Ác phụ đầu độc 4 người thân bằng xyanua lạnh lùng khai nhận toàn bộ sự thật, chỉ bật khóc vì 1 nạn nhân
Trong phiên xét xử sáng 27/11, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hồng đã khai nhận hành vi dùng xyanua đầu độc 4 người thân, trong đó có chồng và 3 người cháu ruột.
Theo báo Sở hữu trí tuệ có bài Ác phụ đầu độc 4 người thân bằng xyanua lạnh lùng khai nhận toàn bộ sự thật, chỉ bật khóc vì 1 nạn nhân. Nội dung như sau:
Sáng 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú xã Phước An) về hai tội “G.i.e.t n.g.u.o.i” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”. Khoảng 8h, Bích được lực lượng công an dẫn giải vào phòng xử, gương mặt căng thẳng khi bước qua khu vực dành cho bị cáo.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Bích làm nghề bán cơm, sống cùng chồng là ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (40 tuổi), hai con, cha ruột và gia đình anh trai. Những bất hòa âm ỉ trong gia đình kéo dài nhiều năm, cộng thêm áp lực nợ nần của chồng, khiến tâm lý Bích ngày càng bất ổn.

Năm 2022, trong lúc tuyệt vọng, Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua với ý định 44. Chai hóa chất được bà ta giấu kín trong nhà vệ sinh phòng ngủ. Tuy nhiên, những mâu thuẫn nội bộ sau đó khiến Bích chuyển hướng sử dụng chất độc vào chính người thân.
Đỉnh điểm xảy ra khi Bích tranh cãi về tiền bạc với chị dâu. Từ đó, Bích nảy sinh ý định đầu độc cháu N.H.B.T (19 tuổi, con chị dâu) để trả thù. Cuối tháng 6/2024, thấy cháu T nổi mụn, Bích gợi ý mua “thuốc mát gan giải độc” giúp cháu uống cho đỡ. Sau khi được đồng ý, Bích mua viên con nhộng, đổ hết thuốc thật ra ngoài rồi thay bằng xyanua.

Ngay sau khi uống, cháu T ngã quỵ bất tỉnh. Gia đình phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TP.HCM cho thấy dịch dạ dày nạn nhân chứa 21 mg/l cyanide - một lượng đủ gây tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Cháu T may mắn thoát c.h.e.t, nhưng bị tổn thương cơ thể 23%.
Từ vụ việc, bác ruột cháu T là ông T.V.B đã trình báo công an. Trong quá trình điều tra, Bích không chỉ thừa nhận hành vi đầu độc cháu T, mà còn khai thêm những tình tiết rùng rợn: bà ta từng đầu độc ba người thân khác bằng chính loại chất độc này.


Những nạn nhân gồm: Ông Nguyễn Thoại Thanh Thế – chồng Bích, bị tráo thuốc đang uống bằng xyanua; cháu N.K.D. (8 tuổi, con em gái) – bị pha xyanua vào nước; cháu N.H.N. (13 tuổi, con anh trai) – cũng bị đầu độc bằng cách tương tự.
Khi đại diện VKS đọc đến nạn nhân thứ tư, bị cáo Bích bật khóc, gục đầu xuống, nhưng vẫn lạnh lùng thừa nhận các hành vi trong giai đoạn điều tra.


Viện KSND tỉnh Đồng Nai nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn độc của bị cáo khi ra tay với chính những người ruột thịt trong nhà. Việc sử dụng chất độc xyanua - loại hóa chất có độc tính cao, bị cấm lưu hành, càng làm tăng mức độ nguy hiểm của hành vi.

Về dân sự, đại diện hợp pháp của cháu T và cháu D không yêu cầu bồi thường. Gia đình cháu N.H.N chỉ đề nghị Bích bồi hoàn 300 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị cho cháu T. Tuy nhiên đến nay, bị cáo vẫn chưa bồi thường khoản nào.
Theo báo VnExpress có bài Thủ phạm đầu độc 4 người thân bằng xyanua bị tuyên t.ử h.ì.n.h. Nội dung như sau:
Trưa 27/11, Bích bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án t.ử h.ì.n.h về tội G.i.e.t n.g.u.o.i và Tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép chất độc.
Theo HĐXX, Bích có chủ ý, dã man, tính toán, lợi dụng sự tin tưởng không cảnh giác của bị hại để gây án. Việc sát hại hàng loạt người thân bằng chất kịch độc, trong đó có 2 trẻ dưới 16 tuổi và một người dưới 18 tuổi, là thể hiện sự man rợ, tàn độc, lạnh lùng của bị cáo.
Hồ sơ và lời khai cho thấy bị cáo thực hiện tội ác đến cùng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; cháu Long (đã đổi tên, 18 tuổi) không c.h.e.t là ngoài ý muốn. "Hành vi của bị cáo vô nhân đạo, tinh vi xảo quyệt, rất hèn hạ khi bị hại là chồng và 3 người cháu của mình", bản án nêu, xác định Bích mất nhân tính, hoàn toàn phá bỏ mọi quy tắc đạo đức, tình nghĩa trong gia đình, không thể nào hàn gắn được, không còn khả năng cải tạo giáo dục nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống để răn đe.
Tòa cũng buộc Bích phải bồi thường cho gia đình anh trai 300 triệu đồng là chi phí điều trị của cháu Long. Đối với cái c.h.e.t của cha và con bị cáo, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ để làm rõ nên không truy cứu trách nhiệm Bích là có căn cứ pháp luật.
Trước đó, nói lời sau cùng, Bích khóc nức nở, quay lại xin lỗi gia đình anh trai và em gái; xin HĐXX xem xét khoan hồng, cho gặp con gái 10 tuổi lần cuối.

Nguyễn Thị Hồng Bích khóc khi nói lời sau cùng. Ảnh: Phước Tuấn
Bản án xác định, Bích và chồng Nguyễn Thoại Thanh Thế bán cơm cùng gia đình tại căn nhà mặt tiền ở xã Phước An. Do mâu thuẫn, Bích mua xyanua để tự tử nhưng sau đó lại đầu độc chồng. Ngày 5/1/2023, lợi dụng việc chồng thường uống thuốc đau dạ dày, Bích cho xyanua vào viên thuốc. Anh Thế sau đó nhiều lần nhập viện và tử vong tháng 10/2023.
Sau khi chồng c.h.e.t, Bích phát sinh quan hệ với người khác, vay nợ, mâu thuẫn với em gái Nguyễn Thị Thùy Trang. Nuôi hận thù, Bích lên kế hoạch sát hại con chị Trang. Ngày 1/1/2024, Bích đổ xyanua vào ly nhựa rồi pha nước dụ bé gái 6 tuổi uống; cháu tử vong một ngày sau.
Bích cũng bất hòa với chị dâu Thân Thị Nhiễu, thường cãi vã, nên tiếp tục nhắm vào con của anh chị. Chiều 25/5/2024, thấy bé trai 13 tuổi nằm võng chơi game, Bích bỏ xyanua vào chai nước dụ cháu uống. Dù được đưa đi cấp cứu, bé không qua khỏi.
Khoảng một tháng sau, khi tiếp tục mâu thuẫn chuyện sửa nhà, Bích quyết định đầu độc Long (18 tuổi, con trai lớn của chị dâu). Chiều 22/6/2024, Bích lừa Long uống "thuốc trị mụn" có xyanua. Nạn nhân gục xuống nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời; bác sĩ phát hiện chất độc trong dạ dày và thông báo cho gia đình.

Bị cáo Bích sau phần tuyên án, được dẫn giải về trại tạm giam. Ảnh: Phước Tuấn
Quá trình xét xử, Bích thừa nhận hành vi như cáo trạng, cho rằng "việc làm của mình là bất nhân", xuất phát từ mâu thuẫn, hận thù với anh chị em. Riêng cái c.h.e.t của chồng, Bích nói ông tử vong do bệnh vì "10 tháng sau mới c.h.e.t".
Bích khai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn do chồng cờ bạc, nhiều lần bắt mình vay tiền trả nợ nên "nảy sinh ý định mua xyanua để tự tử". Khi mua chất độc, Bích nói "để rửa vàng" nên được bán, nhưng mua về thì chưa tự tử.
Chủ tọa hỏi về bảo hiểm của chồng và con trai. Bích khai đã mua bảo hiểm cho chồng và hai con từ 8-9 năm trước; khi chồng c.h.e.t nhận 500 triệu đồng, con trai c.h.e.t đột tử cũng được chi trả.
Bích nói sau khi con trai mất tinh thần "bấn loạn", mỗi lần mâu thuẫn với chị dâu và em gái, lòng thù hận trỗi dậy nên nảy sinh ý định giết các cháu để trả thù.
Hàng loạt cái c.h.e.t trong gia đình khiến anh trai và em gái bị cáo – cũng là đại diện bị hại – nghĩ đến "trùng tang", không nghi ngờ Bích. Họ cho rằng mâu thuẫn trong nhà chỉ nhỏ nhặt và đề nghị tòa "áp dụng mức cao nhất".
