Người đàn ông tính vay 3,5 tỷ mua chung cư Hà Nội tuổi đời 20 năm tuổi, giá 10 tỷ, chuyên gia nói thẳng: “Bạn đang mua tiêu sản bằng tiền đi vay”

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Theo chuyên gia, việc vay khoản tiền lớn để mua tài sản ít có tiềm năng tăng giá là mua tiêu sản bằng tiền đi vay.

Ngày 26 tháng 11 năm 2025, chuyên trang An Ninh Tiền Tệ đăng tải bài viết với tiêu đề "Người đàn ông tính vay 3,5 tỷ mua chung cư Hà Nội tuổi đời 20 năm tuổi, giá 10 tỷ, chuyên gia nói thẳng: “Bạn đang mua tiêu sản bằng tiền đi vay”". Nội dung như sau:

Một độc giả sống tại ven đô Hà Nội hiện sở hữu căn nhà trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng. Anh đang cân nhắc chuyển sang một căn hộ nội đô giá 10 tỷ đồng, phải vay thêm 3,5 tỷ. Căn hộ đã 20 năm tuổi nhưng lại đem tới sự thuận tiện trong sinh hoạt: gần nơi làm việc, con cái học trường tốt và môi trường sống tiện lợi hơn.

Tuy vậy, anh lo lắng về chất lượng công trình, hệ thống PCCC, rủi ro đền bù khi cải tạo chung cư. Điều khiến anh băn khoăn nhất là nếu không quyết định sớm, giá nhà nội đô có thể tăng và anh "mãi mãi không mua nổi".

Đây là bài toán điển hình của nhiều gia đình trẻ khi đứng giữa mong muốn sống tốt hơn và áp lực tài chính ngày một lớn. Trước tình huống này, ông Nguyễn Tuấn Anh, nhà sáng lập FiinPeace, người có nhiều năm kinh nghiệm về tài chính cá nhân, đưa ra chia sẻ và tư vấn cụ thể.

Ông Tuấn Anh nhấn mạnh: "Những trường hợp như này bạn cần nhìn nhận lại mục tiêu: bạn mua để ở hay mua để đầu tư, để có thể ra quyết định."

Theo ông, xét về tài sản, lo lắng của độc giả là hoàn toàn có lý. Chung cư 20 năm tuổi "không còn là tài sản tăng trưởng". Ông giải thích: "Với chung cư, thời gian là kẻ thù. Sau 20 năm, căn hộ bước vào giai đoạn xuống cấp cả về chất lượng vật lý lẫn giá trị pháp lý (khả năng được cải tạo, đền bù không rõ ràng)."

Ông cũng nhắc lại thực tế rằng theo quy định hiện hành, tuổi thọ thiết kế chung cư thường là 50 năm, nhưng "sau 30 năm đã đối diện nhiều rủi ro cải tạo, an toàn PCCC, pháp lý sở hữu." Về thanh khoản, ông khẳng định rất khó bán lại căn 20 năm tuổi với giá ngang hoặc cao hơn, trừ khi vị trí đặc biệt khan hiếm. "Nếu là nhà đất, 10 tỷ có thể tạo ra tài sản giữ giá hoặc tăng giá. Nhưng với chung cư cũ, bạn đang dùng đòn bẩy tài chính để mua một tài sản… đang đi vào cuối vòng đời," ông nhấn mạnh.

Về nguồn lực, ông Tuấn Anh gọi đây là "áp lực kép: vay nợ + tài sản không bảo toàn." Theo ông, vay 3,5 tỷ cho một tài sản không tăng trưởng đồng nghĩa người mua đang chịu lãi vay cho một khoản chi phí sinh hoạt cao cấp, chứ không phải một khoản đầu tư. Trong khi đó, căn nhà đất vùng ven trị giá 6,5 tỷ mà độc giả đang sở hữu lại là tài sản thanh khoản tốt, có thể cho thuê, giữ giá lâu dài và là "đệm an toàn trong biến động kinh tế."

Ông cho rằng bài toán này thực chất là bài toán đánh đổi: "chi phí cơ hội từ việc đốt tài sản tích lũy để đổi lấy tiện nghi sống nội đô".

Xét về mục tiêu, ông Tuấn Anh nhấn mạnh rằng "nội thành không đồng nghĩa với tài sản tốt." Theo ông, tâm lý "lên phố" là điều bình thường với các gia đình muốn nâng tầm cuộc sống, nhưng trước khi quyết định, người mua cần phân biệt rất rõ mình đang hướng tới điều gì. Nếu mua để ở, ông cho rằng cần đánh giá giá trị sống như gần nơi làm việc, thuận tiện di chuyển hay con cái học trường tốt. Ngược lại, nếu mua để đầu tư, phải xem xét khả năng tài sản đó tăng lãi vốn, tạo dòng tiền, mức độ giữ giá, cho thuê và thanh khoản. Đây là bước xác định mục tiêu quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua khi đứng giữa bài toán cảm xúc và tài chính.

Ông cảnh báo rằng giá trị sống có thể cao nhưng "nếu nó ăn vào tài sản gốc, bạn đang mua tiêu sản bằng tiền đi vay." Theo ông, đây mới là điều người mua cần cân nhắc đầu tiên, trước cả những con số 6,5 - 10 - 3,5 tỷ, và đó là tư duy bình an tài chính mà nhiều người bỏ qua.

Ông Tuấn Anh cho rằng độc giả nên quay về câu hỏi cơ bản nhất: mua để ở hay mua để đầu tư. Nếu ưu tiên chất lượng sống, ông gợi ý "có thể cân nhắc thuê một căn hộ nội đô tương tự, dùng 3,5 tỷ đó đầu tư vào tài sản có dòng tiền/tăng giá tốt." Còn nếu vẫn muốn sở hữu, ông khuyến nghị "hãy tìm tài sản có tuổi đời trẻ hơn, vị trí có tiềm năng giữ giá hoặc cho thuê ổn định."

 Chuyên trang này cũng đăng tải thêm thông tin với tiêu đề "Có nên vay 3,5 tỷ để mua căn hộ chung cư 20 năm tuổi giá 10 tỷ đồng ở nội thành Hà Nội?". Nội dung như sau:

Tôi đang thực sự phân vân. Một căn hộ chung cư ở nội thành Hà Nội, tuổi đời đã 20 năm, diện tích hơn 100 m², 3 phòng ngủ. Năm 2022, căn này chỉ khoảng 2,7 tỷ đồng, đến 2023 đã lên 3,1 tỷ, lúc đó tôi đã thấy "đắt". Vậy mà bây giờ giá chào bán là 10 tỷ đồng.

Tôi đang ở nhà đất vùng ven. Nhà hiện rao bán được 6,5 tỷ đồng. Nếu mua căn hộ nội thành này, tôi phải vay thêm khoảng 3,5 tỷ. Tôi cứ đứng giữa hai thái cực: một bên là nỗi sợ vay nợ, một bên là những nhu cầu thực tế của gia đình.

Những lý do thôi thúc tôi muốn chuyển vào nội thành:

1. Gần công ty của tôi và vợ.

Hiện tại, mỗi ngày hai vợ chồng phải đi lại gần một tiếng. Buổi sáng vội vã, chiều tắc đường. Có những hôm tắc đến mức chỉ muốn bỏ cuộc. Ở gần chỗ làm, thời gian sống sẽ nhiều hơn thời gian di chuyển.

2. Gần nơi học của hai con.

Con tôi đang ở độ tuổi cần môi trường học tập tốt, cần các trung tâm kỹ năng, ngoại ngữ, cần bạn bè và hoạt động phù hợp. Ở vùng ven, muốn đưa đi học thêm cũng vất vả. Chỉ chuyện đưa đón thôi đã chiếm gần nửa ngày cuối tuần.

3. Gần đủ thứ tiện ích.

Từ bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại đến công viên… mọi thứ đều trong bán kính vài trăm mét. Cuộc sống dễ dàng và tiết kiệm rất nhiều thời gian.

4. Tòa nhà quy hoạch thoáng, mật độ thấp.

Mỗi tầng chỉ vài căn. Không gian yên tĩnh hơn nhiều chung cư mới. Có sổ hồng lâu dài, pháp lý rõ ràng. Đó là điểm tôi rất thích.

Nhưng rồi những nhược điểm lại kéo tôi trở về thực tế.

Những điều khiến tôi chùn bước:

1. Căn hộ đã 20 năm tuổi.

Tôi lo câu chuyện 50–70 năm của chung cư. Nếu sau này cải tạo lại, mức đền bù được bao nhiêu? Có xứng đáng với 10 tỷ bỏ ra bây giờ không?

2. Chất lượng công trình xuống cấp.

Tiện ích tốt, dân cư văn minh, nhưng hệ thống PCCC tôi thấy gần như không có hoặc không đạt tiêu chuẩn mới. Đây là nỗi lo lớn nhất với một người làm cha mẹ.

3. Dù chủ cũ đã sửa sang, hệ thống điện nước vẫn là bài toán khó.

Chung cư càng cũ, tỷ lệ thấm dột, hỏng ống, rò nước, ảnh hưởng giữa các tầng càng nhiều. Chỉ cần tầng trên có sự cố, tôi lại phải bỏ thời gian và tiền bạc xử lý.

4. Áp lực vay tiền quá lớn.

Tôi không ngại trả nợ, nhưng 3,5 tỷ là con số khiến bất kỳ gia đình trung lưu nào cũng phải cân nhắc. Lãi suất vài năm tới thế nào, thu nhập có ổn không, có rủi ro gì không — tất cả đều là dấu hỏi.

Giá bất động sản tăng quá nhanh khiến tôi không theo kịp. 10 tỷ đồng cho một căn hộ 20 năm tuổi, nếu xét thuần về giá trị tài sản, tôi thấy không hợp lý. Nhưng nếu xét về cuộc sống thực, về những gì gia đình tôi có thể nhận được ngay lập tức: thời gian, sự tiện lợi, môi trường học tốt cho con thì lại thấy đáng suy nghĩ.

Tôi tự hỏi: Có phải mình đang chạy theo giá, hay mình đang đầu tư cho cuộc sống?

Đôi khi tôi nghĩ: bao nhiêu tiền cũng không mua lại được thời gian. Nhưng cũng có lúc tôi tỉnh táo: tự do tài chính là thứ không được đánh đổi một cách mù quáng.

Thành thật mà nói, tôi chưa tìm được câu trả lời dứt khoát. 10 tỷ cho căn hộ cũ hay tiếp tục sống ở vùng ven, mỗi lựa chọn đều có giá phải trả. Tôi chỉ mong mình đủ sáng suốt để đưa ra quyết định đúng cho gia đình, cho con cái và cho tương lai tài chính của chính mình.

*Chia sẻ anh V.M (Hà Đông, Hà Nội)

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!