Giấu thi thể cha trong tủ quần áo hai năm vì không muốn trả phí tổ chức tang lễ

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Sợ tổ chức đám tang tốn kém, Nobuhiko Suzuki, 56 tuổi, giấu thi thể cha trong tủ quần áo tại nhà ở Tokyo suốt hai năm.

Báo Vnexpress ngày 28/4/2025 đưa tin "Giấu thi thể cha trong tủ quần áo hai năm vì không muốn trả phí tổ chức tang lễ" với nội dung như sau:

Fuji News Network đưa tin hôm 26/4, hàng xóm lo lắng báo cảnh sát khi không thấy cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc của Nobuhiko mở trong một tuần. Khi cảnh sát đến kiểm tra, họ phát hiện bộ xương của cha anh trong tủ quần áo. Nobuhiko đã giấu thi thể cha, người đã qua đời ở tuổi 86, từ tháng 1/2023.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cha Nobohukia qua đời. Tuy nhiên, người đàn ông khai rằng khi anh ta về nhà vào hôm đó thì đã thấy cha không còn sống. "Tang lễ rất tốn kém", người đàn ông giải thích lý do giấu thi thể.


Ngôi nhà của cha con Nobuhiko Suzuki. Ảnh: TBS

Cảnh sát Tokyo nói ban đầu Nobuhiko cảm thấy tội lỗi về hành động của mình, nhưng sau đó lại nhẹ nhõm và cho rằng cha phải tự chịu trách nhiệm cho cái chết của ông. Người đàn ông 56 tuổi hiện bị bắt giữ và điều tra với cáo buộc biển thủ tiền lương hưu của cha.

Vụ việc gây ra nhiều phản ứng trái chiều tại Nhật Bản. Một số người suy đoán rằng Nobuhiko muốn nhận thêm tiền lương hưu, trong khi những người khác bày tỏ sự đồng cảm vì cho rằng việc tổ chức tang lễ đối với những người thiếu kinh nghiệm rất khó khăn.

"Hắn ta chỉ là một kẻ xấu xa, giấu xác cha để lấy lương hưu", một người dùng bình luận. Một người khác cho hay: "Khi cha tôi qua đời, bệnh viện thúc giục tôi tìm ngay một nhà tang lễ. Cuối cùng tôi đã phải chi 2 triệu yên (14.000 USD). Mất đi một thành viên trong gia đình lần đầu tiên thật sự rất khó khăn, với quá nhiều điều chưa biết". Người thứ ba viết: "Mọi người thường không biết phải làm gì sau khi người thân qua đời. Chúng ta cần một hệ thống để kết nối họ với các mạng lưới hỗ trợ".


Nobuhiko Suzuki khi bị bắt. Ảnh: TBS

Theo cuộc khảo sát của công ty dịch vụ tang lễ Nhật Bản San Holdings Inc., chi phí tang lễ trung bình ở Nhật Bản khoảng 1,3 triệu yên (8.900 USD) sau Covid-19. Con số này giảm 156.000 yên so với trước đại dịch, do nhiều người lựa chọn tang lễ đơn giản, ít tốn kém hơn.

Năm 2023, sự việc tương tự cũng xảy ra. Một người đàn ông thất nghiệp 56 tuổi từng bị kiện vì giấu thi thể mẹ, 72 tuổi, tại nhà từ năm 2019 đến 2022 để biển thủ khoảng hai triệu yên tiền lương hưu của bà trong thời gian đó.

Ngày 19/4/2025, báo Dân Trí đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Nghi can sát hại hai cô cháu ở Bình Dương đã tử vong dưới sông". Nội dung như sau:

Ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người đàn ông được phát hiện tử vong dưới sông Đồng Nai.

Cầu Hóa An nơi phát hiện thi thể Nguyễn Quốc C. (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 11h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dưới sông Đồng Nai đoạn gần cầu Hóa An, phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Qua quần áo, hình xăm trên ngực cùng một số đặc điểm khác và nhận dạng từ người thân, công an xác định thi thể này là Nguyễn Quốc C. (36 tuổi, quê Đồng Tháp).

Nguyễn Quốc C. là nghi can sát hại hai cô cháu tại TP Dĩ An (Bình Dương) vào ngày 17/4 mà Dân trí đã đưa tin. Nạn nhân là bà N.T.H. (49 tuổi) và cháu gái N.T.T.M. (20 tuổi), cùng quê Đồng Tháp.

Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại tỉnh Đồng Nai để phối hợp, điều tra.

Trước đó, vào lúc 1h30 ngày 18/4, người dân phát hiện một chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter để trên cầu Hóa An, cùng với đó là chai thuốc trừ sâu, chiếc điện thoại di động và giấy tờ tùy thân của Nguyễn Quốc C..

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!