Chân dung cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội trở thành "thánh giữ chuỗi" mua vàng Thần Tài suốt 14 năm

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Trong 14 năm qua, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi) luôn là người đầu tiên mua vàng ở Bảo Tín Minh Châu cơ sở Trần Nhân Tông.

Tạp chí Phụ nữ mới ngày 26/2/2026 đưa tin: "Chân dung cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội trở thành "thánh giữ chuỗi" mua vàng Thần Tài suốt 14 năm", chia sẻ câu chuyện ngày Vía Thần Tài với nội dung sau: 

Đến hẹn lại lên, việc mua vàng ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng lại nhận về sự quan tâm từ dân tình. Cùng với hình ảnh người dân xếp hàng từ nửa đêm - sáng sớm để mua vàng, nhiều câu chuyện bên lề cũng được chia sẻ rầm rộ.

Một trong số đó là màn “giữ chuỗi” ấn tượng của ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, Hà Nội). Ông Bình bắt đầu mua vàng ngày Thần Tài từ năm 2010 và trong 17 năm qua, chỉ có 3 năm đầu tiên là ông mua thứ 2. Từ năm 2013 trở đi, ông Bình luôn là khách hàng đầu tiên mua vàng trong ngày vía Thần Tài tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cơ sở Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Theo Tiền Phong, từ 21h tối ngày 25/2, ông Bình đã mang ghế ra ngồi ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu để xếp hàng. Các năm trước ông thường có mặt vào khoảng 3h15 - 3h30 ngày vía Thần Tài nhưng năm nay thấy ngày thường đã đông nên ông quyết định đi sớm.

“Tôi ở đây luôn từ tối qua và ở suốt đêm. Cũng may trên phố có nhiều hàng quán, có cái ăn cái uống. Tôi dự định mua 3 - 4 chỉ vàng và không quan tâm đến giá vì mua để lấy may và tích luỹ" , ông Bình chia sẻ.

Chân dung cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội trở thành "thánh giữ chuỗi" mua vàng Thần Tài suốt 14 năm- Ảnh 1.

Ông Bình xếp hàng mua vàng vào sáng ngày 26/2/2026 (Ảnh: Tiền phong)

Kết quả, năm nay ông Bình mua được 4 chỉ vàng, theo Vietnamnet. Tính theo niêm yết của Bảo Tín Minh Châu sáng ngày 26/2, giá vàng nhẫn ở mức 184,5 triệu đồng/lượng bán ra, ông Bình đã chi 73,8 triệu đồng để mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Đáng chú ý, vì là khách hàng đầu tiên suốt nhiều năm qua tại Bảo Tín Minh Châu nên ông Bình không chỉ là khách quen của cửa hàng mà còn là gương mặt quen thuộc với truyền thông ngày vía Thần Tài. Từ năm 2022 đến nay, năm nào ông cũng thoải mái chia sẻ về thói quen mua vàng của mình.

Chia sẻ trên Dân Việt năm 2025, ông Bình tâm sự về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nhiều năm xếp hàng mua vàng: "Nhớ lại lần đầu tiên xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần Tài năm 2010. Hôm đó, tôi cũng đến từ tờ mờ sáng và xếp hàng thứ 2. Thời điểm đó, từng có người đến sớm hơn tôi trước 3 giờ sáng và ông ấy duy trì điều đó vào các ngày vía Thần Tài năm 2011, 2012. Từ năm 2013, tôi không còn thấy người đàn ông đó xuất hiện và từ đó đến năm 2024, tôi đều đến sớm nhất. Tôi chỉ xếp sau duy nhất người đàn ông đó trong suốt 15 năm đi mua vàng ngày vía Thần Tài" .

Ông Bình cũng chỉ mua vàng ngày vía Thần Tài, không có nhu cầu mua vào các thời điểm khác trong năm.

Chân dung cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội trở thành "thánh giữ chuỗi" mua vàng Thần Tài suốt 14 năm- Ảnh 2.

Năm 2025, ông Bình ra xếp hàng từ sớm để mua vàng lấy may (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Năm 2024, chia sẻ trên Dân Trí, ông Bình nói: "Ngày này hàng năm, gia đình tôi vẫn quan niệm mua vàng dù số lượng ít nhưng để cầu một năm may mắn, mua may bán đắt, thuận lợi trong kinh doanh. Dù ngày vía Thần Tài, có thể giá vàng sẽ đắt hơn 1 chút so với ngày thường, nhưng đã là quan niệm cầu may thì tôi vẫn chọn chính ngày chứ không mua trước như nhiều người. Tôi xếp hàng ở đây số thứ tự số 1 từ 3h30 sáng năm nào cũng thế, nhưng năm nay vắng hơn".

Chân dung cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội trở thành "thánh giữ chuỗi" mua vàng Thần Tài suốt 14 năm- Ảnh 3.

Ông Bình tiếp tục ngồi hàng đầu tiên năm 2024 (Ảnh: Dân trí)

Năm 2023, ông Bình còn đeo cà vạt cực kì chỉn chu khi đi mua vàng. Chia sẻ trên VOV Giao thông, ông Bình cho biết rất vui mừng khi là người mua được vàng đầu tiên, năm nào ông cũng xếp hàng từ hơn 3h sáng để mua vàng và việc này đã duy trì được hơn chục năm nay. Theo ông, mua vàng đầu năm vào ngày thần Tài sẽ đem lại may mắn, sức khỏe, sung túc cả năm.

Chân dung cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội trở thành "thánh giữ chuỗi" mua vàng Thần Tài suốt 14 năm- Ảnh 4.

Ông Bình cùng với số vàng mua được và giấy đảm bảo vàng vào năm 2023 (Ảnh: VOV Giao thông)

Năm 2022, trên Lao động TV, ông Bình mua 2 chỉ vàng. Ông cũng cho biết mình rất sung sướng khi là người đầu tiên được mua vàng để cầu may, cầu mong sức khỏe cho gia đình.

Chân dung cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội trở thành "thánh giữ chuỗi" mua vàng Thần Tài suốt 14 năm- Ảnh 5.
Chân dung cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội trở thành "thánh giữ chuỗi" mua vàng Thần Tài suốt 14 năm- Ảnh 6.

Năm 2022, ông Bình mua 2 chỉ vàng (Ảnh chụp màn hình)

Về việc sử dụng số vàng đã mua, ông Bình từng chia sẻ trên Dân Việt: "Tính từ năm 2010, có vài năm tôi chỉ mua 1 chỉ vàng nhưng thường nhiều năm gần đây tôi mua 2 chỉ vàng thì đến nay đã mua tổng là hơn 2 cây vàng. Mặc dù vậy, có thời điểm gia đình có việc riêng cần có tiền thì tôi cũng bán bớt, tính đến nay còn khoảng hơn 1 cây vàng thôi, chứ không tích trữ được nhiều" .

Chuyên trang Đời sống & Pháp luật trước đó từng đăng tải bài viết: "Người đàn ông 14 năm liền đi mua vàng ngày vía Thần Tài lúc rạng sáng: Dù giá vàng có cao nữa vẫn mua", cho biết:

Đã thành thói quen, suốt 14 năm qua, ông Tô Hòa Bình (69 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) luôn thức dậy từ sớm và có mặt tại “phố vàng” Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ khoảng hơn 3h sáng để xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài lấy may. Trong đó, có 12 năm liên tiếp ông Bình là người đầu tiên “mở hàng” cho tiệm vàng trong ngày mùng 10 Âm lịch.

Chia sẻ với PV Đời sống & Pháp luật, ông Tô Hòa Bình cho biết năm 2010 là năm đầu tiên ông bắt đầu xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần Tài. Thời điểm đó, trong trí nhớ của ông, ông Bình vẫn chưa phải là người xếp hàng đầu tiên chờ mua vàng.

“Tôi nhớ có một người đàn ông còn đến sớm hơn tôi, đợi ở đó từ trước 3h sáng. Đến năm 2013, tôi không còn thấy người đàn ông đó xuất hiện và từ đó đến năm 2024, tôi đều đến sớm nhất”, ông Tô Hòa Bình cho biết.

Suốt 12 năm liên tiếp, ông Tô Hòa Bình luôn xếp hàng từ 3h sáng để là người đầu tiên mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Hình ảnh ghi nhận ngày 21/2/2021 (ngày vía Thần Tài năm Tân Sửu).

Suốt 12 năm liên tiếp, ông Tô Hòa Bình luôn xếp hàng từ 3h sáng để là người đầu tiên mua vàng trong ngày vía Thần Tài. Hình ảnh ghi nhận ngày 21/2/2021 (ngày vía Thần Tài năm Tân Sửu). 

Đều đặn từ năm 2010, đúng ngày vía Thần Tài mùng 10 Âm lịch, ông Tô Hòa Bình đều xuất phát từ nhà lúc 3h sáng, đi khoảng 15 – 20 phút là đã có mặt tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại 29 Trần Nhân Tông.

“Đến khoảng 6 giờ là cửa hàng bắt đầu mở bán, và 12 năm liên tiếp tôi là người mua đầu tiên. Điều này cũng mang lại sự tự hào cho bản thân và thôi thúc tôi năm nào cũng muốn là người đầu tiên mua vàng vào ngày vía Thần tài”, ông Tô Hòa Bình chia sẻ.

Trải qua nhiều năm, giá vàng biến động và cho tới những ngày vưa qua vàng nhẫn đã chạm vùng giá đỉnh cao gần 91 triệu đồng/lượng. Dù vậy, theo ông Tô Hòa Bình, vì mua với mục đích lấy may nên dù giá tăng hay giảm, năm nào ông sẽ mua 2 chỉ vàng nhẫn.

“Dù giá vàng có tăng lên cao hơn tôi cũng không bán vì quan niệm mua vàng lấy may thì phải giữ vàng trong nhà. Kể cả ngày mai hoặc ngày vía Thần tài các năm sau vàng có tăng 10 triệu đồng hay 11 triệu đồng/chỉ, tôi vẫn sẽ đến mua”, người đàn ông này khẳng định. Đến thời điểm hiện tại, ông Tô Hòa Bình cho biết vẫn còn tích trữ khoảng hơn 1 lượng vàng nhẫn và chỉ bán đi nếu gia đình có việc cần.

Kể từ năm 2010, ông Tô Hòa Bình luôn duy trì thói quen dậy từ 3h sáng để đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Kể từ năm 2010, ông Tô Hòa Bình luôn duy trì thói quen dậy từ 3h sáng để đi mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Khoảng vài năm trở lại đây, việc luôn là người đến sớm nhất mua vàng trong ngày Thần Tài đã khiến ông Tô Hòa Bình trở thành “người nổi tiếng” bất đắc dĩ. Hình ảnh người đàn ông quen thuộc đừng chờ trước cửa hàng vàng từ khoảng 3h sáng đã xuất hiện nhiều trên báo chí, đến nỗi từng có tin đồn ông Tô Hòa Bình được “doanh nghiệp thuê đến để làm hình ảnh”.

Trước những lời đồn đoán này, ông Bình cho hay bản thân mua vàng để cầu may mắn trong năm và muốn đến sớm xếp hàng vì thích cảm giác là người cầm vàng đầu tiên ra khỏi cửa hàng.

“Từ ngày tôi mua vàng đến giờ đều là tiền của tôi bỏ ra mua chứ doanh nghiệp họ cũng không có ưu ái nào. Có một năm gần đây, doanh nghiệp vàng có gửi lời chúc mừng năm mới và tặng một bộ cốc làm quà lưu niệm, hoàn toàn không có chuyện tôi được doanh nghiệp thuê đến quảng bá hình ảnh gì”, ông Bình nhấn mạnh.

Trong ngày vía Thần Tài năm nay, ông Bình cho biết, ông vẫn sẽ tiếp tục đi mua vàng từ 3h sáng kể cả thời tiết mưa rét và hy vọng sẽ tiếp tục là người xếp hàng đầu tiên. Đồng thời, ông khẳng định sẽ duy trì thói quen này cho đến khi nào "sức khỏe của mình không cho phép thì thôi".

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!