Từ dấu hiệu lạ, nam tài xế ‘cứu’ người phụ nữ 64 tuổi khỏi kịch bản lừa tình qua mạng
Thông qua mạng xã hội, bà H.T.V (64 tuổi, quê Hà Tĩnh) quen "người yêu" trên mạng xã hội và suýt bị lừa 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng).
Báo Vietnamnet ngày 22/4/2026 đăng tin: "Từ dấu hiệu lạ, nam tài xế ‘cứu’ người phụ nữ 64 tuổi khỏi kịch bản lừa tình qua mạng", cho biết vụ việc như sau:
Ngày 22/4, thông tin từ Công an phường Sông Trí (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo trên không gian mạng. Nạn nhân suýt bị lừa tiền là bà H.T.V (64 tuổi, trú phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh).
Khoảng 8h cùng ngày, bà H.T.V lên xe taxi do anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, trú phường Sông Trí) điều khiển. Trong quá trình trò chuyện, bà V. cho biết đang đến ngân hàng để chuyển 5.000 USD cho “người yêu” quen qua mạng xã hội.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh Phước đã chủ động chở bà V. đến trụ sở Công an phường Sông Trí để phối hợp ngăn chặn việc bị lừa đảo, thay vì đưa bà đến ngân hàng thực hiện giao dịch.
Tại cơ quan công an, bà V. được phân tích, giải thích về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo. Từ đó, bà hiểu rõ sự việc và từ bỏ ý định chuyển tiền cho các đối tượng.
Theo cơ quan công an, trước đó, thông qua mạng xã hội, bà V. quen một người tự giới thiệu đang sinh sống ở nước ngoài. Trong quá trình trò chuyện, bà đã nảy sinh tình cảm với người này. Sau một thời gian, người đàn ông nói đã gửi nhiều quà kèm theo 50.000 USD cho bà V (hơn 1,3 tỷ đồng).

Trong quá trình liên lạc, kẻ lừa đảo thao túng tâm lý, yêu cầu bà V. giữ bí mật cuộc trò chuyện. Để nhận quà và số tiền nói trên, bà phải chuyển trước 5.000 USD.
Tin lời “người yêu” trên mạng, bà V. mang tiền ra ngân hàng để gửi. Tuy nhiên, trên đường đi, tài xế taxi đã phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời đưa bà đến trụ sở công an.
Theo Công an phường Sông Trí, hành động của anh Nguyễn Hữu Phước không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho nạn nhân mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.
Thông tin về vụ việc trên, báo VnExpress cùng ngày cũng đăng bài: "Tài xế taxi chở khách tới trụ sở công an vì nghi bị lừa", cho biết phát hiện khách nữ 64 tuổi bị người lạ lừa gạt tình cảm, bắt chuyển 131 triệu đồng để nhận 50.000 USD từ nước ngoài gửi về, tài xế đã chở đến công an trình báo.
Sáng 22/4, anh Nguyễn Hữu Phước, 42 tuổi, lái taxi chở người phụ nữ 64 tuổi, trú phường Hải Ninh, đến một ngân hàng trên địa bàn phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh) để giao dịch. Quá trình di chuyển, tài xế phát hiện vị khách có nhiều dấu hiệu bất thường, liên tục nhắn tin, gọi điện thoại trò chuyện về cách thức chuyển hàng trăm triệu đồng cho một người lạ quen qua mạng xã hội.
Nghi ngờ vị khách đang bị kẻ gian thao túng tâm lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thay vì chở tới ngân hàng, anh Phước lái xe đến trụ sở Công an phường Sông Trí, đề nghị người phụ nữ trình báo sự việc.

Tài xế Phước (ngoài cùng, góc phải) cùng nạn nhân tại cơ quan điều tra, sáng 22/4. Ảnh: Công an cung cấp
Làm việc với tổ cảnh sát phòng chống tội phạm, người phụ nữ trình bày đang có kế hoạch vào ngân hàng để gửi 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) cho bạn trai Việt kiều. Đây là "chi phí hải quan" phải nộp trước khi nhận hộp quà đựng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) mà người này gửi từ nước ngoài về.
Cảnh sát xác định người phụ nữ đang vướng vào một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng nên khuyên ngừng giao dịch, để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Người phụ nữ cho biết vài tuần trước có quen tài khoản Facebook Trường Thuận. Người này nói đang sinh sống ở nước ngoài, thường xuyên nhắn tin tình cảm, sau đó bày tỏ muốn tiến tới lâu dài, thường gọi bạn gái là "em yêu", "vợ yêu".
Gần đây, qua Messenger, người này gửi hình ảnh các món quà giá trị như dây chuyền vàng, điện thoại iPhone, hứa kèm 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng), bày tỏ mong muốn tặng quà và sang Việt Nam để sống cùng bạn gái.

Tin nhắn tặng quà mà bạn trai người nước ngoài gửi cho người phụ nữ. Ảnh: Công an cung cấp
Hôm nay, người này nhắn tin thông báo đã gửi 50.000 USD, đóng gói trong hộp carton, sẽ chuyển từ nước ngoài về. Để nhận được quà, người phụ nữ phải chuyển 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng tên VO VAN SACH để làm "chi phí hải quan".
Sau khi được cảnh sát giải thích, người phụ nữ nhận ra mình bị lừa, từ bỏ ý định chuyển tiền.
Lãnh đạo Công an phường Sông Trí đánh giá cao hành động nhanh trí của tài xế Phước, việc này không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho nạn nhân mà còn lan tỏa tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn lừa đảo, thể hiện trách nhiệm trong cộng đồng.
Cơ quan điều tra cho hay thủ đoạn lừa đảo trên không mới, người dân cần cẩn thận với những lời mời kết bạn, không nên cả tin vào những mối tình qua mạng hoặc các chiêu tặng quà từ nước ngoài, bởi đó chỉ là "miếng pho mát trong bẫy chuột".
