Một học sinh lớp 4 bị xe ben cán đứt lìa chân trước cổng trường
Trong lúc qua đường mua nước uống, 1 học sinh lớp 4 không may bị xe ben cán đứt lìa chân.
Ngày 11/3/2025, báo Người lao động đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Một học sinh lớp 4 bị xe ben cán đứt lìa chân trước cổng trường". Nội dung như sau:
Ngày 11-3, một lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết 1 học sinh của trường vừa bị xe ben cán đứt lìa 1 chân.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-3, sau khi tan học, em T.T.M. (học sinh lớp 4) cùng 2 bạn học đi bộ qua đường đoạn trước cổng trường. Thời điểm này, chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông qua đã cán đứt lìa chân trái của em M.
Ngay sau vụ tai nạn, người dân đã hỗ trợ đưa em M. đi sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cấp cứu.
Chị A. (mẹ cháu M.) đau xót cho biết con gái chị hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương quá nặng, không thể nối lại chân trái.
Theo chị A. ngày thường chị đều chở con đi học sáng và chiều đón về. Gần đây, cháu M. có lịch tập múa ở trường nên chị đến đón muộn hơn.
"Hôm qua, cháu tan học nên cùng 2 người bạn đi qua đường mua nước để quay lại lớp tập múa thì xảy ra sự việc. Trong phút chốc con gái tôi đã mất đi một chân" - chị A. chua xót nói.
Sau sự việc, lãnh đạo UBND thị trấn Đắk Mil, thầy cô giáo Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu đã đến bệnh viện động viên, chia sẻ với em M. và gia đình.
Cùng ngày, báo Dân Trí cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Nữ sinh lớp 4 gặp tai nạn nghiêm trọng ngay trước cổng trường". Cụ thể như sau:
Ngày 11/3, một lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) xác nhận, một học sinh của trường vừa bị tai nạn giao thông thương tâm khi xe ben cán đứt lìa một chân.
Học sinh gặp nạn là em T.T.M. (10 tuổi, học sinh lớp 4).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h20 ngày 10/3, sau khi tan học, em M. cùng 2 học sinh khác đi bộ, di chuyển qua đường ngay khu vực trước cổng trường. Thời điểm này, chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng mang biển kiểm soát 48H-012.xx lưu thông ngang qua đã cán đứt lìa chân trái của em M..
Ngay sau đó, người dân đã hỗ trợ đưa em M. đi sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương và đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) phẫu thuật.
Chị A. (mẹ cháu M.) cho biết, con gái chị đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương quá nặng, cháu buộc phải cưa bỏ một chân sát với đùi, không thể nối lại.
Theo chị A., ngày thường chị đều đưa đón con đi học. Gần đây, cháu M. có lịch tập múa ở trường nên chị đến đón muộn hơn.
"Hôm qua sau khi tan học, cháu cùng 2 người bạn đi qua đường mua nước để quay lại lớp tập múa thì xảy ra tai nạn. Sự việc quá đau lòng, trong phút chốc con gái tôi trở nên khiếm khuyết cơ thể", chị A. đau lòng nói.
Cũng theo chị A., chị làm nghề bán đậu phụ mưu sinh, cháu M. mỗi buổi chiều tan học đều phụ giúp mẹ.
Được biết, sau sự việc, lãnh đạo UBND thị trấn Đắk Mil, thầy cô giáo Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, chia sẻ với M. cùng gia đình.