Thuê khách sạn cùng tình nhân nhưng bị mắc kẹt do lũ lụt, người đàn ông "đứng hình" khi được giải cứu
Dù nằm mơ người chồng cũng không bao giờ ngờ được anh ta lại rơi vào tình cảnh éo le ấy, khi người này xuất hiện.
Chuyên trang Đời sống & Pháp luật ngày 26/11/2025 đưa tin: "Thuê khách sạn cùng tình nhân nhưng bị mắc kẹt do lũ lụt, người đàn ông "đứng hình" khi được giải cứu", cho biết vụ việc xảy ra như sau:
Tình hình lũ lụt tại Thái Lan không chỉ gây ra những thiệt hại về mặt con người và tài sản, mà còn phơi bày những bí mật "động trời" của một số cá nhân. Mới đây, một người đàn ông Malaysia đã bị lộ chuyện ngoại tình do... bị mắc kẹt trong khách sạn vì lũ lụt. Câu chuyện dở khóc dở cười này đã khiến MXH bình luận xôn xao.
Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, sự việc xảy ra tại Hat Yai, Thái Lan. Người phụ nữ, người đã phát hiện ra vụ việc, có nickname là psmommyhannah trên Threads, cho biết cô đã nhận được yêu cầu từ vợ của người đàn ông Malaysia, vốn là bạn học cũ của cô ở trường đại học. Người bạn này đang ở Thái Lan nên cô vợ đã nhờ đến xem tình hình của chồng mình ra sao.
Tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại Hat Yai, Thái Lan.
Vợ của người đàn ông này tưởng rằng chồng mình đang đi công tác ở Thái Lan và mắc kẹt trong khách sạn với ba đồng nghiệp nam khác. Tuy nhiên sự thật là người chồng đã ở cùng một người phụ nữ khác trong cùng khách sạn và thậm chí còn giới thiệu cô này là "vợ" mình.
Người phụ nữ, có anh họ người Thái, ban đầu đã đi từ Bangkok đến Hat Yai trong chuyến đi tới Thái Lan của mình, nhưng buộc phải trở về nhà do lũ lụt. Cô đồng ý với yêu cầu và nhờ anh họ kiểm tra khách sạn nơi người đàn ông đang ở, với kế hoạch ban đầu là đưa anh ta đến một nơi an toàn hơn.
Khi đến nơi, nhân viên khách sạn xác nhận có bốn người đàn ông Malaysia đang ở trong khách sạn vì xe của họ bị kẹt trong lũ. Tuy nhiên, lễ tân khách sạn cũng tiết lộ rằng người đàn ông này cũng đã ở với một người phụ nữ được bốn ngày, người mà anh ta tự giới thiệu là vợ mình.
Trong khi đó, người vợ thật sự của anh ta vẫn đang ở Malaysia và vừa sinh đứa con thứ tư và đang ở cữ. Theo Says, người bạn này cho biết vợ của người đàn ông vẫn chưa biết về chuyện ngoại tình của chồng mình.
Trong bài đăng trên Threads, người bạn này đã kêu gọi mọi người hãy nghĩ đến gia đình trước khi làm bất cứ điều gì. "Các ông chồng, hãy biết thương vợ thương con nhé", cô viết.
Cùng ngày, Tiền phong đưa tin: "Lũ lụt ở Thái Lan: Đi cứu chồng của bạn, phát hiện sự thật phũ phàng", cho biết một trường hợp tương tự xảy ra như sau:
Theo đó, một người vợ mới sinh con đã rất lo lắng vì chồng bị mắc kẹt trong lũ lụt lịch sử ở Thái Lan, liền nhờ người bạn đang ở Thái đi giải cứu chồng mình. Nhưng khi có người tìm đến nơi để giúp anh chồng thì phát hiện ra sự thật rất bất ngờ, và có vẻ anh chồng kia không hề muốn được giúp.
Đợt mưa lịch sử đang khiến nhiều nơi ở Thái Lan ngập lụt nghiêm trọng, trong đó thành phố Hat Yai (tỉnh Songkhla) là nơi ghi nhận “lượng mưa lớn nhất trong 300 năm”, theo CNN.
Đến hôm nay, 26/11, số người thiệt mạng vì lũ lụt ở Thái Lan đã lên đến 33 người, chủ yếu là do sạt lở đất và điện giật, theo một nhà chức trách nói với trang Reuters.
Trên mạng xã hội, nhiều video về tình hình ngập lụt ở Thái Lan đã được đăng, trong đó có những hình ảnh rất đáng thương, như một số người dân phải vừa bám vừa bước trên đường dây điện để di chuyển giữa nước ngập mênh mông.
Nhưng trong đợt lũ lụt này tại Thái Lan cũng có một vài chuyện rất trớ trêu. Chẳng hạn như việc một người phụ nữ đã nhận lời đi "giải cứu" chồng của bạn mình khi biết anh ta đang bị kẹt ở Hat Yai.
Người phụ nữ này cho biết tên là Hannah (có thể không phải tên thật). Hannah kể, cô được một người bạn - từng học chung trường đại học - nhờ giúp chồng cô ấy đang mắc kẹt ở "rốn lũ" Hat Yai.
Bạn của Hannah và chồng của cô ấy là người Malaysia. Hannah đang ở Bangkok nên đã nhờ họ hàng cô ở Hat Yai tìm tới địa chỉ khách sạn - nơi chồng của người bạn ở Malaysia đang mắc kẹt cùng 3 đồng nghiệp nam (như lời người chồng nói với vợ mình).
Hannah có ý tốt, định nhờ họ hàng đưa chồng của người bạn tới nơi an toàn hơn. Tuy nhiên, dường như khách sạn nơi anh chồng đó bị kẹt lại là nơi an toàn với anh ta.
Cụ thể, khi người họ hàng của Hannah đến được khách sạn, nhân viên khách sạn nói đúng là có 4 nam giới người Malaysia đang bị kẹt ở đây, do lũ lụt nên chưa rời đi được. Trong số 4 người đó có một người đi cùng cô gái mà anh ấy giới thiệu là “vợ”.
Người họ hàng hỏi kỹ hơn rồi theo dõi thì phát hiện ra người đàn ông đi cùng “vợ” đó lại chính là người chồng có vợ đang ở Malaysia. Và hóa ra anh ta đang ở Hat Yai một cách (tương đối) “an toàn” cùng với “tiểu tam”.
Thật sự hết sức phức tạp!
Hannah chưa dám tiết lộ sự việc với bạn của mình, vì cô ấy vừa sinh đứa con thứ tư, đang phải kiêng cữ. Nên Hannah mới hỏi ý kiến cộng đồng mạng xem nên nói với bạn mình thế nào: Nói là anh chồng vẫn đang an toàn hay kể sự thật?
Còn cư dân mạng đều rất bất bình với anh chồng kia, cho rằng Hannah nên khéo léo nói cho người vợ biết, tránh để cô ấy bị lừa dối lâu dài mà không hay biết, lại còn lo lắng cho kẻ gây tổn thương.
