Hàng xóm nhớ lại chuyến xe định mệnh cướp đi 7 sinh mạng ngày mùng 2 Tết
Tang thương bao trùm thị trấn Giao Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) khi 7 người trong một gia đình gặp nạn trên chuyến xe định mệnh, vĩnh viễn rời xa người thân.
Báo Vietnamnet ngày 31/01 đưa thông tin với tiêu đề: "Hàng xóm nhớ lại chuyến xe định mệnh cướp đi 7 sinh mạng ngày mùng 2 Tết" cùng nội dung như sau:
Chiều nay (31/1), trao đổi với PV, lãnh đạo UBND thị trấn Giao Thủy cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục hỏa táng, sáng nay, gia đình đã đưa tro cốt 3 nạn nhân gồm anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, quê gốc Giao Thủy, trú tại Thanh Oai, Hà Nội), vợ anh là chị Dung (SN 1991) và con trai Nguyễn Quang Minh (SN 2023) về an táng tại nghĩa trang Sân Rồng (thị trấn Giao Thủy).
Trong sáng nay, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ bước đầu 6 triệu đồng/người.
Nỗi đau xé lòng người hàng xóm
Bà Loan (hàng xóm) nghẹn ngào chia sẻ: "Sáng 30/1, bà Nguyễn Thị Dung (SN 1964, trú tại Tôn Thất Thiệp, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng chồng và các con về quê chúc Tết. Đến chiều, ngoài gia đình bà Dung, trên xe còn có 4 người thân cùng quay trở lại Hà Nội. Bà Dung là người cầm lái chiếc ô tô 7 chỗ. Khi di chuyển đến km153+500 trên Quốc lộ 21, đoạn qua phường Nam Vân, TP Nam Định, chiếc xe gặp nạn..."
"Chúng tôi rất đau xót khi nghe tin. Những người bị nạn trên chiếc xe 7 chỗ ngày hôm qua đều là người trong 1 gia đình. Anh Nguyễn Văn Tiến, vợ và con trai đều không qua khỏi. Anh Tiến gọi bà Dung là cô ruột", bà Loan nghẹn ngào.
Bà Loan cho biết thêm, gia đình anh Tiến có kinh tế ổn định. Bố mẹ già đã ngoài 70 tuổi, sinh được 3 người con trai. Anh Tiến làm quản lý khách sạn ở Hà Nội do bà Dung, cô ruột anh làm chủ.
Bà Lụa, hàng xóm của gia đình, vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tôi thấy Tiến cùng vợ con về quê từ trước Tết. Không ai ngờ, chuyến xe trở lại Hà Nội vào chiều mùng 2 ấy lại là chuyến đi cuối cùng. Thật sự rất đau xót".
Cũng trong đêm 30/1, gia đình bà Dung gồm vợ chồng bà cùng con gái và cháu ngoại đã được đưa về Hà Nội. Thi thể các nạn nhân hiện được đưa vào nhà lạnh, chờ người thân từ nước ngoài trở về quyết định phương án tổ chức tang lễ.
Bi kịch ập đến quá bất ngờ, cướp đi 7 sinh mạng, để lại nỗi đau và sự mất mát quá lớn cho những người ở lại.
Tiếp đến, báo Dân Việt ngày 31/01 cũng có bài đăng với thông tin: "Vụ ô tô lao xuống sông khiến 7 người chết ở Nam Định: Các nạn nhân là họ hàng với nhau". Nội dung được báo đưa như sau:
Như Dân Việt đưa tin, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi ô tô lao xuống sông ở Nam Định khiến 7 người chết. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 30/1/2025 (Mùng 2 Tết) tại km153+500 Quốc lộ 21 thuộc cầu Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Trao đổi với Dân Việt, bà Phạm Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy cho biết, 3 nạn nhân được đưa về quê nhà thị trấn Giao Thủy an táng gồm anh N.V.T, SN 1986 trú tại Thanh Oai, Hà Nội, chị D, SN 1991 (vợ anh T), cháu N.Q.M, SN 2023 (con anh T và chị D). Gia đình các nạn nhân đã thực hiện các nghi thức tang lễ rồi đưa về nghĩa trang Sân Rồng an táng.
Sáng nay (31/1, mùng 3 Tết), chính quyền địa phương đã đến gia đình các nạn nhân ở tổ dân phố Sơn Hà, thị trấn Giao Thủy thăm hỏi, chia sẻ, động viên. Bước đầu, UBND thị trấn Giao Thủy hỗ trợ 6 triệu đồng/1 nạn nhân.
Theo bà Nguyệt, qua thăm hỏi, chia sẻ từ phía người thân của các nạn nhân được biết, sáng 30/1, bà N.T.D (Sn 1964) cùng chồng là ông N.Đ.C (Sn 1956) và các con về quê chúc Tết, thăm người thân.
Đến chiều cùng ngày, ngoài gia đình bà D. còn có thêm 4 người thân khác cùng đi chung xe ô tô quay trở lại Hà Nội. Theo xác định của cơ quan chức năng, bà D. là người cầm lái xe ô tô 7 chỗ. Khi đi đến đoạn đường thuộc km153+500 Quốc Lộ 21, địa phận phường Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, xe ô tô đã không may xaỷ ra tai nạn thương tâm.
"Khi nghe tin các nạn nhân gặp nạn, chúng tôi rất đau xót. Anh N.V.T cùng vợ và một người con trai gặp nạn, không qua khỏi. Anh T. gọi bà N.T.D (lái xe) là cô. Họ đều là những người thân trong gia đình", bà Nguyệt thông tin.
Bà Nguyệt cho biết thêm, anh N.V.T quê ở tổ dân phố Sơn Hà, thị trấn Giao Thủy. Anh lấy vợ ở Thanh Oai Hà Nội. Anh T có công việc quản lý khách sạn tại Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV tại tổ dân phố Sơn Hà (Thị trấn Giao Thủy) trưa 31/1, không khí ảm đảm, tang thương. Nhiều người dân còn chưa hết bàng hoàng khi nghe thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.
Ông Sỹ ở xóm 10 cho hay, chiều hôm qua, khi lên mạng ông đọc được thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra ở cầu Nam Vân. Nhưng ban đầu bản thân ông không nghĩ các nạn nhân lại là người ở cùng khu phố.
"Khi có thông tin chính thức về vụ việc từ cơ quan chức năng, chúng tôi cũng như bà con ở khu phố, ai cũng buồn bã, thương xót các nạn nhân", ông Sỹ nói.
Bà Lụa, hàng xóm của các nạn nhân thông tin thêm, trước Tết, anh N.V.T và vợ và các con về trước ăn Tết cùng gia đình, người thân. Đến sáng mồng 2 Tết, người thân là của anh N.V.T về quê chúc Tết, thăm họ hàng. 14 giờ chiều cùng ngày, anh N.V.T đã đi cùng xe ô tô của người cô và không may gặp nạn.
Theo thông tin mới nhất Dân Việt cập nhật, 2 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông hiện sức khỏe đã ổn định.
Các nạn nhân tử vong còn lại trong vụ tai nạn là bà N.T.D., ông N.Đ.C cùng con gái và cháu ngoại đã được đưa về Hà Nội để tổ chức tang lễ.