Cha rong ruổi 5 tháng tìm con từ Bắc vào Nam, gặp lại nhờ một phép màu

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Một người cha ở Nam Định đã vượt hàng nghìn cây số trong hành trình tìm con mất tích và kỳ diệu thay, ông đã gặp lại con sau hơn 5 tháng xa cách.

Ngày 14 tháng 6 năm 2025, VTV đưa tin "Cha rong ruổi 5 tháng tìm con từ Bắc vào Nam, gặp lại nhờ một phép màu". Nội dung như sau:

Ngày 13/6, ông Nguyễn Văn Quyền (41 tuổi, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) không giấu được xúc động khi chia sẻ tin vui - đã tìm lại được con trai sau hơn 5 tháng mất liên lạc.

“Nhân duyên lớn mới tìm được cháu. Tôi cảm ơn trời đất, cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ. Mong con cảm nhận được tình thương từ gia đình để có những quyết định chín chắn hơn”– ông Quyền xúc động chia sẻ.

Ông Quyền cho biết đã tìm thấy con trai mất liên lạc. Ảnh: PLO

Con trai ông – em Bảo – rời khỏi nhà vào đêm 17/12/2024, sau một cuộc tranh cãi nhỏ với cha. Kể từ đó, gia đình không thể liên lạc được với em. Không đành lòng ngồi chờ, ông Quyền quyết định lên đường tìm con.

Với chiếc xe máy cũ làm bạn đồng hành, người cha ấy đã băng qua hàng loạt tỉnh thành từ Bắc vào Nam – từ Thanh Hóa, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh cho đến tận Cà Mau. Trên hành trình ấy, ông không bỏ qua bất kỳ manh mối nào: ghé các tiệm ăn, trạm xăng, quán sửa xe để hỏi han, xin trích xuất camera an ninh, nhờ cộng đồng mạng và các "hiệp sĩ" hỗ trợ.

“Có lần người ta báo con tôi đã mất ở Cần Thơ, tôi sụp đổ, nhưng kiểm tra lại thì thông tin không chính xác” - ông Quyền kể.

Bước ngoặt xảy ra khi một người quen của gia đình, trên đường đi xe buýt từ Vũng Tàu về Đồng Nai, bất ngờ nhìn thấy Bảo. Thông tin lập tức được chuyển đến ông Quyền, và ngay sau đó, ông vào Nam đón con.

Khi gặp lại, ông mới biết con trai mình đã sống lang thang nhiều nơi, làm đủ nghề lao động phổ thông như rửa bát, bốc vác để mưu sinh. Không dùng điện thoại, Bảo hoàn toàn không biết về hành trình đi tìm con đầy gian nan của cha.

Ngày 13 tháng 6 năm 2025, báo Tuổi trẻ đưa tin "Người cha đi hàng ngàn cây số tìm con: Tìm thấy con sau hơn 5 tháng". Nội dung như sau:

tìm thấy con - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quyền trong một lần đi tìm con. Ngày 13-6, ông cho biết gia đình đã tìm thấy con - Ảnh do ông Nguyễn Văn Quyền cung cấp

Ông Nguyễn Văn Quyền cho biết B. là con trai lớn trong nhà. B. rất thích đạp xe đi đó đây. Ông Quyền có lần hỏi B. ước mơ của con là gì, thì B. nói thích đạp xe trên quốc lộ 1 vào miền Nam.

Tối 17-12-2024, ông Quyền không thấy B. về nhà, nên đi tìm kiếm tại nhiều nơi đều không thấy. Sau đó ông Quyền đã trình báo cơ quan chức năng.

Trong hành trình tìm con, ông Quyền đã rong ruổi trên chiếc xe máy, vượt hàng ngàn cây số, đi qua nhiều tỉnh thành. Có lần ông đi đến tỉnh Bình Thuận, một lần khác ông đi đến Cà Mau tìm con.

Trên đường đi, ông ghé hỏi thăm thông tin về con, cũng nhờ một số người đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm con. 

Mới đây một người quen của ông Quyền từ quê vào Vũng Tàu. Trên xe buýt từ Vũng Tàu đi Đồng Nai đã tình cờ gặp được B.. Nhận được tin, ông Quyền mừng rỡ nhờ người thân đón B., rồi ông mau chóng từ quê vào đón B. về.

Qua hỏi thăm trò chuyện với con, ông Quyền biết được trong thời gian hơn 5 tháng rời khỏi nhà, B. đi nhiều nơi, làm một số công việc như bốc vác, phụ rửa chén để kiếm sống. Thời gian này, B. không biết được ông Quyền đi nhiều nơi để tìm mình.

"Nhân duyên lớn mới tìm được cháu, cảm ơn trời đất, cảm ơn mọi người đã quan tâm giúp đỡ. Mong con cảm nhận được tình thương từ gia đình để có quyết định chín chắn", ông Quyền chia sẻ.

Trước đó ngày 27-3, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin về sự việc ông Quyền mất liên lạc với con trai kể từ ngày 17-12-2024. 

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!