Bể chứa nước của trường mầm non Hà Tĩnh: Thương tâm quá

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đang điều tra, làm rõ sự việc bé trai 4 tuổi tử vong trong bể chứa nước của một trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên.

Ngày 25/4/2025, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Bé trai 4 tuổi tử vong trong bể chứa nước của trường mầm non". Nội dung như sau:

Chiều 25/4, trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, một bé trai 4 tuổi đang theo học tại Trường Mầm non Cẩm Trung, được phát hiện tử vong trong bể chứa nước.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, các cô giáo Trường Mầm non Cẩm Trung phát hiện bé trai P.B.D (4 tuổi, đang theo học tại ngôi trường này) tử vong trong bể chứa nước nấu ăn của nhà trường.

Bể nước .jpg
Bể chứa nước của trường mầm non, nơi bé trai 4 tuổi tử vong.

Phát hiện sự việc, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Cẩm Trung đã trình báo với lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng pháp y tiếp cận hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, bé trai tử vong do đuối nước.

Theo Trưởng phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên, bể chứa nước ăn được đặt ngầm, bể rộng nhưng miệng nhỏ. Phần miệng bể nước chỉ nhô lên mặt đất khoảng 50cm. Thông thường bể chứa nước ăn sẽ được khóa cẩn thận, song sáng nay, bảo vệ mở khóa để bơm nước, chưa kịp khóa nắp bể thì xảy ra sự việc.

"Sáng nay, bé đã chạy ra khỏi lớp 2 lần và được cô hiệu phó dắt vào lớp. Sau đó, khi hai cô giáo đang ở trong lớp thì bé tiếp tục chạy ra và các cô không để ý. Phát hiện cháu bé không có ở lớp, cô giáo đã tìm ở khu vực trường nhưng không thấy. Nhà trường liên hệ với gia đình nhưng cũng không thấy cháu bé về nhà và khi ra khu vực bể chứa nước ăn thì phát hiện bé đã tử vong", bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng thông tin.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, báo Dân Trí cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Bé 5 tuổi tử vong trong bể nước trường mầm non". Cụ thể như sau:

Chiều 25/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), xác nhận sự việc xảy ra tại Trường Mầm non xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Theo ông Thắng, sáng cùng ngày, cô giáo lớp 5 tuổi điểm danh lớp học và thấy vắng một bé trai. Cô giáo, ban giám hiệu, nhân viên nhà trường tìm kiếm nhưng không thấy nên trình báo chính quyền, công an.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Hơn 10h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện bé trai tử vong trong bể chứa nước giếng khoan của nhà trường. Vị trí bể nước cách lớp học khoảng 2-3m.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, thi thể bé trai sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, bố mẹ bé trai đang đi lao động ở nước ngoài, bé sống với ông bà ngoại.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!