Cuộc điện thoại xúc động của Đàm Vĩnh Hưng và nam sinh lớp 12 cứu người vùng lũ
Nam sinh 18 tuổi tên Đàm Vĩnh Hưng chèo ghe 40km cứu người trong lũ Đắk Lắk nhận video call từ nam ca sĩ, xin đổi quà tặng thành ba thuyền cứu hộ để tiếp tục giúp bà con.
Vietnamnet đưa tin "Cuộc điện thoại xúc động của Đàm Vĩnh Hưng và nam sinh lớp 12 cứu người vùng lũ", nội dung chính như sau:
Trong những ngày mưa lũ tại Đắk Lắk, hình ảnh nam sinh lớp 12 khoác áo đồng phục lao vào dòng nước xiết cứu người lan truyền mạnh mẽ. Đặc biệt hơn, em có tên giống ca sĩ nổi tiếng - Đàm Vĩnh Hưng.
Chàng trai 18 tuổi đối diện tử thần trong đêm lũ
Đàm Vĩnh Hưng, học sinh lớp 12B Trường THPT Tôn Đức Thắng là thành viên đội cứu hộ cứu trợ xã EaLy. Trong những ngày lũ dữ, em không ngần ngại lao vào những điểm ngập sâu nguy hiểm nhất của các xã Sơn Giang, Hòa Tân, Hòa Thịnh, Hòa Trị, Hòa An.
Trên trang cá nhân, nam sinh chia sẻ hành trình nguy hiểm này. "Ngày đầu tiên tôi không dám nói với mẹ đi cứu trợ, chỉ nói dối bảo đi ngủ nhờ. Bao nhiêu lần anh em chèo ghe qua sông cận kề với cái chết vì nước xiết nhưng tự nhủ bà con đang rất cần mình", nam sinh tâm sự.
Những hình ảnh nam sinh nằm ngủ tạm dưới gầm xe tải giữa đêm lạnh, chèo thuyền trong dòng nước cuồn cuộn hay đứng bên đồng đội với áo mưa ướt sũng đã chạm đến trái tim biết bao người. Bằng chiếc thuyền cứu hộ, Đàm Vĩnh Hưng cùng đồng đội đã kiên cường vượt qua dòng nước xiết, hỗ trợ sơ tán và cứu giúp kịp thời nhiều người dân đang gặp nguy hiểm, bị mắc kẹt.



Ảnh: FBNV
Cuộc gọi video bất ngờ từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
Tối 26/11, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ sau khi nhận được tin tức từ nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng đã kết nối với cậu học sinh cùng tên.
Trong cuộc trò chuyện, nam sinh 18 tuổi tiết lộ nguồn gốc cái tên đặc biệt. "Cháu kể do mẹ và cô thần tượng chú nên nhất quyết phải đặt tên con là Đàm Vĩnh Hưng", ca sĩ chia sẻ. Đàm Vĩnh Hưng cho biết có khoảng hơn chục người hâm mộ đặt tên con theo mình nhưng em này còn họ Đàm nên "dính nguyên combo".
Dù mới 18 tuổi, nam sinh thể hiện suy nghĩ chững chạc và trưởng thành. "Lúc đó nhóm tụi con bị lạnh và tưởng mất mạng! Nhưng nghĩ bà con còn khổ hơn, lạnh mấy ngày nay rồi nên cả nhóm quyết tâm chèo ghe đi!", em kể với ca sĩ.
Không muốn một mình nhận công, xin đổi quà thành thuyền cứu hộ
Điều khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cộng đồng mạng xúc động nhất là thái độ khiêm tốn của nam sinh. Khi nhận được sự quan tâm, em không quên nhắc đến 31 thành viên trong đội cứu hộ.
"Con không có ý muốn mọi người khen hay động viên một mình con! Vì làm vậy sẽ tội các anh em trong đội của con lắm...", em nói với ca sĩ và liệt kê đầy đủ tên 31 thành viên trong đội.
Và điều bất ngờ nhất, khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng định tặng quà, nam sinh đề nghị đổi thành 2 chiếc ghe cứu hộ mới để tiếp tục đi cứu bà con. Hai chiếc ghe hiện tại đã bị hỏng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không chần chừ tặng luôn đội 3 chiếc ghe mới.
Ngày 26 tháng 11 năm 2025, tạp chí Phụ Nữ Mới đăng tải bài viết với tiêu đề "Đàm Vĩnh Hưng cứu người". Nội dung như sau:
Trong những ngày mưa lũ lịch sử từ 19/11 đến 23/11, khi nhiều khu vực ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước, giữa muôn vàn khó khăn, những câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm, sự sẻ chia vẫn luôn được nhắc đến, thắp lên ngọn lửa ấm áp trong hoạn nạn.
Một trong số đó là hình ảnh đầy xúc động của em Đàm Vĩnh Hưng - học sinh lớp 12B Trường THPT Tôn Đức Thắng, đồng thời là thành viên của đội cứu hộ cứu trợ xã EaLy.
Dù còn khoác trên mình áo đồng phục học sinh nhưng Hưng đã không hề ngần ngại lao vào những điểm ngập sâu nhất của các xã Sơn Giang, Hòa Tân, Hòa Thịnh, Hòa Trị, Hòa An. Bằng chiếc thuyền cứu hộ, em cùng đồng đội đã kiên cường vượt qua dòng nước xiết, hỗ trợ sơ tán và cứu giúp kịp thời rất nhiều người dân đang gặp nguy hiểm, bị mắc kẹt.
Những khoảnh khắc em có mặt nơi tuyến đầu, đối diện với hiểm nguy và lòng nhân ái của em đã khiến nhiều người không khỏi cảm động.
Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã có những lời tâm sự chân thành, xúc động về hành trình cứu trợ đầy nguy hiểm.
Nam sinh tiết lộ, ngày đầu tiên đi cứu trợ, em đã phải nói dối mẹ vì sợ mẹ lo lắng. "Ngày đầu tiên tôi đi, tôi không dám nói với mẹ rằng đi cứu trợ chỉ dám nói dối bảo mẹ đi ngủ nhờ, nhưng thật ra đêm đó con chỉ mặc 1 bộ đồ và cùng anh em đi ngay trong đêm đó.

Về anh em nghĩ lại rằng sao lúc đó mình không mệt và không sợ chết, bao nhiêu lần anh em ghe đi qua sông cận kề với cái chết vì nước siết, nhưng anh em tự nhủ nhau rằng bà con đang rất cần mình [...] Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa đồ ăn tiếp tế lương thực cứu sống biết bao nhiêu bà con, thật sự khi nhìn lại rất xúc động, xin chúc tất cả anh em đoàn bình an trong chuyến đi tiếp theo!”
Đồng thời, khi nhận được những lời ngợi khen, Hưng không quên nhắc đến những người đồng đội, những "anh hùng thầm lặng" đã kề vai sát cánh cùng em.
Bài viết của nam sinh trên trang cá nhân
"Trong đoàn có rất nhiều anh hùng thầm lặng mà chưa được mọi người biết tới, con chỉ phụ giúp một phần nho nhỏ trong chuyến. Nhờ có các anh em trong đoàn hỗ trợ thì mới đưa đón bà con lên vùng an toàn thành công.
Con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các anh em, anh hùng thầm lặng trong đoàn đã không ngại nắng mưa để giúp bà con. Một lần nữa con xin cảm ơn tất cả mọi người ạ!!”
Những đóng góp âm thầm mà lớn lao của Đàm Vĩnh Hưng và cả đội cứu hộ không chỉ giúp người dân các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk vượt qua hiểm nguy, mà còn là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Nó tiếp thêm niềm tin về sức trẻ, về những trái tim biết sống vì cộng đồng, sẵn sàng hành động dũng cảm vì lợi ích của người khác.
