Đoạn kênh tử thần khiến 28 người rơi xuống tử vong

Trong suốt ba thập kỷ, đoạn kênh dài khoảng 3 km ở xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) đã trở thành “điểm đen” ám ảnh người dân. Không có lan can bảo vệ, cầu nhỏ hẹp, nước chảy xiết, khiến 28 người rơi xuống kênh tử vong.

Ngày 18 tháng 4 năm 2026, báo Tiền Phong đăng tải bài viết với tiêu đề "Đoạn kênh tử thần khiến 28 người rơi xuống tử vong". Nội dung như sau:

Thống kê của chính quyền xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi), từ năm 1996 đến nay đoạn kênh chính Nam dài 3 km này đã cướp đi mạng sống của 28 người. Con số những trường hợp gặp nạn nhưng may mắn được cứu sống còn nhiều hơn, song không thể đếm xuể.

Kênh chính Nam được đưa vào sử dụng năm 1991, đây là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Quảng Ngãi, kết nối từ công trình thủy nông Thạch Nham, tưới tiêu cho các cánh đồng ở phía nam tỉnh. Nguyên nhân đoạn kênh dài 3 km trở thành nỗi ám ảnh của người dân bởi nước sâu, chảy mạnh, đường dọc kênh không có hộ lan lại nhỏ hẹp.

Đoạn kênh tử thần khiến 28 người rơi xuống tử vong - Ảnh 1.

 

Đoạn kênh tử thần khiến 28 người rơi xuống tử vong - Ảnh 2.

Trong suốt 30 năm qua, đoạn kênh dài 3 km này đã cướp đi mạng sống của 28 người.

Anh Nguyễn Văn Cảnh (trú xã Phước Giang) cho biết đoạn kênh dài khoảng 100 m chạy qua trước nhà anh là “điểm đen” tai nạn. Lòng kênh sâu khoảng 3,5 m, nước chảy xiết, bờ kênh dốc và hoàn toàn không có hộ lan. Ngay trên đoạn này là một cây cầu nhỏ rộng chỉ khoảng 2 m, nhưng cũng không có lan can bảo vệ, đã có rất nhiều người gặp nạn tại vị trí này.

Theo anh Cảnh, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống kênh. Nước chảy mạnh nên nếu không được cứu kịp thời thì rất khó sống sót trong. Hơn 20 năm qua, anh đã trực tiếp cứu sống khoảng 10 người rơi xuống kênh trước nhà.

“Để sẵn sàng ứng cứu, anh chủ động trang bị phao cứu sinh, áo phao trong nhà và luôn trong tư thế sẵn sàng lao ra khi nghe tiếng kêu cứu. Nhà sát kênh, cứ nghe có người hô hoán là tôi chạy ra ngay. Có những trường hợp chỉ chậm vài giây là người bị nạn đã bị cuốn đi rất xa”, anh Cảnh kể.

Đoạn kênh tử thần khiến 28 người rơi xuống tử vong - Ảnh 3.

Anh Cảnh với chiếc phao để sẵn trước nhà, khi có người gặp nạn anh lao ra cứu.

 

Đoạn kênh tử thần khiến 28 người rơi xuống tử vong - Ảnh 4.

Đường dọc kênh không có hộ lan lại nhỏ hẹp, rất nguy hiểm.

Tai nạn vẫn xảy ra bất chấp sự cảnh giác của người dân. Gần đây nhất, vào ngày 30/3, anh Cảnh vừa kịp thời cứu một cháu bé rơi xuống kênh. Cũng trong sáng hôm đó, tại vị trí cách nhà anh khoảng một km, một người đàn ông khác cũng rơi xuống kênh bị nước cuốn và tử vong.

Theo người dân địa phương, thời điểm nguy hiểm nhất là vào mùa mưa hoặc khi bước vào vụ sản xuất nông nghiệp. Khi đó mực nước trong kênh dâng cao, dòng chảy xiết trong khi hệ thống bảo vệ tuyến kênh gần như không có nên nhiều người đã gặp nạn.

Trước đây vài vị trí được đơn vị vận hành kênh dựng hộ lan kiểu cũ. Nhưng thời gian quá lâu đã xuống cấp, không còn tác dụng. Kiểu hộ lan này cũng không còn phù hợp với tình hình giao thông hiện tại. Hiện nhiều hộ dân buộc phải tự bỏ tiền làm hàng rào chắn trước nhà để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời, không thể thay thế các công trình đảm bảo an toàn bài bản.

Đoạn kênh tử thần khiến 28 người rơi xuống tử vong - Ảnh 5.

Bờ kênh không có hộ lan, cầu nhỏ khiến nhiều người gặp nạn.

 

Đoạn kênh tử thần khiến 28 người rơi xuống tử vong - Ảnh 6.

Nhiều hộ dân buộc phải tự bỏ tiền làm hàng rào chắn trước nhà để phòng ngừa rủi ro.

Ông Trần Văn Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết chỉ tính từ năm 1996 đến nay, đã có 28 người tử vong trên đoạn kênh dài 3 km, riêng những người gặp nạn nhưng được cứu nhiều không đếm xuể.

Theo ông Thiện, khu vực này có tới 3 đoạn kênh ngầm, nước chảy rất mạnh. Khi rơi xuống, nạn nhân rất dễ tử vong, có trường hợp trôi hơn 10 km mới được tìm thấy. Đáng lo ngại, trong số nạn nhân có không ít người từ nơi khác đến, không quen địa hình nên dễ gặp rủi ro.

“Có quá nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn. Do đó, chính quyền địa phương mong muốn cấp trên quan tâm đến việc làm hộ lan dọc kênh và lan can cầu để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Thiện nói.

Trước đó, báo Lao động cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Nhiều người chết đuối trên "kênh tử thần” Chính Nam, huyện "cầu cứu" tỉnh". Nội dung như sau:

Nhiều người chết đuối trên "kênh tử thần” Chính Nam, huyện "cầu cứu" tỉnh

Người bơi giỏi cũng phải bỏ mạng trên kênh “tử thần”

Thời gian vừa qua, trên đoạn kênh Chính Nam (thuộc hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã), đoạn chảy qua 4 xã Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Yên và Phú Yên liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước khiến 4 người chết.

 
Tuyến kênh Chính Nam (đoạn qua huyện Thọ Xuân), liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước. Ảnh: Quách Du

Đặc biệt, các nạn nhân đều là người lớn, thậm chí là người bơi rất giỏi, như trường hợp của anh Trần Ngọc Ba (SN 1993, trú tại xóm 18, xã Xuân Tín).

Kênh Chính Nam thuộc Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Bộ NNPTNT) chủ đầu tư. Kênh có tổng chiều dài 57 km, tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng. Đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Cty Tư vấn Mott Mc Donald.

Riêng đoạn kênh Chính Nam (qua huyện Thọ Xuân) có chiều dài gần 23,5 Km, tổng mức đầu tư hơn 760 tỉ đồng, do Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa là chủ đầu tư thành phần. Công trình được Cty Thủy lợi Nam sông Mã quản lý, sử dụng gần 1 năm nay.

Đoạn kênh trên được hoàn thành đưa vào sử dụng hơn 1 năm nay, tuy nhiên, đang tạo ra nhiều nguy hiểm rình rập trên đoạn kênh này.

“Con kênh này được coi là "kênh tử thần", nếu rơi xuống, khả năng chết rất cao, vì kênh được thiết kế cao chừng hơn 2m, vát hình phễu, 2 bờ kênh trơn trượt, các bậc lên xuống rất ít và được làm cách xa nhau. Khi xuống kênh, giữa dòng nước chảy xiết, nạn nhân khó bơi được vào bờ, dẫn đến bị đuối nước”, ông Trịnh Minh Đông (trú tại thôn Thống Nhất, xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân) cho hay.

Cũng theo người dân, ngoài mối nguy hiểm dưới dòng kênh, thì tại những hố tiêu (thuộc con kênh) được đào rất sâu và không có rào chắn bảo vệ. Thêm vào đó, đường dân sinh qua kênh quá nhỏ hoặc chưa được đơn vị thi công hoàn trả. Vậy nên, sau những vụ đuối nước vừa qua, hàng nghìn hộ dân sống gần đoạn kênh trên vẫn ngày ngày hoang mang.

“Đặc biệt, trong kỳ nghỉ hè năm nay, tất cả các gia đình đều dặn dò các em nhỏ, không được tự ý ra đoạn kênh trên chơi đùa hoặc tắm mát. Vì người lớn, người bơi giỏi còn chết, huống hồ gì các em”, ông Vũ Văn Thủy (SN 1968, trú tại thôn Phúc Bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân) góp ý.

 
Ông Vũ Văn Thủy (trú tại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân) kể lại sự việc vợ mình là bà Lê Thị Thanh bị đuối nước trên dòng kênh vào ngày 13.6. Ảnh: Quách Du
 
Theo người dân, đoạn cống dài chừng 200m (qua xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân) rất nguy hiểm, vì nếu không may rơi xuống kênh sẽ bị nước cuốn ngay vào cống. Ảnh: Quách Du

Chính quyền huyện lên tiếng   

Trao đổi vấn đề trên, ông Lê Thọ Cường - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, huyện đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa, đề xuất chỉ đạo, phối hợp cùng đơn vị có liên quan để khắc phục những bất cập của con kênh.

 
Nhiều đoạn kênh, nước chảy rất xiết. Ảnh: Quách Du

Theo ông Cường, tuyến kênh chính Bắc sông Chu - Nam sông Mã (đoạn qua địa bàn huyện) có chiều dài gần 200km, được thiết kế tổng thể theo thiết kế của Bộ NNPTNT.

“Hiện, đoạn kênh trên đang tồn tại những bất cập như: kênh thấp hơn so với mặt ruộng, một số tuyến đường sản xuất chưa được hoàn trả, tuyến kênh chính và các hố tiêu chưa có hàng rào bảo vệ 2 bên (đặc biệt qua khu dân cư), bờ kênh trơn, các bậc lên xuống tại tuyến kênh ít và được làm cách xa nhau…gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân”, ông Cường nói.

 
Người dân giăng dây, buộc lốp xe trên bờ kênh, để những người không may rơi xuống nước có thể bám vào. Ảnh: Quách Du

Cũng theo ông Cường, trước mắt, huyện cũng đã khuyến cáo đến người dân, dùng các sợi dây, lốp xe buộc dọc tuyến kênh, để nếu có trường hợp nào không may rơi xuống kênh có thể bám vào, tránh đuối nước.