Nữ giáo viên lái xe tông tử vong học sinh lớp 1, khóc nức nở khi đến thắp nhang

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Nữ giáo viên gần như suy sụp sau khi sự việc xảy ra.

Báo Saostar đưa tin với tiêu đề: "Nữ giáo viên lái xe tông tu:vong học sinh lớp 1, khóc nức nở khi đến thắp nhang", nội dung được đăng tải như sau: 

Dư luận Thái Lan những ngày qua vẫn chưa nguôi bàng hoàng trước vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của em Nong Kael, 6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường Ban Dong Yo, huyện Khu Muang, tỉnh Buriram. Theo thông tin cập nhật ngày 23/1/2026, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 22/1, thời điểm em Nong Kael đang băng qua đường để đến trường thì bị một ô tô lao tới tông trúng, dẫn đến tu:vong tại chỗ.

Người điều khiển phương tiện được xác định là bà Kanokwan, 32 tuổi, giáo viên đến từ tỉnh Nakhon Ratchasima. Sau vụ tai nạn, bà Kanokwan đã chủ động đến dự tang lễ của bé Nong Kael. Trước linh cữu của nạn nhân, người phụ nữ không giấu được sự xúc động, bật khóc nức nở khi thắp nén hương tiễn biệt đứa trẻ xấu số. Hình ảnh này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn lòng, bởi bi kịch xảy ra lại xuất phát từ chính một người làm nghề giáo.

Chia sẻ với truyền thông, bà Kanokwan cho biết vào sáng hôm đó, bà đang lái xe đến tỉnh Sisaket để giải quyết công việc cá nhân và gần như không quen thuộc với tuyến đường nơi tai nạn xảy ra. Theo lời kể, ánh nắng buổi sáng quá gắt đã khiến tầm nhìn bị hạn chế, và mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc khiến bà không kịp phản ứng. Người giáo viên này bày tỏ sự day dứt, đau đớn và cho biết bản thân chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình, một người gắn bó với sự nghiệp trồng người lại vô tình gây ra cái ra đi cho một học sinh theo cách nghiệt ngã như vậy. Bà khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ các chi phí liên quan theo khả năng của mình.

Ở phía gia đình nạn nhân, nỗi đau mất mát vẫn bao trùm không khí tang lễ. Bà Waew, 56 tuổi, bà ngoại của bé Nong Kael, nghẹn ngào cho biết cháu gái là niềm vui lớn nhất của gia đình. Bà kể rằng từ khi hay tin dữ và tận mắt chứng kiến hiện trường, bà đã khóc cạn nước mắt. Nỗi đau quá lớn khiến bà gần như không thể ăn uống, mất ngủ triền miên và đến nay vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng đứa cháu bé bỏng của mình đã ra đi mãi mãi.

Cái ra đi đột ngột của một đứa trẻ trên đường đến trường không chỉ để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi cho gia đình, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn giao thông, đặc biệt tại các khu vực gần trường học. Vụ việc thương tâm này tiếp tục gây tranh luận trong dư luận Thái Lan, khi ranh giới giữa tai nạn ngoài ý muốn và trách nhiệm pháp lý vẫn là câu hỏi khiến nhiều người trăn trở.

Báo Dân Việt đưa tin với tiêu đề: "Giáo viên lùi ôtô làm ra đi HS hỗ trợ gia đình nạn nhân 330 triệu", nội dung được đăng tải như sau: 

Liên quan đến vụ việc giáo viên lùi xe trong sân trường làm 1 học sinh bị ra đi, 1 học sinh bị thương nặng ở Trường Tiểu học Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) mà Dân Việt đã đưa tin, sáng nay (23.4), ông Sồng A Sáng - Trưởng bản Pó Nhàng 1, người họ hàng của gia đình anh Sồng A Đô - xác nhận với phóng viên: Đến thời điểm này, gia đình anh Đô đã nhận 330 triệu đồng tiền hỗ trợ từ cô giáo Nguyễn Thị Hương (SN 1979, giáo viên thể dục Trường Tiểu học Vân Hồ; trú tại Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) - người đã lái xe gây ra vụ tai nạn. Gia đình cháu Sồng A Ninh (nạn nhân bị tu:vong trong vụ tai nạn này) cũng đã lo tang lễ xong cho cháu một cách chu tất. 

Gia đình chị Mùi Thị Tánh (mẹ của cháu Sồng A Ninh) đã nhận 330 triệu đồng tiền hỗ trợ từ cô giáo Nguyễn Thị Hương. 

Từ hôm xảy ra vụ việc đáng tiếc tại Trường Tiểu học Vân Hồ (sáng 19.4), các giáo viên của trường cũng đã cắt cử nhau đến thăm hỏi, động viên các gia đình học sinh. Ngoài ra, các giáo viên nơi đây cũng quyên góp mỗi người 300.000 đồng để hỗ trợ gia đình cháu Sồng A Ninh và cháu Trần Tuấn Anh.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, đến thời điểm này, cháu Trần Tuấn Anh đang được điều trị tại Bệnh viện thị trấn Nông trường Mộc Châu. Các bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật cánh tay trái bị gãy 2 đoạn của Tuấn Anh. Trước đó, các bác sĩ cũng đã mổ thành công chân trái của Tuấn Anh.

Được biết, đến thời điểm này cơ quan Công an huyện Vân Hồ vẫn đang tiếp tục điều tra và chưa khởi tố vụ án. Do vậy, cô giáo Nguyễn Thị Hương vẫn đang làm việc bình thường.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!