Đau ngực đến bệnh viện khám rồi được cho về, người bệnh tử vong chỉ sau vài giờ
Sự việc xảy ra tại Thái Lan, gia đình của người đàn ông đang theo đuổi vụ kiện với hy vọng đòi lại công lý cho người đã khuất.
Một bệnh viện tư nhân tại tỉnh Ratchaburi (Thái Lan) đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với một bác sĩ và tiến hành điều tra về mặt đạo đức nghề nghiệp sau khi một nam bệnh nhân 31 tuổi tử vong do đau tim. Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi người này được cho là không được chỉ định kiểm tra tim mạch, bị kết luận cơn đau ngực xuất phát từ tâm lý lo âu và được cho xuất viện về nhà.
Tử vong chỉ vài giờ sau khi rời bệnh viện
Theo thông tin được đăng tải trên The Thaiger, anh Panupong Meesuk đã đột ngột gục ngã và qua đời tại nhà riêng ở huyện Ban Pong vào chiều 16/7, trước sự chứng kiến của vợ và con nhỏ. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó xác định hai động mạch vành của anh đã bị tắc nghẽn.
Người vợ, một giáo viên được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi Kru Sai, đã đăng tải đoạn video trong nước mắt lên mạng xã hội để yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan đến cái chết của chồng. Cô cho rằng một bác sĩ tại Bệnh viện San Camillo đã đánh giá thấp các triệu chứng mà chồng cô gặp phải và từ chối thực hiện các kiểm tra tim mạch cần thiết.
Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 4,8 triệu lượt xem, đồng thời tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều người dùng cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự khi cho rằng tình trạng bệnh của họ từng bị xem nhẹ hoặc không được quan tâm đúng mức.

Theo lời kể của Kru Sai, chồng cô xuất hiện những cơn đau nhói bắt đầu từ các ngón tay rồi lan dần lên ngực, đi kèm cảm giác tức ngực. Trong gần một tuần trước đó, đồng nghiệp nhận thấy anh liên tục đổ mồ hôi nhiều bất thường và tỏ ra lo lắng, đến mức họ đã chủ động sắp xếp đưa anh đi khám.
Anh Panupong đã đến Bệnh viện San Camillo, một bệnh viện tư nhân tại huyện Ban Pong, tỉnh Ratchaburi, nơi anh đăng ký khám chữa bệnh theo chương trình an sinh xã hội của Thái Lan. Theo chương trình này, người lao động tham gia bảo hiểm sẽ được chỉ định điều trị tại một bệnh viện nhất định mà không phải trả thêm chi phí.
Theo lời cô Sai và những thông tin sau đó được Văn phòng An sinh Xã hội (SSO) xác nhận sơ bộ, trong buổi sáng hôm đó anh Panupong đã phải di chuyển qua nhiều khoa khác nhau để thăm khám.
Đề nghị làm điện tâm đồ nhưng không được chấp thuận
Ban đầu, nam bệnh nhân được bác sĩ nội khoa tiếp nhận. Do hồ sơ y tế trước đó có ghi nhận tiền sử viêm gân nên anh được chuyển sang khoa chấn thương chỉnh hình.
Cô Sai cho biết hai vợ chồng đã cố gắng giải thích rằng cơn đau lần này hoàn toàn khác với những triệu chứng liên quan đến viêm gân trước đây. Theo cô, cơn đau lan lên ngực và đi kèm cảm giác siết chặt khiến họ lo ngại về nguy cơ bệnh tim mạch. Bác sĩ chỉnh hình cũng cho rằng các biểu hiện này không liên quan đến hệ cơ xương khớp nên đã chuyển anh quay trở lại khoa nội.
![]()
Tại đây, theo lời kể của người vợ, hai vợ chồng đã đề nghị được thực hiện điện tâm đồ nhưng không được chấp thuận.
Cô cho biết bác sĩ cho rằng cô đang quá lo lắng, bị ảnh hưởng bởi những thông tin đọc được trên mạng và tự khiến bản thân hoảng sợ. Theo lời cô, bác sĩ nhận định những câu hỏi liên tục của cô đã tạo áp lực khiến chồng cô căng thẳng và dẫn tới tình trạng đổ mồ hôi. Ông cũng được cho là đã so sánh anh Panupong với một người bệnh sợ tiêm.
Người vợ kể lại rằng bác sĩ cho rằng nam giới ngoài 30 tuổi chỉ có nguy cơ mắc bệnh tim ở mức từ 3% đến 5%. Theo cô, bác sĩ còn chế giễu quan điểm cho rằng các nguồn thông tin từ AI hoặc internet có thể hiểu biết hơn bác sĩ chuyên môn.
Cô Sai cho biết bác sĩ thậm chí còn khuyên chồng cô nên ngủ riêng với vợ và cho rằng các triệu chứng hiện tại sẽ tự biến mất.
Theo lời kể của cô, bản thân đã nhiều lần tha thiết đề nghị được tự thanh toán chi phí xét nghiệm thay vì sử dụng bảo hiểm xã hội, đồng thời xin chuyển viện để tiếp tục kiểm tra. Tuy nhiên, đề xuất này không được chấp nhận. Cuối cùng, anh Panupong được cho về nhà và được hẹn tái khám vào những ngày sau đó.
Kết quả khám nghiệm tử thi gây bàng hoàng
Khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Panupong bất ngờ bị sốc tại nhà riêng và qua đời trước mặt vợ cùng con nhỏ. Cô Sai cho biết chỉ ít phút trước đó, chồng cô vừa đón con từ trường trở về.
Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó xác định hai động mạch vành của anh đã bị tắc nghẽn, trái ngược hoàn toàn với chẩn đoán ban đầu cho rằng nguyên nhân xuất phát từ tình trạng lo âu.
Cô Sai cho biết vị bác sĩ điều trị sau đó đã thừa nhận với cô rằng ông đã chẩn đoán sai tình trạng bệnh của chồng cô.

“Nếu bác sĩ chịu chỉ định làm xét nghiệm ngay từ đầu... tại sao ông ấy lại không làm vậy?” – cô viết trong một bài đăng trên mạng xã hội, bày tỏ nỗi đau khi chồng mình sẽ không còn cơ hội chứng kiến con trưởng thành.
Ngày 18/7, Bệnh viện San Camillo phát đi thông báo chính thức, bày tỏ sự tiếc thương đối với gia đình nạn nhân và cho biết bác sĩ liên quan đã bị đình chỉ công tác trong thời gian chờ kết quả điều tra.
Tuy nhiên, động thái này không làm nguôi ngoai nỗi đau của người vợ. Khi chia sẻ thông báo của bệnh viện trên Facebook cá nhân, cô viết rằng vị bác sĩ vẫn còn cơ hội bị đình chỉ công tác, trong khi chồng cô đã không còn cơ hội được hít thở thêm dù chỉ một lần.
Giám đốc bệnh viện cho biết nếu gia đình quyết định khởi kiện, phía bệnh viện sẽ nhận trách nhiệm. Trong khi đó, các chuyên gia y tế cũng lấy vụ việc làm lời cảnh báo đối với cộng đồng, nhấn mạnh rằng triệu chứng tức ngực kèm đổ mồ hôi nhiều là dấu hiệu điển hình của cơn đau tim và không nên xem nhẹ.
Vụ việc tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận kéo dài tại Thái Lan về chất lượng khám chữa bệnh dành cho người tham gia chương trình an sinh xã hội tại các bệnh viện tư nhân ký hợp đồng với nhà nước. Các cơ sở này được thanh toán dựa trên số lượng bệnh nhân đăng ký và thường đối mặt với những cáo buộc liên quan đến việc cắt giảm xét nghiệm hoặc điều trị nhằm tiết kiệm chi phí.
Gia đình anh Panupong cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng theo các quy định của pháp luật.
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 28/7/2026 | 08:07)
