Án mạng lúc nửa đêm giữa đôi bạn thân

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Nửa đêm, bạn thân sang nhà chất vấn: “Sao mày đánh vợ tao” thì Trần Tuấn Huy tưởng rằng bạn sang để đánh nhau với mình. Huy cầm dao chạy ra đâm bạn tử vong.

Ngày 28/4/2025, báo Công an nhân dân đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Án mạng lúc nửa đêm giữa đôi bạn thân". Nội dung như sau:

Bị cáo Trần Tuấn Huy tại tòa.
Bị cáo Trần Tuấn Huy tại tòa.

Trần Tuấn Huy (1995) và anh Phạm Thanh T. (1994, cùng trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) là bạn bè khá thân thiết, thường xuyên đi ăn uống, hát hò cùng nhau. Khuya 3-8-2024, sau chầu nhậu, Huy và anh T. đi hát karaoke, sau đó anh T. về trước. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, vợ của anh T. đến quán karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với Huy. Trong lúc cãi nhau, Huy đánh vợ của bạn.

Khi biết Huy đánh vợ mình, anh T. liền gọi điện cho bạn thân trách và yêu cầu đi ra cổng. Khoảng 0 giờ ngày 4-8, anh T. đi xe máy đến nhà bạn thân hỏi cho ra nhẽ về việc Huy đánh vợ mình. Cho rằng T. đến nhà mình để đánh nhau, Huy cầm theo con dao rồi ra đứng trước cổng nhà sẵn sàng tư thế.

Sau lời thách thức của bạn, Huy rút dao đâm trúng vùng ngực anh T. Bị đâm, anh T. bỏ chạy thì bị Huy đuổi theo. Lúc này, anh T. cầm dao quay lại đâm sượt vào vùng mạn sườn và lưng của Huy. Sau đó, anh T. bị ngã thì Huy đâm thêm 1 nhát vào lưng. Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì bị ngã lần 2. Sau khi bị ngã, T. nói với Huy “mi đâm trúng tau rồi”. Nghĩ bạn giả vờ nên Huy nói “kệ mi” và dùng chân đạp vào người T. Tuy nhiên, lúc này, Huy thấy trên người bạn chảy nhiều máu nên dừng lại không đánh nữa.

Sau đó, Huy gọi xe cấp cứu và đưa anh T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Biết bạn không qua khỏi, Trần Tuấn Huy về nhà thay áo quần rồi đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng đã đưa Huy đi giám định, kết luận, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội Huy bị các rối loạn tâm thần và hành vi.

Ngày 25-4, TAND tỉnh Nghệ An cho hay, vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Tuấn Huy về tội: “Giết người”. Tại phiên tòa, bị cáo khai do hôm đó uống bia say quá nên không làm chủ được hành vi. Cũng theo bị cáo Huy, sau sự việc xảy ra, bị cáo đã cố gắng đưa anh T. đi cấp cứu. Bị cáo cũng khai nhận bản thân bị trầm cảm, phải điều trị thuốc thường xuyên nên không nhớ rõ vụ việc. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi gia đình bị hại.

Tham dự phiên tòa, phía gia đình bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng gồm các khoản mai táng phí, tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi 3 con của bị hại. Vợ bị hại cho rằng, bị cáo đã nhiều lần rủ rê anh T. đi chơi ở những nơi không lành mạnh nên đã can ngăn chồng không nên chơi với bạn nhưng anh T. vẫn một mực bảo vệ bạn.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, ăn năn hối lỗi, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi; đã tác động gia đình khắc phục cho gia đình bị hại 215 triệu đồng. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Huy 17 năm tù về tội: “Giết người”. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 268 triệu đồng và cấp dưỡng cho 3 con của bị hại mỗi tháng 1,2 triệu đồng/cháu cho đến 18 tuổi.

Trước đó, báo Dân Trí cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Người đàn ông bị đâm tử vong sau câu hỏi 'sao mày đánh vợ tao'". Cụ thể như sau:

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Tuấn Huy (SN 1995, trú phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Huy và anh P.T.T. (SN 1994) là bạn bè, trú cùng địa phương. Khuya 3/8/2024, hai người đi hát karaoke nhưng anh T. về trước.

Khoảng 23h30, vợ anh T. đến quán karaoke tìm chồng, xảy ra cãi nhau với Huy và bị người này đánh. Được can ngăn nên cả hai đi về.

Bị cáo Trần Tuấn Huy tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Hơn 0h ngày 4/8/2024, sau khi biết bạn đánh vợ mình, anh T. gọi điện cho Huy ra cổng nói chuyện.

Thấy Huy đi ra, anh T. mở cốp xe máy và buông lời nói tục, hỏi "sao mày đánh vợ tao?". Huy rút con dao nhọn dắt sau lưng quần đâm vào ngực bạn.

Anh T. bỏ chạy, Huy cầm dao đuổi theo, đâm một nhát vào lưng nạn nhân. Anh T. ngã xuống, nói đã bị thương nhưng Huy không tin, vẫn tiếp tục đạp vào người nạn nhân.

Thấy anh T. chảy nhiều máu, Huy mới dừng lại, dùng xe máy chở nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương gây thủng phổi, đứt gan..., nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Trần Tuấn Huy đến công an đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trần Tuấn Huy.

Kết luận của Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung cho thấy trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Trần Tuấn Huy bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác (đã có biến đổi nhân cách, hành vi và một số rối loạn tâm thần mức độ vừa).

Tại phiên tòa, bị cáo Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nam bị cáo khai, khi anh T. gọi ra cổng nói chuyện, nghĩ người này đến đánh mình nên anh ta thủ sẵn con dao để phòng thân.

Vừa ra cổng, thấy anh T. mở cốp xe, bị cáo tưởng anh này lấy hung khí nên bản thân cũng đưa tay ra sau lưng để lấy dao. Thấy hành động đáng ngờ của Huy, anh T. bảo "mày lấy dao ra đi". Nghĩ rằng anh T. sắp đánh mình nên Huy ra tay trước...

Nam bị cáo cho rằng, không chủ đích tước đoạt mạng sống của nạn nhân bởi cả hai là bạn bè thân thiết. Trước hội đồng xét xử, Trần Tuấn Huy gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và tỏ ra ăn năn, hối hận về tội lỗi của mình.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Trần Tuấn Huy 17 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường hơn 268 triệu đồng mai táng phí và tổn thất tinh thần (được trừ đi số tiền đã bồi thường 215 triệu đồng). Bị cáo phải cấp dưỡng nuôi 3 con của bị hại mỗi cháu 1,2 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!