Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại trung tâm thương mại mới khai trương ở Iraq không chỉ cướp đi sinh mạng của ít nhất 61 người mà còn để lại những ký ức không thể nguôi trong lòng người sống sót.

Ngày 18/7/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân". Cụ thể như sau:

Thảm kịch xảy tại một trung tâm thương mại mới khai trương

Ngày 17/7, ít nhất 61 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại trung tâm thương mại Corniche Hypermarket Mall vừa khai trương ở thành phố Kut, Iraq. Vụ thảm hoạ xảy ra đêm 16/7 sau khi một thiết bị điều hòa được cho là phát nổ, theo lời kể của một nhân chứng sống sót.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo đó, ngọn lửa bùng phát từ tầng một của tòa nhà rồi nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi toàn bộ công trình. Những đoạn video rùng rợn lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ngọn lửa dữ dội bao trùm tòa nhà, trong khi một số người được nhìn thấy đang đứng trên mái và tìm đường thoát thân. Hiện chưa rõ số người này có được cứu sống hay không.

Truyền thông địa phương cho hay, lực lượng cứu hỏa đã cứu được hơn 45 người mắc kẹt bên trong tòa nhà. Xe cứu thương liên tục đưa người bị thương đến bệnh viện cho đến tận 4 giờ sáng. Có nhiều thi thể chưa xác định danh tính, trong đó có cả trẻ em.

Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ việc thương tâm (Ảnh: AFP)

Bộ Nội vụ Iraq cho biết: "Vụ hỏa hoạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 61 người dân vô tội, phần lớn chết ngạt trong nhà vệ sinh, trong đó có 14 thi thể bị cháy đen chưa thể nhận dạng".

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy tòa nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, khói đen vẫn còn bốc lên khi lính cứu hỏa tiếp tục tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát. Một phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết trung tâm thương mại chỉ mới mở cửa được năm ngày và đã tận mắt chứng kiến các thi thể cháy đen tại cơ quan pháp y địa phương.

Ký ức kinh hoàng trong thảm hoạ

Những đoạn clip ghi lại tại bệnh viện cho thấy cảnh thân nhân các nạn nhân đau đớn gào khóc khi chờ tin tức người thân. Một người đàn ông ngồi bệt xuống đất, đập tay vào ngực, khóc nghẹn: "Cha ơi, tim con đau quá". Bên ngoài bệnh viện, hàng chục người tụ tập, nhiều người ngã quỵ vì quá đau lòng khi xe cứu thương lần lượt đưa nạn nhân đến.

Bác sĩ Nasir al-Quraishi, ngoài 50 tuổi, là một trong những người mất mát nặng nề trong vụ hỏa hoạn. Ông cho biết đã mất năm người thân trong thảm kịch. "Chúng tôi đến trung tâm thương mại để ăn tối, tránh cảnh mất điện ở nhà. Một chiếc điều hòa phát nổ và sau đó ngọn lửa bùng lên. Chúng tôi không thể chạy thoát".

Nhiều người dân tập trung trước hiện trường vụ việc (Ảnh: AFP)

Thống đốc tỉnh Wasit, ông Muhammad al-Miyahi, cho biết chính quyền địa phương sẽ khởi kiện chủ đầu tư trung tâm thương mại cũng như nhà thầu xây dựng. "Đây là cú sốc lớn với tất cả chúng ta và đòi hỏi phải rà soát nghiêm túc tất cả các quy định an toàn" ông nói.

Thủ tướng Iraq, ông Mohammed Shia al-Sudani, đã ra lệnh mở một cuộc điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định các điểm yếu và ngăn ngừa những thảm họa tương tự trong tương lai. Ba ngày quốc tang sẽ được tiến hành nhằm tưởng niệm các nạn nhân.

Ảnh: AFP

Trong những năm qua, đất nước này liên tục xảy ra các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, phần lớn xuất phát từ việc lơ là các tiêu chuẩn an toàn trong xây dựng. Hạ tầng cơ sở tại đây đã bị tàn phá nặng nề sau nhiều thập kỷ xung đột và thiếu đầu tư. Mỗi mùa hè, khi nhiệt độ vượt ngưỡng 50 độ C, số vụ cháy có xu hướng gia tăng mạnh.

Trước đó, vào tháng 9/2023, một vụ cháy trong một sảnh tiệc cưới tại Iraq đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng. Tháng 7/2021, một vụ cháy khác tại khu điều trị Covid-19 của một bệnh viện ở miền nam nước này cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 60 người. Vụ cháy tại Kut lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn trong các công trình công cộng ở Iraq.

Báo Đời sống pháp luật ngày 17/7 đã đăng tải thông tin: "Cháy trung tâm thương mại khiến ít nhất 61 người thiệt mạng, nghi do điều hòa phát nổ". Nội dung như sau:

Ngày 16/7, ít nhất 61 người đã thiệt mạng sau khi một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở Iraq. Một người sống sót cho biết đám cháy bắt đầu sau khi một máy điều hòa phát nổ.

Các quan chức đã mở cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại Corniche Hypermarket sáu tầng mới khai trương ở thành phố Kut, nơi được cho là có đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang mua sắm vào đêm qua.

Ngọn lửa được cho là bắt đầu từ tầng một của tòa nhà trước khi lan rộng ra toàn bộ tòa nhà, với đoạn video kinh hoàng cho thấy tòa nhà bị nhấn chìm trong biển lửa và khói. 

Những hình ảnh rùng rợn về hậu quả sáng nay cho thấy tòa nhà bị cháy đen hoàn toàn, trong khi lính cứu hỏa vẫn có mặt tại hiện trường.

Đám cháy lớn đã thiêu rụi cả tòa nhà

Bộ Nội vụ Iraq cho biết trong một tuyên bố: "Vụ hỏa hoạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của 61 công dân vô tội, hầu hết bị ngạt thở trong phòng vệ sinh, và trong số đó có 14 thi thể bị cháy đen vẫn chưa được xác định danh tính."

Thống đốc tỉnh Wasit, Mohammed al-Miyahi, nói với hãng thông tấn chính thức INA rằng các nạn nhân bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Một nguồn tin y tế ở Kut nói với AFP rằng "có rất nhiều thi thể chưa xác định danh tính". Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người mất tích trong tòa nhà đổ nát sáng nay.

Bộ Nội vụ Iraq cho biết các đội phòng vệ dân sự đã giải cứu hơn 45 người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà năm tầng, bao gồm một nhà hàng và một siêu thị.

Ngọn lửa bùng phát vào cuối ngày thứ Tư, được cho là bắt đầu từ tầng một trước khi nhanh chóng bao trùm toàn bộ tòa nhà.

Nguyên nhân của thảm kịch đêm qua vẫn chưa được xác định ngay lập tức, nhưng một người sống sót cho biết một chiếc máy điều hòa đã phát nổ.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!