Hiệu trưởng tấn công hiệu phó vì chuyện tình tay ba chấn động, camera ghi lại cảnh tượng hỗn loạn
Đằng sau cú tấn công bất ngờ là những mối quan hệ cá nhân phức tạp.
Báo Phụ nữ Thủ đô ngày 26/04 đưa thông tin với tiêu đề: "Hiệu trưởng tấn công hiệu phó vì chuyện tình tay ba chấn động, camera ghi lại cảnh tượng hỗn loạn" cùng nội dung như sau:
Đoạn video gây sốc trích dẫn từ camera an ninh vừa được công bố cho thấy Anthony John Felton (54 tuổi) dùng cờ-lê kim loại lớn đánh liên tiếp vào đầu phó hiệu trưởng Richard Pyke (51 tuổi) ngay tại văn phòng làm việc. Trước khi xảy ra sự việc, Felton, người cha của 3 đứa con và còn được biết đến với cái tên John, từng là bạn thân với ông Pyke trong nhiều năm. Cả 2 là đồng nghiệp thân thiết suốt nhiều năm tại Trường Công giáo St Joseph's ở Port Talbot, Nam xứ Wales, Anh.
Theo điều tra, Felton nghi ngờ ông Pyke có quan hệ tình ái với một nữ giáo viên mà bản thân ông cũng đang hẹn hò. Felton sau đó phát hiện mình mới chính là cha đứa con của nữ giáo viên này, khiến ông rơi vào trạng thái ghen tuông mất kiểm soát. Ngày 5/3, Felton giấu cờ-lê dưới áo khoác, lấy cớ thảo luận công việc rồi bất ngờ tấn công Pyke từ phía sau khi ông đang ngồi làm việc.
Cú đánh mạnh khiến ông Pyke ngã xuống đất. Trong lúc nạn nhân còn choáng váng, Felton hét lên: "Anh biết mình đã làm gì chưa?”. Sau khi bị các giáo viên khác can thiệp, Felton rời khỏi trường, ném cờ-lê lại hành lang rồi gửi email toàn trường xin lỗi và tố cáo nữ giáo viên "dùng thân" để thăng tiến, ám chỉ mối quan hệ của cô với nhiều thành viên ban lãnh đạo, bao gồm cả ông Pyke.

Đặc biệt, Felton thừa nhận trong email và với vợ rằng mình từng có quan hệ với nữ giáo viên này và vừa phát hiện đứa trẻ là con mình. Sự ghen tuông, cộng với những cú sốc cá nhân như mất mẹ và điều trị ung thư trước đó khiến Felton mất kiểm soát, dẫn đến hành vi bạo lực.
May mắn, ông Pyke chỉ bị thương nhẹ và đã được xuất viện. Trong bản tường trình, Pyke cho biết mình bị tổn thương sâu sắc vì bị bạn thân phản bội và tấn công bất ngờ.
Sau vụ việc, Felton - người từng được bổ nhiệm làm hiệu trưởng vào tháng 9/2023 - bị kết án 2 năm 4 tháng tù giam, kèm theo lệnh cấm tiếp cận nạn nhân. Cảnh sát và công tố viên đều nhấn mạnh, mức độ bạo lực vô cớ tại nơi làm việc này là đặc biệt nghiêm trọng.
Tiếp đến, báo Dân Việt ngày 27/04 cũng có bài đăng với thông tin: "Hiệu trưởng đánh hiệu phó vì ghen tuông mù quáng". Nội dung được báo đưa như sau:
Tình bạn giữa hiệu trưởng và hiệu phó sụp đổ vì ghen tuông mù quáng
Ngày 5/3/2025, tại Trường Công giáo St Joseph's ở Port Talbot, Nam xứ Wales, Anh, ông Anthony John Felton, 54 tuổi, bất ngờ tấn công đồng nghiệp thân thiết Richard Pyke, 51 tuổi, bằng cờ-lê kim loại ngay trong văn phòng làm việc. Camera an ninh của trường đã ghi lại toàn bộ sự việc. Trước đó, hai người từng là bạn thân suốt nhiều năm, cùng làm việc trong môi trường giáo dục.
Theo kết quả điều tra, ông Felton nghi ngờ ông Pyke có quan hệ tình ái với một nữ giáo viên mà chính Felton cũng đang hẹn hò. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi Felton phát hiện mình mới là cha ruột của đứa trẻ mà nữ giáo viên này đang mang. Cú sốc này, cùng với việc ông Felton vừa trải qua những mất mát lớn trong đời như cái chết của mẹ và quá trình điều trị ung thư, đã đẩy ông vào trạng thái mất kiểm soát.
Ngày xảy ra sự việc, Felton giấu cờ-lê dưới áo khoác, lấy lý do muốn thảo luận công việc rồi bất ngờ tấn công Pyke từ phía sau khi ông đang ngồi làm việc. Cú đánh mạnh khiến ông Pyke ngã xuống đất, choáng váng. Trong lúc nạn nhân còn chưa kịp phản ứng, Felton hét lớn: “Anh biết mình đã làm gì chưa?” Các giáo viên khác nhanh chóng can thiệp, ngăn chặn vụ tấn công. Felton sau đó rời khỏi trường, ném cờ-lê xuống hành lang.
Ngay sau vụ việc, Felton gửi email xin lỗi toàn trường, đồng thời tố cáo nữ giáo viên có quan hệ tình cảm với nhiều thành viên trong ban lãnh đạo, bao gồm cả ông Pyke. Trong email và với vợ mình, Felton thừa nhận từng có quan hệ với nữ giáo viên và xác nhận đứa trẻ là con của ông. Những lời thú nhận này cho thấy sự hỗn loạn tâm lý mà Felton đang phải đối mặt trước khi xảy ra hành vi bạo lực.
May mắn, ông Richard Pyke chỉ bị thương nhẹ và đã xuất viện sau điều trị. Tuy nhiên, trong bản tường trình, ông Pyke cho biết ông cảm thấy bị tổn thương sâu sắc vì sự phản bội từ một người bạn thân thiết.
Sau quá trình điều tra và xét xử, tòa án tuyên phạt ông Anthony John Felton 2 năm 4 tháng tù giam. Ngoài ra, Felton còn bị áp đặt lệnh cấm tiếp cận nạn nhân Richard Pyke. Cảnh sát và công tố viên nhấn mạnh rằng mức độ bạo lực mà Felton gây ra tại nơi làm việc là đặc biệt nghiêm trọng và không thể chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Vụ việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi Felton được bổ nhiệm làm hiệu trưởng vào tháng 9/2023. Sự nghiệp giáo dục mà ông dày công xây dựng đã nhanh chóng sụp đổ sau hành động thiếu kiểm soát vì ghen tuông.