HLV U23 Hàn Quốc thừa nhận sự thật khi thua đau U23 Việt Nam
Sau thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng giải U23 châu Á 2026, HLV Lee Min-sung của U23 Hàn Quốc đã bày tỏ sự chán nản.
Báo Phụ Nữ Thủ Đô đưa tin với tiêu đề: "HLV U23 Hàn Quốc thừa nhận sự thật khi thua đau U23 Việt Nam", nội dung được đăng tải như sau:
Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ. Trên chấm luân lưu 11m, U23 Hàn Quốc đã để thua U23 Việt Nam với tỷ số 6-7 đêm 23/1. Kết quả này đồng nghĩa với việc Hàn Quốc lần thứ ba thất bại trong một trận tranh hạng Ba tại giải đấu này (sau các năm 2013 và 2018).
Sự thất vọng về kết quả. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Lee Min-sung xuất hiện với vẻ mặt buồn bã.
"Tôi rất tiếc khi có lợi thế hơn người, đáng lẽ chúng tôi cần thi đấu bình tĩnh hơn", ông Lee nói. "Khi đối thủ thiếu người, chúng tôi nên củng cố hơn lợi thế về kỹ thuật, nhưng rất tiếc đã không làm được".
Thừa nhận sự tiến bộ của đối thủ và thiếu sót của đội nhà. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc không đổ lỗi cho hoàn cảnh mà tập trung vào vấn đề chuyên môn. Ông cho rằng các cầu thủ của mình cần phải được đào tạo và phát triển sâu hơn về mặt kỹ thuật lẫn chiến thuật.
"Chúng tôi dễ bị thủng lưới nên tôi chưa hài lòng với khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, đội vẫn có những trận hay, như thắng Lebanon 4-2 ở vòng bảng, thắng Australia 2-1 ở tứ kết. Nhưng chúng tôi cần phát triển kỹ hơn, sâu hơn về kỹ thuật, chiến thuật để đội tốt hơn", HLV Lee Min-sung cho biết.
Thất bại trước U23 Việt Nam – đội bóng được dẫn dắt bởi HLV đồng hương Kim Sang-sik cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử U23 Hàn Quốc để thua, khiến nỗi thất vọng của ông Lee càng trở nên nặng nề hơn.
Báo Saostar đưa tin với tiêu đề: "U23 Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng của bầu Đức", nội dung được đăng tải như sau:
Thay mặt Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp chúc mừng và biểu dương thầy trò HLV Kim Sang Sik vì thành tích giành huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026. Lãnh đạo VFF đánh giá cao tinh thần thi đấu quả cảm, sự nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ trẻ, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển phải vượt qua nhiều tổn thất về lực lượng ở giai đoạn cuối giải. Đồng thời, VFF quyết định thưởng “nóng” 2 tỷ đồng để ghi nhận thành tích này.
Bên cạnh đó, bầu Đức tiếp tục thể hiện sự đồng hành mạnh mẽ với bóng đá trẻ Việt Nam khi thưởng thêm 2 tỷ đồng cho toàn đội U23 Việt Nam sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Ngoài khoản thưởng tập thể, bầu Đức cũng dành phần thưởng riêng cho các cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL và HAGL gồm: thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nhật Minh, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, tiền vệ Nguyễn Quốc Cường và trung vệ Phạm Lý Đức - cầu thủ xuất phát từ Học viện NutiFood và đổi đời từ khi thi đấu cho CLB HAGL.
Trước đó, trong suốt hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã nhận tổng cộng 4,1 tỷ đồng tiền thưởng. Trong đó, VFF thưởng 3,1 tỷ đồng cho các cột mốc quan trọng, còn bầu Đức thưởng 1 tỷ đồng cùng 250 triệu đồng dành riêng cho nhóm 5 cầu thủ kể trên. Sau trận tranh hạng Ba, tổng số tiền thưởng mà đội tuyển nhận được tiếp tục tăng lên đáng kể, phản ánh sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của tập thể trẻ.
Chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc không chỉ mang về tấm huy chương đồng đầy cảm xúc, mà còn cho thấy bản lĩnh, tinh thần vượt khó và sự trưởng thành rõ rệt của U23 Việt Nam trên đấu trường châu lục. Đây là lần thứ hai U23 Việt Nam giành huy chương tại giải U23 châu Á, sau kỳ tích Á quân năm 2018, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam ở châu Á.
Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ trở về nước bằng hai chuyến bay. Nhóm một hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 19h45 ngày 24/1 trên chuyến bay QR984 (Doha – Hà Nội). Nhóm hai sẽ về đến Nội Bài lúc 06h55 ngày 25/1/2026 trên chuyến bay QR982 (Doha – Hà Nội), khép lại một hành trình đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam.
