Xót xa gia cảnh của cô giáo lao ra cứu bé 2 tuổi, bị xe tải cán qua chân

Trong lúc một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, cô giáo Hoàng Thị Hiền lao tới cứu và bị xe tải cán qua hai chân. Sau hơn 10 ngày điều trị, chân phải của cô vẫn bị hoại tử và có nguy cơ phải tiếp tục phẫu thuật.

Xót xa gia cảnh của cô giáo lao ra cứu bé 2 tuổi, bị xe tải cán qua chân

Lao ra cứu trẻ, cô giáo bị xe tải cán qua hai chân

Ngày 28/8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An, cô giáo Hoàng Thị Hiền gặp tai nạn nghiêm trọng khi cố gắng cứu một học sinh.

Thời điểm đó, một bé trai 2 tuổi được chị gái đưa đến lớp. Khi chị gái rời đi, em bất ngờ chạy theo ra đường. Phát hiện tình huống nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra ngăn cháu bé.

Đúng lúc này, một chiếc xe tải đi tới và cán qua hai chân cô. Bé trai được an toàn, còn nữ giáo viên bị thương nặng.

Người dân nhanh chóng đưa cô Hiền tới Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cô tiếp tục chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An, trước khi gia đình làm thủ tục đưa ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị chuyên sâu.

 

Các bác sĩ cố gắng bảo tồn bàn chân cho cô giáo

Theo thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô Hiền nhập viện vào sáng 29/8 trong tình trạng hai bàn chân tổn thương rất nặng. Chân phải bị giập nát phức tạp, phần gân và xương đều bị tổn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc những phần mô bị giập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương. Mục tiêu ban đầu là cố gắng bảo tồn bàn chân cho nữ giáo viên.

Sau 10 ngày điều trị, chân trái tạm thời ổn định nhưng chân phải vẫn tiếp tục có dấu hiệu hoại tử. Cô Hiền được dự kiến phải trải qua thêm một số cuộc phẫu thuật và các bác sĩ đang nỗ lực giữ lại tối đa phần chi còn lại.

Ngày 9/9, chị Hoàng Thị Thắm, chị gái cô Hiền, cho biết em gái đang ở trong phòng phẫu thuật. Theo các bác sĩ, việc có phải cắt cụt một chân hay không vẫn cần được đánh giá kỹ trong quá trình điều trị.

 

Mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, gia đình đang thay nhau chăm sóc

Cô Hoàng Thị Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi. Sau cuộc hôn nhân không như ý, khoảng 2 năm qua, ba mẹ con về sống cùng ông bà ngoại do chưa có nhà riêng.

Gia đình cho biết hoàn cảnh của cô Hiền khá khó khăn khi một mình chăm sóc hai con. Trong thời gian cô nằm viện, người thân phải thay nhau chăm sóc các con. Hai đứa trẻ vẫn đang chờ mẹ trở về.

Theo chị Thắm, gia đình luôn thương yêu và hỗ trợ ba mẹ con trong cuộc sống. Tuy nhiên, tai nạn bất ngờ khiến cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn, trong khi quá trình điều trị của cô Hiền được dự báo còn kéo dài.

 

10 năm gắn bó với nghề, cô giáo được đồng nghiệp và phụ huynh yêu quý

Bà Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn, cho biết cô Hoàng Thị Hiền đã công tác tại trường khoảng 10 năm. Trong công việc, nữ giáo viên được đánh giá có chuyên môn tốt, hòa đồng, đoàn kết và thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp.

Cô Hiền là một giáo viên tâm huyết với nghề, luôn được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh yêu mến.

Cô Hiền cũng nhận được tình cảm từ phụ huynh và học sinh nhờ sự tận tâm với trẻ. Hành động lao ra cứu học sinh trong tình huống nguy hiểm vì vậy nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng.

Sau tai nạn, phía trước cô Hiền vẫn là một chặng đường điều trị dài với nhiều can thiệp y tế. Trong khi đó, hai con nhỏ và gia đình đang tiếp tục chờ đợi ngày cô có thể trở về.