Một đại gia bất động sản bị bắt sang Campuchia

Một doanh nhân bất động sản được phát hiện tử vong trong ô tô bỏ lại gần bãi rác ở Phnom Penh, Campuchia.

Một vụ án mạng gây chấn động vừa xảy ra tại Campuchia khi một doanh nhân bất động sản người Trung Quốc được xác định đã bị bắt cóc, đòi tiền chuộc hàng triệu USD trước khi tử vong trong hoàn cảnh đầy bí ẩn.

Theo thông tin ban đầu, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông nước ngoài bên trong một chiếc ô tô không khóa cửa bị bỏ lại trên khu đất trống gần bãi rác thuộc quận Dangkor, thủ đô Phnom Penh. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các chuyên gia pháp y đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra, theo Khmer Times.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng đáng ngờ nằm trong và xung quanh chiếc xe, gồm hai con dao, khăn giấy, băng keo dính máu, dây rút nhựa, gối, tất cùng nhiều chai nước uống.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân tại khu đất trống gần bãi rác ở Phnom Penh, sáng 30/5 - Ảnh: Cambodia China Times

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân có nhiều thương tích nghiêm trọng. Trên cơ thể xuất hiện vết rách ở đầu do bị tác động mạnh, nhiều vết bầm tím trên mặt và cổ, mắt tụ máu, cùng hàng loạt dấu vết bị đánh đập và trói trên tay chân cũng như thân người.

Các chuyên gia pháp y bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Nạn nhân được cho là đã bị đánh đập, đâm bằng hung khí và phải chịu nhiều hành vi bạo lực trước khi chết. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ giết người có chủ đích.

Quá trình điều tra sau đó xác định nạn nhân là Yang Weixin, 53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ông là chủ một công ty bất động sản và sinh sống tại một tòa chung cư thuộc quận Chroy Changvar.

Theo lời kể của vợ nạn nhân, ông Yang mất tích từ tối 29/5. Hình ảnh từ camera an ninh tại khu chung cư ghi lại cảnh khoảng 20h16 cùng ngày, ba người đàn ông chưa rõ danh tính đã khống chế ông Yang tại khu vực bãi đỗ xe rồi ép ông lên một chiếc ô tô trước khi rời khỏi hiện trường.

Xe đưa thi thể nạn nhân rời hiện trường - Ảnh: Koh Santepheap Daily

Đến khoảng 3h sáng ngày 30/5, người vợ bất ngờ nhận được tin nhắn từ chồng. Trong tin nhắn, ông Yang cho biết mình đã bị bắt cóc và các đối tượng yêu cầu khoản tiền chuộc lên tới 2 triệu USD.

Trong nhiều giờ tiếp theo, nạn nhân vẫn liên tục gửi các tin nhắn cầu cứu tới gia đình. Tuy nhiên, tin nhắn cuối cùng được gửi đi vào lúc 8h47 sáng chỉ vỏn vẹn ba chữ đầy ám ảnh: “Thế là hết”.

Khoảng ba giờ sau, người phụ nữ nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo chồng bà đã bị sát hại.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, người vợ tiết lộ chồng mình từng vướng vào một vụ tranh chấp nợ nần kéo dài với một doanh nhân người Trung Quốc khác kể từ năm 2014 sau một thương vụ làm ăn thất bại.

Theo lời khai, người này đã nhiều lần tìm đến tận nhà yêu cầu thanh toán khoản nợ, trong đó có một lần xảy ra vào năm ngoái. Mâu thuẫn giữa hai bên được cho là đã âm ỉ kéo dài suốt nhiều năm.

Hiện cảnh sát Campuchia đang tập trung làm rõ động cơ gây án, đồng thời điều tra xem vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc và sát hại ông Yang có liên quan đến tranh chấp làm ăn nói trên hay không.