Người đàn ông giả dạng mẹ ruột đã qua đời suốt nhiều năm, giấu thi thể trong nhà gây bàng hoàng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Người đàn ông đã thừa nhận lý do đằng sau hành động kỳ quặc của mình.

Theo Saostar có bài Người đàn ông giả dạng mẹ ruột đã qua đời suốt nhiều năm, giấu thithe trong nhà gây bàng hoàng. Nội dung như sau:

Một vụ việc chấn động và đầy bi hài vừa được phát hiện tại Ý khi một người đàn ông 56 tuổi bị cáo buộc giả dạng chính mẹ ruột đã qua đời để tiếp tục nhận tiền lương hưu trong nhiều năm. Câu chuyện, được ví như phiên bản đời thực của bộ phim "Mrs. Doubtfire", đang gây xôn xao trên truyền thông quốc tế.

Theo truyền thông Ý, người đàn ông (danh tính chưa được công bố) đã giả dạng cụ Graziella Dall’Oglio - mẹ ông, người qua đời vào năm 2022 (hoặc có thể 5 năm trước, theo một nguồn tin khác). Ông mặc váy, đội tóc giả nâu, đánh son, trang điểm đậm và thậm chí sử dụng gậy để tạo dáng vẻ của một cụ bà 85 tuổi.

Lý do đằng sau hành vi kỳ quái này là để tiếp tục nhận 53.000 euro (khoảng 1,61 tỷ đồng) tiền trợ cấp hưu trí và tiền thừa kế của người cha quá cố - một bác sĩ đã mất từ nhiều năm. Người đàn ông từng là y tá, hiện thất nghiệp, và chưa bao giờ thông báo mẹ mình đã mất, nhằm tiếp tục nhận khoản tiền đều đặn hằng tháng.

Ảnh minh họa. 

Âm mưu kéo dài nhiều năm cho đến tháng 11 vừa rồi, khi người đàn ông đến Văn phòng Đăng ký dân cư tại Borgo Virgilio để gia hạn thẻ căn cước cho "mẹ". Một nhân viên tại đây nhận thấy nhiều điểm bất thường: Cổ dày, không giống người già; Da tay thô ráp, mang đặc điểm của nam giới; Giọng nói trầm và không tự nhiên; Lớp trang điểm nặng nề, lộ cả lỗ chân râu

Camera giám sát càng khiến sự việc đáng nghi hơn khi "cụ bà" tự lái xe tới văn phòng trong khi hồ sơ cho thấy Graziella không có bằng lái. Nhân viên lập tức báo cáo sự việc, và cảnh sát cùng thị trưởng Francesco Aporti đã vào cuộc.

Khi bị triệu tập quay lại văn phòng đăng ký, người đàn ông đã thú nhận ngay lập tức việc cải trang. Sau đó, ông đồng ý để cảnh sát khám xét nhà mẹ mình. Tại đây, họ phát hiện điều gây sốc nhất: thithe đã khô quắt (mummified) của bà Graziella, được giữ nguyên trong một căn phòng suốt nhiều năm. Theo thị trưởng Aporti, bà có thể đã chết vì nguyên nhân tự nhiên, nhưng kết luận chính xác cần đợi kết quả khám nghiệm tử thi.

Điều trớ trêu, theo lời nhà chức trách, gia đình này không gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng. Vụ việc vì thế càng trở nên khó hiểu và bi thương hơn. Người đàn ông hiện bị điều tra với nhiều cáo buộc: Gian lận, Giả mạo, Che giấu thithe, Gian dối với cơ quan công quyền. Vụ án đang được Văn phòng Đăng ký Borgo Virgilio tiếp tục xử lý.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế vì mức độ kỳ quặc của nó: một người đàn ông giả mẹ mình như trong phim hài nhưng lại dẫn đến phát hiện về một sự thật tàn nhẫn trong một căn hộ nhỏ ở miền Bắc nước Ý. Dù chi tiết vụ án còn đang được điều tra, giới chức mô tả đây là một câu chuyện "rất, rất buồn" - nơi bi kịch gia đình, lòng tham và sự cô độc cùng lúc phơi bày.

Theo báo Đời sống pháp luật có bài Người đàn ông sathai và giấu thithe bạn gái ngoài ban công căn hộ suốt 7 năm, vợ sống cùng cả năm cũng không hề hay biết. Nội dung như sau:

Vụ án kinh hoàng xảy ra tại khu vực Kansai, Nhật Bản. Người đàn ông tên là Fujimoto Takaaki đã sathai bạn gái 21 tuổi của mình, Nagata Erika, vào khoảng năm 2010. Điều đáng sợ là hắn đã giấu thithe nạn nhân tại ban công căn hộ của mình suốt 7 năm trời.

Điều khó tin hơn nữa là sau khi gây án, Fujimoto đã kết hôn với một người phụ nữ khác, Fujimoto Miyuki, và họ đã sống chung trong căn hộ có thithe giấu ở ban công đó hơn một năm, nhưng người vợ hoàn toàn không biết gì.

Vụ án rùng rợn này chỉ được hé lộ vào năm 2017, khi Fujimoto quá hạn trả tiền thuê nhà và nhân viên bất động sản đến kiểm tra căn hộ, vô tình phát hiện ra bí mật kinh hoàng này.

Theo báo cáo của Weekly Bunshun, Fujimoto Takaaki và Nagata Erika là bạn thân từ thời trung học, sau đó phát triển thành người yêu và sống chung.

Fujimoto khai với cảnh sát rằng bạn gái anh ta bị trầm cảm và nhiều lần bày tỏ ý định t.u s.a.t, thậm chí còn yêu cầu anh ta "tự tay kết liễu đời cô ấy". Hắn biện hộ: "Cô ấy nói muốn tôi g.i.e.t cô ấy, tôi chỉ muốn thỏa mãn ước muốn của cô ấy."

Sau khi ra tay, hắn ban đầu để thithe trong phòng tắm. Nhưng vì không chịu nổi mùi hôi, hắn chuyển thithe ra ban công, dùng chăn phủ lại và bít kín ở đó trong nhiều năm.

Ảnh minh họa

Hơn 5 năm sau vụ án, Fujimoto Takaaki kết hôn với cô Fujimoto Miyuki (23 tuổi). Hắn thất nghiệp và chỉ ở nhà làm việc nhà. Takaaki lấy lý do "ban công có mùi cống bốc lên" để dặn dò vợ không được mở cửa sổ. Cô Miyuki không hề nghi ngờ.

Không lâu sau hai người ly hôn, nhưng cả hai tiếp tục sống chung trong căn hộ có giấu xác thêm hơn một năm nữa, nhưng cô Miyuki vẫn không hề phát hiện ra điều bất thường.

Năm 2017, khi nhân viên môi giới bất động sản đến kiểm tra vì nợ tiền thuê nhà, họ phát hiện một vật thể lạ được bọc chăn ở góc ban công. Khi mở ra, họ kinh hoàng thấy một bộ hài cốt nữ chỉ mặc đồ lót, và ngay lập tức báo cảnh sát.

Trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy một tờ giấy do chính Fujimoto viết tay, với nội dung: "7 năm trước tôi đã g.i.e.t bạn gái. Tôi muốn chết cùng cô ấy nhưng tôi không làm được."

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Fujimoto Takaaki tại một nhà hàng.

Khi bị xét hỏi, Fujimoto biện hộ rằng anh ta và nạn nhân Erika đều là "những người bị xã hội ruồng bỏ", và hành động của hắn chỉ là hoàn thành ước muốn của cô gái, coi đó là "ý nghĩa sống của tôi".

Tuy nhiên, công tố viên cho rằng Erika không thực sự muốn chết và đã đề nghị mức án 15 năm tù. Cuối cùng, tòa án nhận định Fujimoto đã hiểu sai ý định của nạn nhân và kết án hắn 5 năm 6 tháng tù giam vì tội "g.i.e.t người theo yêu cầu" (dạng tội danh tương đối đặc biệt trong luật pháp Nhật Bản).

Về phía người vợ cũ, Fujimoto Miyuki, dù từng bị tạm giữ vì nghi ngờ che giấu tội phạm, nhưng do cô hoàn toàn không biết gì về thithe, cuối cùng đã được miễn truy tố.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!