Tang lễ diễn viên đột tử bỏ lại con thơ 3 tuổi: Vợ suy sụp không ăn uống, dàn sao gửi vòng hoa chia buồn

Theo báo Phụ Nữ Mới ngày 02/05/2026, nam diễn viên Hàn Quốc Park Dong Bin qua đời đột ngột, lễ tang phủ kín vòng hoa của đồng nghiệp, gia đình rơi vào trạng thái suy sụp.

Ngày 29/4, nam diễn viên Hàn Quốc Park Dong Bin bất ngờ qua đời tại nhà hàng riêng đang chuẩn bị khai trương. Sự ra đi đột ngột ở tuổi 56 khiến công chúng bàng hoàng, đặc biệt khi anh để lại con gái nhỏ mới 3 tuổi đang điều trị bệnh tim.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại địa điểm kinh doanh mà nam diễn viên dự kiến khai trương trong tháng 5. Tuy nhiên, kế hoạch chưa kịp thực hiện thì anh đã ra đi. Lực lượng chức năng cho biết tại hiện trường không phát hiện dấu hiệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hay thư tuyệt mệnh. Sự ra đi bất ngờ của nghệ sĩ khiến dư luận không khỏi tiếc thương.

Lễ viếng được tổ chức tại phòng VIP số 5 của nhà tang lễ Domin (Anseong, tỉnh Gyeonggi), thu hút đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ đến tiễn biệt. Nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí đã gửi vòng hoa chia buồn, với dòng chữ “Cầu mong người quá cố được yên nghỉ”, tạo nên không khí trang nghiêm, xúc động. Các vòng hoa được gửi từ những đồng nghiệp thân thiết như Jin Tae Hyun, Park Si Eun, Ahn Jae Mo và bác sĩ tâm lý Oh Eun Young.

Đáng chú ý, diễn viên Ahn Jae Mo đã có mặt tại nhà tang lễ từ rất sớm và ở lại cho đến khi hoàn tất nghi thức tiễn đưa. Không gian tang lễ liên tục có người ra vào, cho thấy sự kính trọng và tiếc thương mà đồng nghiệp lẫn công chúng dành cho cố diễn viên.

Bi kịch càng trở nên nặng nề hơn khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình của Park Dong Bin. Anh kết hôn với nữ diễn viên Lee Sang Yi – người kém anh 12 tuổi – vào năm 2020 sau thời gian quen biết qua bộ phim “Kẻ thù trong kiếp trước” của đài MBC. Đến năm 2023, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, bé Ji Yu không may mắc bệnh tim bẩm sinh và đã trải qua 3 lần can thiệp y tế. Hiện em đang được ông bà ngoại chăm sóc.

Nam diễn viên Oh Hyeop chia sẻ với MK Sports về tình trạng của vợ cố nghệ sĩ: “Chị dâu tôi gần như không ăn uống gì trong ba ngày. Có vẻ như chị ấy rất khó chấp nhận sự việc đột ngột này”. Trong lễ đưa tang sáng 1/5, Lee Sang Yi liên tục bật khóc, không giấu được sự đau đớn khi phải tiễn biệt chồng. Cô nghẹn ngào: “Anh không thể đi được. Sao anh có thể bỏ đi như thế này? Em phải làm gì với con gái 3 tuổi của chúng ta đây?” và gần như không đứng vững. Người thân đã phải dìu đỡ để cô giữ được bình tĩnh trong giây phút tiễn đưa.

Sau nghi thức, linh cữu của Park Dong Bin được đưa đi an táng tại công viên tưởng niệm Woosung. Những người có mặt đều cúi đầu, gọi tên anh như lời chào cuối cùng trước khi xe tang rời đi trong không khí lặng lẽ.

Park Dong Bin bắt đầu được biết đến rộng rãi từ bộ phim điện ảnh “Shiri” năm 1998. Sau đó, anh tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như “Cờ Thái Cực Giương Cao”, “Săn Tiền Thưởng”… và ghi dấu ấn với phong cách diễn xuất chân thực, đa dạng ở cả phim cổ trang lẫn hiện đại. Nhờ năng lực ổn định và hình ảnh chuyên nghiệp, anh được đánh giá là một trong những gương mặt diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc.

Trong đời sống cá nhân, Park Dong Bin luôn thể hiện tình cảm sâu sắc với gia đình. Năm 2024, anh từng xuất hiện trên chương trình “Dr. Oh's Golden Clinic” (Channel A) và lần đầu chia sẻ về tình trạng sức khỏe của con gái: “Con gái tôi được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh. Chỉ 4 ngày sau khi chào đời, bé đã phải phẫu thuật để duy trì sự sống. Con bé nằm trong phòng hồi sức tích cực suốt 3 tháng. Vì chỉ nằm 1 chỗ nên cơ của con gái tôi rất yếu, dẫn đến việc con bé biết đi muộn. Dự kiến khi tròn 3 tuổi, bé sẽ phải trải qua 1 ca phẫu thuật cuối cùng nữa”.

Vợ anh – Lee Sang Yi – cũng từng chia sẻ: “Sau ca phẫu thuật thứ 2, con gái tôi từng bị khó thở và não của con bé cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù hiện tại trông con gái tôi có vẻ ổn hơn rồi nhưng bác sĩ nói vẫn cần theo dõi tình trạng bé liên tục trong vài năm tới. May mắn là khả năng ngôn ngữ và biểu đạt của con bé vẫn ở mức bình thường nên chúng tôi cũng an lòng phần nào”.

Sự ra đi của Park Dong Bin không chỉ để lại khoảng trống trong làng giải trí mà còn là mất mát lớn đối với gia đình, đặc biệt là người vợ và con gái nhỏ đang trong giai đoạn cần sự chăm sóc, đồng hành nhiều nhất.