MC thời sự nổi tiếng của Đài truyền hình qua đời
Thông tin nữ MC qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả không khỏi xót xa, thương tiếc.
Trang tin Người Quan Sát đưa tin với tiêu đề: "MC thời sự nổi tiếng của Đài truyền hình qua đời", nội dung được đăng tải như sau:
MC nổi tiếng của Đài truyền hình Trung Thiên - Ngô Trung Thuần, được xác nhận đã qua đời ở tuổi 56, chỉ hơn 1 tháng sau khi nhập viện điều trị ung thư hạch bạch huyết.
Theo China Times, Ngô Trung Thuần qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 25/2. Thông tin được ông Mai Thánh Mân - chồng của bà, xác nhận trên mạng xã hội. Ông cho biết vợ mắc ung thư hạch bạch huyết và được đưa vào bệnh viện điều trị trong khoảng 1 tháng trước khi qua đời.
Chia sẻ về những ngày cuối đời của vợ, Mai Thánh Mân cho biết Ngô Trung Thuần ra đi trong trạng thái thanh thản. Theo ông, nhiều người đến thăm trong thời gian bà điều trị đều nhận xét nữ MC vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu, quen thuộc như khi còn dẫn chương trình. Tang lễ sẽ được tổ chức theo di nguyện lúc sinh thời của bà, theo nghi thức Cơ Đốc giáo, bảo đảm sự trang nghiêm và ấm áp. Thời gian cụ thể hiện chưa được gia đình công bố.
Con gái duy nhất của 2 người - Mai Yến Linh, chịu cú sốc lớn trước sự ra đi của mẹ. Trên mạng xã hội, cô liên tiếp đăng tải nhiều bài viết chia sẻ nỗi đau cũng như quá trình gia đình phải đưa ra quyết định khó khăn trong giai đoạn điều trị cuối cùng, với mong muốn người thân không phải chịu thêm đau đớn.
"Chúng con đã suy nghĩ và dằn vặt một thời gian dài, không muốn mẹ phải đau đớn thêm nữa nên cuối cùng vẫn đồng ý để mẹ rút ống thở. Mẹ ơi, con sẽ mãi yêu mẹ. Cảm ơn mẹ vì tình yêu suốt đời dành cho con", cô viết.
Ngô Trung Thuần sinh năm 1969, là MC thời sự được nhiều khán giả biết đến của Đài truyền hình Trung Thiên (CtiTV). Năm 1998, bà kết hôn với Mai Thánh Mân - người cũng hoạt động trong vai trò MC tại cùng đài truyền hình. Hai người có 1 con gái là Mai Yến Linh.
Hơn 1 tháng trước khi qua đời, Ngô Trung Thuần nhập viện điều trị ung thư. Đầu tháng 2, một số thông tin cho biết tình trạng sức khỏe của bà diễn biến xấu và phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Sau đó ít ngày, nữ MC vẫn đăng tải bài viết trên mạng xã hội nhằm trấn an khán giả.
Chính vì vậy, thông tin bà qua đời đã khiến nhiều đồng nghiệp trong giới truyền hình và khán giả theo dõi chương trình thời sự bày tỏ sự tiếc thương.
Báo Người Đưa Tin đưa tin với tiêu đề: "MC nổi tiếng vừa qua đời vì ung thư", nội dung được đăng tải như sau:
Theo thông tin từ China Times, bà Ngô Trung Thuần đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/2 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.
Chồng bà, Mai Thánh Mân, đã chia sẻ tin buồn này trên mạng xã hội, cho biết vợ ông mắc ung thư hạch bạch huyết và điều trị tại bệnh viện khoảng một tháng trước khi qua đời.
Ông Mai Thánh Mân nghẹn ngào kể rằng bà ra đi trong sự bình yên, dung mạo vẫn thanh tú và để lại nhiều xúc động cho những người đến thăm. “Cô ấy vẫn đẹp như ngày nào ngồi trước máy quay dẫn chương trình. Ai gặp cũng nói trông cô ấy không khác xưa”, ông chia sẻ.
Theo mong muốn lúc sinh thời của bà Ngô Trung Thuần, lễ tang sẽ được tổ chức theo nghi thức Cơ Đốc giáo, trong không khí trang trọng nhưng ấm cúng; thời gian cụ thể hiện vẫn chưa được công bố.
Con gái duy nhất của hai người, Mai Yến Linh, rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần trước mất mát quá lớn. Trên mạng xã hội, cô liên tục đăng tải những dòng tâm sự đầy đau đớn, nói về quyết định khó khăn của gia đình khi không muốn mẹ tiếp tục chịu thêm đau đớn. Cô viết rằng sẽ mãi yêu mẹ và biết ơn tình yêu vô điều kiện mẹ đã dành cho mình suốt cuộc đời.
Ngô Trung Thuần sinh năm 1969, là gương mặt MC thời sự quen thuộc của Đài truyền hình Trung Thiên (CtiTV). Năm 1998, bà kết hôn với Mai Thánh Mân, đồng nghiệp cùng đài, và có một con gái.
Khoảng hơn một tháng trước khi qua đời, nữ MC phải nhập viện để điều trị bệnh. Đầu tháng này, tình trạng sức khỏe của bà từng được cho là diễn biến nghiêm trọng và phải chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt. Dù vậy, không lâu sau đó, bà vẫn đăng bài trấn an người hâm mộ. Vì thế, sự ra đi đột ngột của bà đã khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.
