Nữ diễn viên phim "Bố già" đột ngột qua đời, cả showbiz bàng hoàng
Diễn viên gạo cội Diane Keaton được khán giả yêu mến qua các phim kinh điển Annie Hall, Bố già (The Godfather) qua đời ở tuổi 79.
Đời sống Pháp luật mới đưa tin "Nữ diễn viên phim "Bố già" đột ngột qu:a đ:ời, cả showbiz bàng hoàng", nọi dung cụ thể như sau:
VnExpress đưa tin, theo People, đại diện của diễn viên cho biết bà mất ngày 11/10, không tiết lộ nguyên nhân. "Người phụ nữ tài năng, xinh đẹp và phi thường Diane Keaton đã ra đi. Tôi không thể diễn tả nổi nỗi buồn khôn xiết này", người đại diện nói.
Những năm cuối đời, diễn viên kín tiếng chuyện sức khỏe. Theo E! Online, bà từng cho biết bị ung thư da từ năm 21 tuổi và mắc chứng rối loạn ăn uống. Chiếc mũ gắn liền với hình ảnh của bà không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn là món đồ bảo vệ da.

Minh tinh Hollywood Diane Keaton qu:a đ:ời ở tuổi 79. Ảnh: Everett Collection Inc
Kimberly Williams-Paisley - người từng hợp tác Diane Keaton trong Father of the Bride - viết trên trang cá nhân: "Được làm việc với bà sẽ mãi là một trong những kỷ niệm đáng quý nhất trong đời tôi. Cảm ơn bà vì sự tử tế, hào phóng, tài năng, và nhất là những tiếng cười mà bà đã mang đến".
Khi còn sống, Diane Keaton không kết hôn, nhận hai con nuôi và ở bên thú cưng. Bà giải thích về quyết định độc thân dù từng được nhiều ngôi sao Hollywood theo đuổi trong cuộc phỏng vấn với People năm 2020: "Tôi thấy mình thật kỳ lạ. Tôi gần như là sao nữ duy nhất của thế hệ mình chưa từng kết hôn. Tôi không buồn vì với tôi, làm vợ người khác không phải một ý hay. Tôi nghĩ những bạn trai trước đây của tôi cũng vui với quyết định này".
Theo báo Tuổi trẻ, trong suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Diane Keaton góp mặt trong hơn 60 bộ phim, trong đó có Bố Già (The Godfather) - bộ ba phim huyền thoại, The First Wives Club (Câu lạc bộ vợ cả) và 8 bộ phim hợp tác cùng Woody Allen.
Ngoài tượng vàng Oscar cho Annie Hall, Diane Keaton còn 4 lần được đề cử Nữ chính xuất sắc với các vai diễn trong Reds (1981), Marvin's Room (1996) và Something's Gotta Give (2003).
Tuy nhiên Annie Hall - phim lấy cảm hứng từ chính mối tình giữa bà và Woody Allen - mới là dấu mốc làm nên danh tiếng của Diane Keaton. Thành công nối tiếp khi cùng năm đó, Diane Keaton xuất hiện trên bìa Time nhờ vai diễn táo bạo trong Looking for Mr. Goodbar, còn Rolling Stone gọi bà là "nữ minh tinh kế nhiệm Katharine Hepburn".
40 năm sau, Woody Allen dành lời tri ân sâu sắc khi Diane Keaton nhận Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ (AFI): "Ngay từ lần đầu gặp, cô ấy đã là nguồn cảm hứng lớn lao của tôi. Rất nhiều thành tựu trong đời tôi, tôi nợ cô ấy", ông nói.
Không chỉ là diễn viên, Diane Keaton còn là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và nhiếp ảnh gia, đồng thời đam mê trùng tu các biệt thự cổ tại California. Bà từng kể lại cuộc đời mình qua hai cuốn hồi ký: Then Again (2011) - nơi bà tiết lộ từng mắc chứng cuồng ăn và nôn ở tuổi đôi mươi, và Let's Just Say It Wasn't Pretty (2014).
Báo Saostar có bài đăng "Xót xa nam diễn viên có tiếng vừaqu:a đ:ời ở tuổi 50 vì u:ng th:ư ph:ổi". Nội dung chính như sau:
Nam diễn viên có tiếng người Đài Loan - Yen Cheng-kuo (Nhan Chính Quốc) - gương mặt quen thuộc với khán giả qua bộ phim Good Boy đãqu:a đ:ời vào chiều 7/10 tại Bệnh viện Đông Á Bản Kiều, hưởng dương 50 tuổi.
Theo truyền thông xứ Đài, Yen Cheng-kuo trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chiến đấu với u:ng th:ư ph:ổi giai đoạn 4 - căn bệnh mà anh âm thầm chịu đựng trong hơn một năm qua.
Nam diễn viên Yen Cheng-kuo đãqu:a đ:ời vào ngày 7/10.
Thông tin về sự ra đi của Yen Cheng-kuo được xác nhận bởi người bạn thân thiết Ruan Qiaoben, một nhân vật nổi tiếng trong ngành tang lễ, còn được biết đến với biệt danh "Ông bố thép". Ông cho biết nam diễn viên ra đi trong vòng tay của gia đình và bạn bè thân cận, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người từng gắn bó với anh. Gia đình dự định sẽ đưa thi thể của nam diễn viên về nhà riêng trước khi tổ chức tang lễ tại Trung tâm Nghi lễ Phật giáo Liên Phong.
Trước khi mất không lâu, Yen Cheng-kuo vẫn duy trì liên lạc với người hâm mộ trên mạng xã hội. Ngày 17/9, anh đăng tải hình ảnh chuyến du lịch tại Thiên Tân (Trung Quốc) cùng lời nhắn: "Một chuyến đi an toàn và vui vẻ. Chúc mọi người sức khỏe, buổi sáng tốt lành". Không ai ngờ rằng đó lại là lời chào cuối cùng của anh gửi đến khán giả, những người đã dõi theo và yêu mến anh suốt nhiều năm qua.
Sinh năm 1975, Yen Cheng-kuo nổi tiếng từ rất sớm khi đảm nhận vai chính trong bộ phim Good Boy, được mệnh danh là "cậu bé ngoan" của màn ảnh Đài Loan thập niên 1990. Tuy nhiên, hào quang tuổi trẻ không kéo dài lâu. Sau giai đoạn đỉnh cao, anh gặp nhiều biến cố trong cuộc sống cá nhân, từng vướng vào vòng lao lý và chịu nhiều chỉ trích từ công chúng. Những năm tháng ấy đã khiến sự nghiệp của anh gần như bị đóng băng, song cũng là thời điểm giúp anh nhìn lại bản thân và chọn cách làm lại từ đầu.
Bạn bè và đồng nghiệp đều nhớ về Yen Cheng-kuo như một người đàn ông chân thành, có nghị lực phi thường và trái tim ấm áp.
Sau biến cố, Yen Cheng-kuo bắt đầu tìm đến nghệ thuật và thiện nguyện như một cách để chuộc lỗi. Anh học thư pháp, tham gia các hoạt động cộng đồng và sống lặng lẽ, tránh xa ồn ào của giới giải trí. Dù gương mặt ngày càng hốc hác, sức khỏe suy yếu rõ rệt, nhưng trong mọi lần xuất hiện, anh vẫn giữ nụ cười hiền hậu, luôn gửi lời chúc tích cực đến mọi người xung quanh.
Bạn bè và đồng nghiệp đều nhớ về anh như một người đàn ông chân thành, có nghị lực phi thường và trái tim ấm áp. Dù từng lạc lối, Yen Cheng-kuo vẫn chọn cách đối diện với quá khứ, tìm lại niềm tin trong công việc và cuộc sống. Với nhiều khán giả, hình ảnh của anh không chỉ là biểu tượng của tuổi thơ mà còn là câu chuyện cảm động về một con người dám đứng lên sau vấp ngã.
Sự ra đi của nam diễn viên Yen Cheng-kuo để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ và giới nghệ sĩ Đài Loan. Ở tuổi 50, hành trình nhiều biến động của anh đã khép lại, nhưng tinh thần lạc quan, nghị lực sống và nụ cười hiền hậu ấy vẫn sẽ ở lại mãi trong ký ức của những ai từng yêu mến "cậu bé ngoan" Yen Cheng-kuo năm nào.