Ôtô lao vào đám đông tại lễ hội ở Vancouver, ít nhất 9 người chết
Một tài xế ôtô lao vào đám đông tại lễ hội văn hóa Philippines ở Vancouver, gây ra thảm cảnh khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Báo Ngôi Sao đưa thông tin với tiêu đề: "Ôtô lao vào đám đông tại lễ hội ở Vancouver, ít nhất 9 người chết" cùng nội dung như sau:
Cảnh sát Vancouver ở hiện trường vụ xe ôtô lao vào đám đông. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Vancouver (VPD) cho biết vụ việc xảy ra lúc 20h14 phút tối 26/4 (theo giờ địa phương), tại lễ hội Lapu Lapu diễn ra gần Đại lộ East 43 và Đường Fraser, làm ít nhất 9 người chết và nhiều người bị thương.
Tài xế gây tai nạn bị bắt giữ tại hiện trường, được cho là đã nói "xin lỗi" khi bị kéo ra khỏi xe. Nghi phạm là một người đàn ông 30 tuổi, sống ở Vancouver. Nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ.
Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: FB
Trong các video ghi lại hậu quả vụ việc, chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng, dừng lại giữa đường với túi khí bung ra. Một người quay video la lên: "Có một đứa bé ở đó! Có một đứa bé dưới gầm xe".
Các hình ảnh từ hiện trường khác cho thấy cảnh tượng tan hoang với nhiều thi thể và các mảnh vỡ kim loại. Hàng chục người bị thương được nhân viên cứu hộ sơ cứu. Một số nạn nhân thậm chí nằm bất động và bê bết máu trên đường.
Một nạn nhân thiệt mạng được phủ chăn tại hiện trường. Ảnh: AP
Theo City News, những người tham gia lễ hội đang kỷ niệm ngày Lapu Lapu, một ngày lễ quốc gia tôn vinh di sản văn hóa Philippines. Sau thảm kịch, Thị trưởng Vancouver, Ken Sim, viết trên X: "Tôi bị sốc và vô cùng đau buồn trước sự việc kinh hoàng hôm nay. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sớm nhất có thể. Chúng tôi xin chia buồn cùng những người bị ảnh hưởng và cộng đồng người Philippines tại Vancouver trong thời điểm vô cùng khó khăn này".
Xe điên lao vào lễ hội ở Vancouver, người chết và bị thương la liệt