Nam sinh hoảng loạn trong căn nhà hoang, cảnh sát phát hiện sự thật phía sau

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Một nam sinh viên ở Phú Thọ bị kẻ lừa đảo điều khiển qua mạng, tự nhốt trong nhà hoang. Cảnh sát nhanh chóng xác định vị trí, tiếp cận và phát hiện sự thật phía sau.

Theo Vietnamnet đưa tin "Nam sinh hoả:ng loạ:n trong căn nhà hoang, cảnh sát phát hiện sự thật phía sau", nội dung chính như sau: 

Công an xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ) vừa giải cứu thành công một nam sinh viên khỏi thủ đoạn tinh vi “bắt cóc online” của nhóm đối tượng lừa đảo.

Theo đó, khoảng 17h15 ngày 1/10, lực lượng Công an xã nhận được tin báo của gia đình em D. (18 tuổi, sinh viên đại học, trú tại xã Phùng Nguyên) về việc gia đình nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Ngôi nhà bỏ hoang, nơi phát hiện cháu D. Ảnh: CACC

Người gọi xưng là “người giữ cháu D”, thông báo cháu đang bị khống chế, chuẩn bị đưa sang Campuchia và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để chuộc người.

Gia đình ngay lập tức tìm kiếm cháu D. nhưng không thấy và cũng không liên lạc được qua điện thoại. Lo sợ cháu bị bắt cóc thật, gia đình đã gom góp được 30 triệu đồng mang ra ngân hàng chuẩn bị chuyển theo yêu cầu của kẻ lạ, đồng thời đến Công an xã Phùng Nguyên trình báo.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Phùng Nguyên nhận định, đây là vụ việc mang dấu hiệu lừa đảo “bắt cóc online” nên đã lập tức ngăn chặn việc chuyển tiền, trấn an gia đình và triển khai xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân.

Sau hơn một giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã xác định cháu D. bị các đối tượng khống chế qua điện thoại, dụ dỗ tới một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã và tự nhốt mình trong phòng, cắt đứt liên lạc với người thân. Sau đó, nhóm đối tượng yêu cầu cháu D. cung cấp số điện thoại gia đình để trực tiếp gọi điện yêu cầu gia đình cháu phải chuyển số tiền 100 triệu đồng mới cho về.

Cháu D. bị các đối tượng khống chế qua điện thoại, dụ dỗ tới một ngôi nhà bỏ hoang. Ảnh: CACC

Qua làm việc, cháu D. cho biết, vào sáng 30/9, cháu nhận được điện thoại của một người tự xưng là người giao hàng nói có bưu kiện cần gửi. Sau đó đối tượng kết nối Zalo với kẻ giả danh công an thông báo nam sinh là nghi can vụ rửa tiền, yêu cầu chuyển hết tiền để “chứng minh trong sạch, cung cấp số điện thoại gia đình và tuyệt đối không được nói với ai.

Đến trưa ngày 1/10 nhóm đối tượng tiếp tục gọi điện cho cháu D., sau đó hướng dẫn nam sinh chuyển Zoom để duy trì kết nối liên tục, dẫn dắt cháu đến một căn nhà bỏ hoang, yêu cầu tự nhốt mình để “điều tra”.

Rất may, cơ quan công an đã phát hiện và xử lý vụ việc kịp thời.

Con trở về nhà an toàn, anh T. (bố cháu D.) đã viết thư cảm ơn Công an xã Phùng Nguyên. Ảnh: CACC

Xúc động khi đón được con an toàn trở về, anh T. (bố cháu D.) đã viết thư cảm ơn Công an xã Phùng Nguyên, bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an xã trong việc bảo vệ an toàn tính mạng của Nhân dân.

Báo VTV online đưa tin "Vụ nữ sinh Hà Nội mat:tich bí ẩn: thi:the được tìm thấy tại Ninh Bình", nội dung chính như sau: 

Chị B.B.P. Ảnh: GĐ cung cấp.

Chị B.B.P. Ảnh: GĐ cung cấp.

Nỗi đa:u khép lại sau tờ giấy xác nhận ADN

Chiều 12/10, bà Phạm Thủy, mẹ của B.B.P, nghẹn ngào nói trong cuộc trò chuyện với phóng viên: "Không có phép màu nào xảy ra… Đó đúng là con gái tôi". Tờ kết quả giám định ADN đã khép lại gần một tháng tìm kiếm trong tuyệt vọng. Bà Thủy nói, P. ngoan ngoãn, yêu đời, không có lý do gì để ra đi. "Tôi tin con bị hại," người mẹ nói trong đa:u đớn.

Trước đó, dù kết quả khám nghiệm không phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình đã gửi đơn tới Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình, đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân sự ra đi của con gái, bởi họ không tin đây là một vụ .

Chiều 11/9, P. ra ngoài sau khi có chút buồn phiền vì mâu thuẫn với bạn. Cô gọi về nhà lúc 15h, nói đang ở Lotte Mall Tây Hồ. Nhưng chỉ hai giờ sau, điện thoại tắt máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Thủy lập tức trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Tối hôm sau, người dân phát hiện giấy tờ tùy thân của P. trôi trên sông Hồng, khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề). Trưa 14/9, chính bà Thủy quay lại và nhận ra chiếc xe đạp điện của con bị hai thanh niên lạ dắt tới, bỏ lại đúng khung giờ P. mất liên lạc.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh cuối cùng của P. tại khu vực Long Biên – cô đi cùng hai nam thanh niên chưa rõ danh tính, rồi biến mất hoàn toàn. Một khoảng trống đáng sợ kéo dài, không một dấu vết, không một tin tức.

Thi:the trôi 120km, câu hỏi chưa có lời giải

Ngày 13/9, người dân xã Nam Hồng (Ninh Bình) phát hiện thi:the một nữ giới trôi sông. Tuy nhiên, phải đến 15/9, khi công tác xác minh nhân thân được thực hiện, gia đình mới nhận được thông tin. Gần một tháng sau, kết quả ADN xác nhận nạn nhân chính là B.B.P.

Khoảng cách hơn 120km theo đường sông từ Long Biên đến Nam Hồng khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Liệu đây là vụ , hay đằng sau còn điều gì chưa được làm sáng tỏ?

Trong nước mắt, bà Thủy chỉ mong: "Dù con tôi không thể trở về, nhưng sự thật phải được sáng tỏ". B.B.P – cô gái trẻ mang trong mình bao ước mơ, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Câu hỏi về nguyên nhân tu:vong không chỉ là nỗi đa:u của một gia đình, mà còn là trăn trở chung của xã hội – nơi mọi người đều mong công lý được thực thi.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!