Cụ ông mắc bệnh K mang chiếc đồng hồ cũ xin bán 200k để có tiền ăn qua ngày, nói trong nghẹn ngào: "Tài sản cuối cùng của tôi…”
Đoạn video ghi lại cảnh một cụ ông mắc bệnh K mang chiếc đồng hồ xin bán 200.000 đồng lấy tiền ăn đã khiến cộng đồng mạng xót xa. Đồng thời cảm kích trước hành động hỗ trợ và trả lại kỷ vật của người đàn ông tại trung tâm.
Tạp chí Phụ nữ mới ngày 26/2/2026 đăng tin: "Cụ ông mắc bệnh K mang chiếc đồng hồ cũ xin bán 200k để có tiền ăn qua ngày, nói trong nghẹn ngào: "Tài sản cuối cùng của tôi…”", chia sẻ câu chuyện xúc động như sau:
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng: một cụ ông mắc bệnh K mang theo chiếc đồng hồ - kỷ vật cuối cùng đến bán chỉ để có tiền mua đồ ăn qua ngày.
Theo thông tin từ đoạn camera, sự việc thực tế xảy ra từ ngày 22/1 nhưng đến cuối tháng 2 mới được chia sẻ rộng rãi. Địa điểm ghi lại câu chuyện là tại Trung tâm đón tiếp bệnh nhân Samari - Vinh.
Trong video, cụ ông với dáng người gầy gò, khoác bộ quần áo bệnh nhân, đầu đội tạm chiếc túi nylon để che mưa, chậm rãi bước vào bên trong trung tâm. Ông lặng lẽ đi ra rồi lại đi vào, ánh mắt đầy do dự. Sau vài giây ngập ngừng, cụ rút từ túi áo ra một chiếc đồng hồ cũ, giọng phân vân: "Tôi hết tiền ăn, tôi muốn bán cái đồng hồ này?"
Người đàn ông trong trung tâm hỏi lại: "ông bán chi?" thì cụ ông nhẹ nhàng nhắc lại, "Tôi muốn bán cái đồng hồ này lấy tiền ăn. Tôi bí quá... tài sản cuối cùng".
Nghe vậy, người đàn ông cầm chiếc đồng hồ bước vào trong, vừa đi vừa gọi: "Sơ ơi, có người bán đồng hồ 200k để lấy tiền ăn...".
Sau ít phút trao đổi, mặc cả qua lại anh quay ra nói với cụ: "Con ra lấy tiền, vậy 250k ông nhé, không trả lại đâu ông nhé". Có lẽ trong lòng rất buồn nhưng cụ ông vẫn gật đầu đồng ý.
Hình ảnh cụ ông ngập ngừng ngỏ ý muốn bán chiếc đồng hồ để lấy tiền ăn qua ngày
Tuy nhiên, theo chia sẻ của tài khoản Huề Vũ, dù nói vậy, nhưng thực tế anh vẫn gửi tiền hỗ trợ và trao lại chiếc đồng hồ kỷ vật cuối cùng cho cụ ông. Người này cũng cho biết, tại trung tâm thường xuyên bắt gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn tương tự, phần lớn là bệnh nhân nghèo rơi vào cảnh túng quẫn khi đang điều trị bệnh.
Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của cụ ông, không ít ý kiến cho rằng hình ảnh người bệnh phải bán đi tài sản cuối cùng để có bữa ăn là điều quá đau lòng. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dành lời cảm kích cho tấm lòng của những người tại trung tâm đã kịp thời giúp đỡ ông.
Hiện nhiều người đang mong muốn biết thêm thông tin cụ thể về hoàn cảnh và nơi điều trị của cụ ông để có thể chung tay hỗ trợ, giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Báo Vietnamnet từng đưa tin: "Người cha đơn thân không nhà cửa, bán xe máy vẫn chẳng đủ tiền chữa bệnh cho con", chia sẻ về trường hợp gặp khó khăn phải bán đi đồ đạc khi điều trị căn bệnh ung thư. Nội dung câu chuyện như sau:
Trên giường bệnh, em Nguyễn Thị Bảo Nhi (SN 2006, quê Vĩnh Long) kéo chăn che kín mặt, cố giấu nỗi buồn của riêng mình. Hơn một tuần nay, cô gái nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Nhiễm B (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM) và cả của bệnh nhân, thân nhân chung phòng.
Trước đó tại nhà trọ, Bảo Nhi bị sốt. Nghĩ chỉ cảm cúm thông thường, ông Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi) ra hiệu mua thuốc hạ sốt cho con gái. 3 ngày liền, thuốc cứ hết tác dụng là Nhi sốt lại. Ngày 11/2, ông Dũng quyết định đưa con đi khám ở một cơ sở y tế tư nhân. Bác sĩ nghi ngờ bệnh bất thường, khuyên cha con ông đến bệnh viện lớn để khám chuyên sâu.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bác sĩ Đặng Văn Trị (Khoa Nhiễm B) cho biết, Bảo Nhi nhập viện trong tình trạng sốt, phát ban, đau khớp, thiếu máu nặng. Sau khi làm xét nghiệm máu và tủy đồ, ông Dũng điếng người nhận kết quả con gái mắc bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu).
Bác sĩ tư vấn cho ông Dũng, đối với căn bệnh ác tính này, cần phải chuyển con sang Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.HCM hoặc Khoa Truyền máu – Huyết học của Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.
“Khi đó, ba của bé đã ước chừng không đủ khả năng chạy chữa nhưng cũng không nỡ buông bỏ. Cô gái còn quá trẻ”, bác sĩ Trị kể lại.

Ở tuổi ngoài 50, ông Dũng không kìm được nước mắt khi nói về hoàn cảnh gia đình. Vợ chồng ông chia tay đã hơn 10 năm, khi ấy, con gái Bảo Nhi chỉ khoảng 8 tuổi, con trai út nhỏ hơn 1 tuổi. Thuở nhỏ, ông từng chịu cảnh thiếu vắng tình thương bởi cha đi bước nữa, vì vậy, ông quyết định một mình lo cho hai con.
Thời điểm còn trẻ khỏe, ông chạy xe ôm kiếm sống. Mặc dù chưa từng để các con phải ôm bụng đói đi ngủ nhưng ông lại chẳng đủ khả năng cho chúng đến trường. Hai đứa nhỏ được học trong một trường tình thương, cũng chỉ được vài năm thì nghỉ.
Mấy năm nay, Bảo Nhi xin làm phụ việc vặt ở quán ăn của người ta, còn em trai thì đi chở hàng thuê. Thu nhập ít ỏi chỉ đủ để phụ cha tiền thuê trọ và điện nước. Cuộc sống hằng ngày vẫn phải tằn tiện mới đủ sống. Ông Dũng từng hi vọng khi các con trưởng thành có thể “phụ mình một tay”, để cuộc sống bớt khổ. Đáng tiếc, con gái lớn đổ bệnh bất ngờ, đứa út còn chưa đầy 18 tuổi.

Họ rời xa quê đã nhiều năm, không có nhà cửa. Để có tiền điều trị cho con, ông Dũng phải bán chiếc xe máy mua trả góp, phương tiện dùng để chạy xe ôm đổi lấy 20 triệu đồng. Tiếc là chưa bao lâu số tiền đã hết sạch. Đến nay, Bảo Nhi vẫn còn đang thiếu nợ hơn 12 triệu đồng viện phí. Họ chưa có cách nào xoay xở. Bởi vậy, dẫu mong muốn con gái có cơ hội điều trị bệnh ung thư, người cha đã hoàn toàn bất lực.
Nằm trên giường, cô gái trẻ không giấu được nỗi buồn. Thấy cha lo tiền bạc không xuể, em rất sợ. Nhưng nhiều năm nay mấy cha con sống chắt bóp cũng không dư được đồng nào, giờ chỉ biết phó mặc cho số phận.

Đại diện phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Bảo Nhi, bệnh viện đã hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho em, tuy nhiên vẫn phải chờ 1 tháng sau mới có hiệu lực. Chưa kể chi phí để điều trị bệnh ung thư rất tốn kém, rất mong các tấm lòng hảo tâm cùng nâng đỡ hoàn cảnh của cô gái trẻ tội nghiệp.
