán giả, tôi có được công việc để nuôi sống mình, nuôi gia đình và theo đuổi đam mê.
Hơn 30 năm qua, vào Nam, ra Bắc hay đến bất cứ nơi đâu, tôi vẫn mưu sinh bằng chính giọng hát của mình”.
Theo Tuấn Hưng, dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm và được công chúng biết đến rộng rãi, anh đôi khi vẫn cảm thấy ngại khi được gọi là “ngôi sao”. Nam ca sĩ cho rằng những gì mình có được hôm nay không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn là kết quả của quá trình lao động bền bỉ và tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Anh chia sẻ: “Khi được gọi là ‘ngôi sao’, đôi lúc tôi vẫn thấy ngại. Tôi biết khả năng và những thiếu sót của mình. Tôi hiểu sự nghiệp này có được nhờ quá trình làm việc bền bỉ và tình cảm mọi người dành cho tôi.
Hôm nay, tôi vẫn đi hát, vẫn lao động, vẫn sống bằng công việc đã gắn bó suốt mấy chục năm. Tôi chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy”.
Tuấn Hưng nói gì trước những ý kiến so sánh sân khấu biểu diễn?
Đáng chú ý, giọng ca Tìm lại bầu trời dành một phần đáng kể trong tâm thư để đề cập đến những bình luận xuất hiện sau khi anh sang Mỹ và tiếp tục đi hát tại đây. Nam ca sĩ cho biết có người sử dụng lời lẽ nặng nề khi nói về nơi anh biểu diễn cũng như những khán giả đến thưởng thức âm nhạc của mình.
Trước tình huống này, Tuấn Hưng muốn làm rõ quan điểm rằng giá trị của một buổi biểu diễn không nên được đánh giá đơn thuần qua quy mô sân khấu hay số lượng đèn chiếu sáng.
Anh viết: “Những ngày qua, có người dùng lời lẽ nặng nề để nói về việc tôi sang Mỹ, về nơi tôi biểu diễn và về những khán giả đến nghe tôi hát. Tôi muốn nói rõ một lần.
Sân khấu lớn hay nhỏ, nhiều đèn hay ít đèn đều đáng trân trọng. Điều quan trọng là người nghệ sĩ có hát hết lòng và xứng đáng với thời gian, tiền bạc khán giả bỏ ra hay không”.
Theo nam ca sĩ, mỗi công việc đều có giá trị riêng nếu được thực hiện bằng sức lao động chân chính. Vì vậy, địa điểm tổ chức hay tính chất của một sự kiện không nên trở thành lý do để người khác chế giễu những người đang làm việc kiếm sống.
Tuấn Hưng nhắc đến cả những dịp vui và những thời điểm mang ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời mỗi người để nhấn mạnh rằng mọi hoàn cảnh đều cần được tôn trọng.
“Đám cưới là ngày vui của một gia đình. Đám tang là lúc người ta tiễn biệt người thân. Mỗi nơi đều cần được tôn trọng. Không có công việc lương thiện nào đáng bị đem ra chế giễu, cũng không có người lao động nào phải xấu hổ vì kiếm sống bằng đôi tay và công sức của mình”, anh bày tỏ.
Qua những chia sẻ này, nam ca sĩ cho thấy điều khiến anh bận tâm không chỉ là việc bản thân bị nhận xét hay so sánh, mà còn là cách những người đến nghe anh hát bị nhìn nhận và đối xử trên mạng xã hội.

“Khán giả không có lỗi vì đã yêu quý tôi”
Bên cạnh việc bảo vệ lựa chọn nghề nghiệp của mình, Tuấn Hưng dành nhiều lời để nói về những khán giả đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho anh. Theo nam ca sĩ, họ đến từ nhiều ngành nghề, có hoàn cảnh và công việc khác nhau. Sau những giờ làm việc vất vả, họ vẫn dành thời gian và tiền bạc để đến nghe anh biểu diễn.
Với Tuấn Hưng, tình cảm ấy là điều đáng trân trọng, không phải lý do để bất kỳ ai trở thành đối tượng của những lời mỉa mai.
“Tôi biết ơn họ”, nam ca sĩ khẳng định khi nhắc đến những khán giả làm nghề nail, buôn bán, công nhân, nhân viên văn phòng và nhiều công việc khác.
Anh viết tiếp: “Khán giả của tôi có người làm nail, người buôn bán, công nhân, nhân viên văn phòng và nhiều nghề khác. Họ làm việc vất vả để chăm lo cho bản thân và gia đình, rồi dành thời gian, tiền bạc đến nghe tôi hát. Tôi biết ơn họ.
Nghề nào cũng là nghề nếu được làm bằng lao động chân chính. Một người kiếm sống bằng công sức của mình không đáng bị coi thường.
Khán giả không có lỗi vì đã yêu quý tôi. Không ai đáng bị xúc phạm chỉ vì nghề nghiệp của mình hay vì lựa chọn nghe một ca sĩ hát”.
Những lời chia sẻ cho thấy Tuấn Hưng muốn nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho người lao động, bất kể công việc họ làm hay lựa chọn giải trí của họ. Theo anh, việc một người yêu thích nghệ sĩ nào đó là lựa chọn cá nhân và không nên trở thành nguyên nhân khiến họ bị đánh giá thấp.
Nam ca sĩ cũng không cho rằng bản thân đứng ngoài những ý kiến nhận xét từ công chúng. Trái lại, anh hiểu rằng khi hoạt động nghệ thuật trước đông đảo khán giả, việc nhận được những phản hồi khác nhau là điều khó tránh khỏi.
Tuấn Hưng khẳng định mọi người có quyền không thích mình, đồng thời có thể đưa ra nhận xét về giọng hát, cách biểu diễn hay những phát ngôn của anh. Tuy nhiên, theo nam ca sĩ, những lời góp ý chỉ thực sự có ý nghĩa khi dựa trên sự thật và được thể hiện bằng tinh thần tôn trọng.
Anh bày tỏ: “Các bạn có quyền không thích tôi, nhận xét giọng hát, cách biểu diễn và những phát ngôn của tôi. Tôi làm nghề trước công chúng thì phải biết lắng nghe, kể cả những điều khó nghe. Nhưng góp ý chỉ có ý nghĩa khi dựa trên sự thật và sự tôn trọng”.
Khép lại tâm thư, Tuấn Hưng thừa nhận bản thân không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Dù vậy, anh vẫn muốn lên tiếng khi những người lao động, khán giả yêu quý mình và tình cảm của họ bị coi thường.
“Tôi không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng tôi có quyền lên tiếng khi người lao động, khán giả và niềm tin của họ bị coi thường.
Bạn có thể không thích Tuấn Hưng. Xin hãy tôn trọng những người đang lao động, những người đã yêu quý tôi và những niềm tin họ lựa chọn.
Còn tôi, tôi vẫn tiếp tục đi làm, chăm sóc gia đình và hát hết lòng với những người còn muốn nghe mình hát”, nam ca sĩ viết.
Lý do Tuấn Hưng quyết định sang Mỹ cùng gia đình
Động thái lên tiếng của Tuấn Hưng diễn ra trong bối cảnh anh đang thay đổi môi trường sống, đưa gia đình sang Mỹ. Cuối tháng 8, nam ca sĩ từng chia sẻ về quyết định này và khẳng định việc rời Việt Nam không xuất phát từ mong muốn trốn tránh hay từ bỏ con đường nghệ thuật.
Sau gần 30 năm ca hát, Tuấn Hưng cho biết anh nhìn nhận thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp đã qua và muốn điều chỉnh nhịp sống, dành nhiều ưu tiên hơn cho gia đình. Bên cạnh đó, anh mong muốn ba người con có cơ hội trải nghiệm môi trường sống mới, học cách tự lập và chủ động giải quyết những vấn đề thường ngày.
Theo nam ca sĩ, việc chuyển đến một môi trường khác cũng đồng nghĩa với việc các thành viên phải thích nghi với nhiều thay đổi trong sinh hoạt. Gia đình cần tự chăm sóc nhà cửa, sắp xếp công việc và chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn, thay vì dựa vào sự hỗ trợ quen thuộc từ ông bà cùng những người xung quanh.
Tuấn Hưng khẳng định lựa chọn sang Mỹ không có nghĩa anh từ bỏ âm nhạc. Anh vẫn muốn tiếp tục làm nghề, nhưng theo cách phù hợp hơn với hoàn cảnh và giai đoạn hiện tại của cuộc sống. Với nam ca sĩ, đây trước hết là quyết định vì gia đình, đồng thời cũng là cơ hội để các thành viên trải nghiệm một môi trường mới.
Tuấn Hưng tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh được biết đến từ cuối thập niên 1990 khi hoạt động trong nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa và Tường Văn.
Sau khi nhóm tan rã, anh theo đuổi sự nghiệp solo và ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nhạc pop như Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Cầu vồng khuyết và Vẫn nhớ. Giọng hát khàn, khỏe cùng phong cách biểu diễn giàu năng lượng đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nam ca sĩ trong lòng khán giả.
Sau hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng cho biết anh vẫn lựa chọn tiếp tục đi hát và sống bằng công việc đã gắn bó nhiều năm. Trong tâm thư mới nhất, nam ca sĩ không đặt mục tiêu làm hài lòng tất cả mọi người, mà nhấn mạnh mong muốn được tôn trọng cùng những khán giả đã dành tình cảm cho mình, bất kể sân khấu biểu diễn lớn hay nhỏ.
