Không cứu được bạn đuối nước, nhóm học sinh quay về báo với thầy cô
Không cứu được bạn bị đuối nước, các em học sinh rủ nhau đi về và đến buổi học chiều mới thông báo cho thầy cô.
Báo Người lao động ngày 16/3/2026 đăng tin: "Không cứu được bạn đuối nước, nhóm học sinh quay về báo với thầy cô", nội dung vụ việc như sau:
Tối 16-3, một lãnh đạo UBND xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.
Đoạn sông nơi em học sinh chết đuối thương tâm
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, 5 học sinh - gồm: L.V.P., H.V.Đ., L.M.M., L.M.T. (học lớp 3) và em L.M.Th. (lớp 5) - của Trường Tiểu học Cẩm Phong (điểm trường thôn Ea Khiêm) rủ nhau ra sông tắm.
Một lúc sau, em T. lên đoạn sâu hơn và em P. đi theo.
Trong lúc tắm ở đoạn nước sâu này, em P. có dấu hiệu bị đuối nước. Em T xuống cứu nhưng không kéo được bạn vào bờ.
Lúc này, T. kêu 3 em còn lại lên hỗ trợ nhưng nạn nhân đã chìm xuống nước nên cả nhóm đi về.
Đến buổi học chiều cùng ngày, các em mới thông báo sự việc cho thầy cô.
Ngay sau đó, nhà trường cùng lực lượng chức năng đến khu vực các học sinh tắm và tìm thấy thi thể em P.
Tạp chí Sở hữu trí tuệ cũng đưa tin: "Đã tìm thấy bé trai lớp 3 mất tích khi đi tắm sông: Gặp nạn từ sáng nhưng chiều các bạn mới báo tin", nội dung như sau:
Chiều 16/3, lãnh đạo xã Cư Pui cho biết trên địa bàn thôn Ea Khiêm vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tiểu học tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, sau khi tan học, nhóm 5 học sinh gồm Lò Văn P. (SN 2017), Hầu Văn Đức (SN 2017), Lý Mé Minh (SN 2017, cùng học lớp 3D), Lý Mí Tành (SN 2017, lớp 3C) và Lý Mí Thánh (SN 2015, lớp 5C), đều là học sinh Trường Tiểu học Cẩm Phong (điểm trường thôn Ea Khiêm), rủ nhau ra khu vực sông gần thôn để tắm.
Trong lúc tắm, em Lý Mí Tành bơi ra khu vực nước sâu hơn. Thấy vậy, em Lò Văn P. cũng đi theo. Tành đã nhắc P. quay lại chỗ nước nông nhưng P. không nghe.
Một lúc sau, Tành phát hiện P. có biểu hiện đuối nước nên quay lại kéo bạn vào bờ nhưng không được. Tành lập tức gọi các bạn đang tắm ở phía dưới lên hỗ trợ. Tuy nhiên, khi các em quay lại cách vị trí P. khoảng 2m thì P. đã chìm xuống nước.
Đến buổi học chiều, nhóm học sinh kể lại sự việc cho nhà trường. Giáo viên cùng Ban tự quản thôn nhanh chóng đến khu vực các em tắm và phát hiện quần áo, cặp sách cùng dép của P. trên bờ.
Sau đó, người dân tổ chức lặn tìm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Trước đó, vào tháng 12/2025, tại tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 trẻ em tử vong.
Theo thông tin, khoảng 10h ngày 28/12, 3 cháu bé gồm Vy Văn T. (SN 2018), Lý Văn N. (SN 2017), Lý Văn H. (SN 2018, em trai của N.) cùng 2 cháu nhỏ khác, đều trú tại thôn 12, xã Ea Kly, rủ nhau đến tắm tại hồ nước tưới cà phê của gia đình ông Vy Văn Nhiệm (SN 1958) trong thôn.
Trong lúc tắm, các cháu T., N. và H. xuống hồ, còn hai cháu khác đứng trên bờ. Đến khoảng 10h30, cả ba cháu không may bị đuối nước.
Phát hiện sự việc, hai cháu đứng trên bờ chạy về nhà gọi bà Lý Thị Ẹt, cách hồ khoảng 100m. Nhận tin báo, bà Ẹt cùng một số người dân nhanh chóng chạy ra ứng cứu nhưng cả ba cháu đã tử vong.
