Nữ tài xế lái xe 30 tấn, 8 năm đưa con gái theo và câu chuyện phía sau
Là mẹ đơn thân lại làm nghề lái xe, chị Hạnh tranh thủ đưa con theo trong những chuyến đi.
Báo Dân trí có bài viết "Nữ tài xế lái xe 30 tấn, 8 năm đưa con gái theo và câu chuyện phía sau" với nội dung như sau:
Gần đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chị Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1998), nữ tài xế đến từ Thái Nguyên, lái xe tải chở theo con gái nhỏ đã gây sốt trên mạng xã hội. Đoạn video thu hút hơn 24 triệu lượt xem và gần 10.000 lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Cảnh tượng trong video cho thấy bé Hà An, cô con gái của chị Hạnh, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ trong buồng lái chiếc xe tải, thỉnh thoảng đưa nước cho mẹ. Cả không gian buồng lái trang trí màu hồng dễ thương, tạo cảm giác gần gũi, ấm áp.
"8 năm theo mẹ đi làm" – Chuyện tình mẹ con qua từng cây số
Dòng chia sẻ “8 năm theo mẹ đi làm” trong đoạn video của chị Hạnh đã khiến nhiều người cảm động, nhưng cũng không ít người đặt câu hỏi về việc con gái chị có đi học không khi phải theo mẹ suốt trong các chuyến đi dài. Chị Hạnh chia sẻ rằng từ khi con gái mới 1 tháng tuổi, bé đã bắt đầu quen với cuộc sống đi theo mẹ trên xe tải. Tuy nhiên, chị cũng khẳng định rằng bé chỉ đi cùng mẹ trong những ngày cuối tuần hoặc nghỉ lễ khi không phải đi học.
Chị Hạnh giải thích thêm: "Tôi muốn nói rằng từ khi bé Hà An còn rất nhỏ, bé đã có những trải nghiệm đặc biệt khi ngồi trên chiếc xe tải với mẹ. Nhưng thực tế, từ khi bé 3 tuổi, bé đã được gửi đi học bình thường." Chị Hạnh cũng cho biết rằng cách diễn đạt “8 năm theo mẹ đi làm” của mình dễ khiến người khác hiểu nhầm. Thực tế, chị chỉ muốn nhấn mạnh rằng Hà An đã có những năm tháng gắn bó, đồng hành cùng mẹ trên xe từ khi còn bé xíu.
Những khoảnh khắc ngọt ngào và tình yêu vô điều kiện
Trong hành trình dài cùng mẹ, Hà An đã quen với việc đi xe và không bị say xe. Bé rất ngoan ngoãn và tình cảm, thường xuyên hỏi mẹ có mệt không, có khát không, hoặc có đói không. Chị Hạnh xúc động chia sẻ: “Con còn nói rằng sau này lớn lên, con sẽ lái xe để nuôi mẹ. Điều đó khiến tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và tự hào."
Mặc dù công việc lái xe tải có nhiều khó khăn và vất vả, nhưng chị Hạnh vẫn tìm cách làm cho bé cảm thấy thoải mái trong chuyến đi. Chị trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết cho bé trong xe, giúp bé có không gian nghỉ ngơi mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn nữa, chị cũng đã sắp xếp việc chăm sóc con mình một cách khoa học, đảm bảo rằng các con của chị luôn được chăm sóc chu đáo.
Chăm sóc con cái dù công việc nặng nhọc
Chị Hạnh là mẹ đơn thân và đang phải chi trả chi phí sinh hoạt, học hành cho hai con. Ngoài bé Hà An, chị còn có một đứa con 4 tuổi hiện đang học tại nhà trẻ. Để đảm bảo con được chăm sóc đầy đủ trong thời gian chị đi làm, chị Hạnh đã thuê vú nuôi giúp đỡ việc chăm sóc bé. “Vú nuôi giúp tôi đưa đón con đi học, chăm sóc con trong suốt ngày dài. Khi về nhà, tôi chỉ việc chơi cùng con", chị chia sẻ.
Nhờ sự hỗ trợ của mẹ ruột, chị Hạnh cảm thấy yên tâm hơn khi đi làm. Mẹ của chị là người giúp đỡ chị đưa đón con cái, chăm sóc chúng khi chị không thể có mặt. "Mẹ luôn là người hỗ trợ tuyệt vời, giúp tôi sắp xếp cuộc sống và công việc", chị Hạnh tâm sự.
Bước đi trên con đường đầy thử thách
Chị Hạnh đã bước vào nghề lái xe tải từ khi còn rất nhỏ, nhờ vào ảnh hưởng từ bố, người cũng làm nghề lái xe. Kể từ khi là một đứa trẻ, chị đã quen với việc ngồi bên bố trong những chuyến xe, thích thú với việc điều khiển những chiếc xe tải nặng hàng chục tấn.
Với đam mê và sự quyết tâm, chị Hạnh đã lấy bằng lái xe và bắt đầu sự nghiệp của mình. Chị nhớ lại: "Khi tôi mới 2 tháng tuổi, mẹ đã bế tôi đi cùng bố trong những chuyến xe dài. Có lẽ chính vì vậy mà tôi rất yêu thích và không cảm thấy mệt mỏi khi lái xe trong nhiều giờ đồng hồ."
Khó khăn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ
Mới bắt đầu lái xe, chị Hạnh không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi phải đối mặt với những đoạn đường khó khăn. Nhưng với sự kiên nhẫn, chị đã vượt qua mọi thử thách, từng bước tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng. "Có những đoạn đường tôi tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng rồi tôi đã làm được. Khi gặp các khúc cua khó, tôi không ngại dừng lại, kiểm tra và điều chỉnh tay lái. Dần dần, tôi đã có thể lái một cách tự tin hơn", chị kể lại.
Chị hiện đang lái một chiếc xe tải có trọng tải 30 tấn. Những chuyến đi của chị có thể kéo dài từ 3 đến 5 ngày, nhưng cũng có những chuyến chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ. Dù công việc nặng nhọc, chị Hạnh luôn cố gắng hết sức để đảm bảo rằng công việc không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.
Kế hoạch tương lai – Chuyển hướng nghề nghiệp để gần con hơn
Chị Hạnh thừa nhận rằng công việc lái xe có những khó khăn nhất định, và vì lý do đó, chị dự định sẽ chuyển hướng nghề nghiệp khi bước sang tuổi 30. Chị mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho các con, đặc biệt là khi chúng đang lớn lên từng ngày.
"Dù hiện tại tôi rất hài lòng với công việc này, nhưng tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Vì công việc lái xe rất vất vả, tôi hy vọng rằng khi đủ tuổi, tôi sẽ chuyển hướng nghề nghiệp để ở gần các con hơn", chị Hạnh chia sẻ.
Báo Thương Trường có bài viết "Không nhận ra diễn viên Lan Phương gầy gò, da nhăn nheo sau khi sụt 24kg" với nội dung như sau:
Lan Phương, nữ diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam, đã khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi chia sẻ về giai đoạn khó khăn mà cô đã trải qua suốt hai năm qua. Sau khi bộ phim "Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình" kết thúc, Lan Phương đã rút lui khỏi các dự án, dành thời gian chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong suốt khoảng thời gian này, cô đã phải đối diện với những thử thách lớn về sức khỏe tinh thần, dẫn đến việc cô bị trầm cảm nghiêm trọng và mất đi sự tự tin về ngoại hình.
Vừa qua, trong chương trình "Lời Tự Sự" của VTV, Lan Phương đã mở lòng chia sẻ về quãng thời gian vắng bóng và lý do khiến cô phải tạm dừng công việc nghệ thuật. Cô cho biết việc quay trở lại màn ảnh, sau gần hai năm, không hề dễ dàng. “Mình rất muốn được quay lại, muốn tạo giá trị cho bản thân mình, làm những việc mà bản thân thích như đóng phim, tham gia các chương trình… Nhưng khi không thể làm được điều đó thì thấy mình bất lực, nhiều áp lực và làm cho tình trạng trầm cảm đôi khi trầm trọng hơn,” cô chia sẻ.
Lời tâm sự của Lan Phương đã khiến không ít khán giả xúc động. Được biết, trong suốt hai năm qua, Lan Phương đã phải trải qua một cuộc chiến với căn bệnh trầm cảm, tình trạng này khiến cô giảm đến 23-24 kg. Những hình ảnh cô xuất hiện trên sóng truyền hình với gương mặt gầy gò, xương cổ lộ rõ và làn da thiếu sức sống hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tràn đầy năng lượng mà cô đã thể hiện trong các dự án trước đó, đặc biệt là trong "Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình". Thực tế này khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng và lo lắng.
Lan Phương cho biết, việc thay đổi ngoại hình chóng mặt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây ra áp lực tâm lý lớn, khiến cô cảm thấy cô đơn, không thể hoàn thành những điều mình yêu thích. Việc chăm sóc hai đứa con nhỏ trong thời gian này là niềm vui, nhưng cũng là một thử thách lớn đối với cô. Sự thay đổi cơ thể quá nhanh chóng khiến cô rơi vào trạng thái cảm giác bất lực và thất vọng. Cô nói: "Mình rất muốn được quay lại, muốn tạo giá trị cho bản thân mình, làm những việc mà bản thân thích như đóng phim, tham gia các chương trình... Nhưng khi không thể làm được điều đó thì thấy mình bất lực, nhiều áp lực và làm cho tình trạng trầm cảm đôi khi trầm trọng hơn. Có những lúc mình mất hoàn toàn động lực, chỉ muốn nằm ở trên sofa và chỉ muốn khóc thôi. Mình khóc và không muốn nói chuyện với ai.". - Lan Phương chia sẻ
Trầm cảm không phải là điều dễ dàng vượt qua, và đặc biệt khi đi kèm với những cảm giác mất động lực như Lan Phương đã trải qua, việc trở lại với công việc là một thử thách cực kỳ lớn. Cảm giác không thể làm được những điều mình yêu thích, như đóng phim hay tham gia các chương trình, khiến cô cảm thấy mình vô dụng. Áp lực này đã khiến cô càng thêm lún sâu vào trạng thái tâm lý tiêu cực.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả những khó khăn đó, Lan Phương vẫn quyết định quay lại với công việc nghệ thuật. Cô chia sẻ rằng sự trở lại này không chỉ là một quyết định nghề nghiệp mà còn là một cuộc chiến để tìm lại động lực, niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. “Mình cần phải chiến đấu lại, tìm lại giá trị của bản thân, không chỉ vì công việc mà còn vì gia đình, vì những người yêu thương mình,” cô nói.
Sự thay đổi về ngoại hình của Lan Phương, từ một nữ diễn viên xinh đẹp, đầy sức sống đến hình ảnh gầy gò và hốc hác, là một minh chứng rõ ràng cho sự tàn phá mà trầm cảm có thể gây ra. Tuy nhiên, chính sự quyết tâm và lòng kiên trì của cô đã giúp cô tìm lại được sức mạnh và động lực để tiếp tục công việc yêu thích. Sự trở lại của cô không chỉ là sự trở lại của một nữ diễn viên nổi tiếng mà còn là sự khẳng định rằng, sau mỗi cơn sóng gió, chúng ta đều có thể vươn lên và mạnh mẽ hơn.
Nguồn bài viết:
1. https://dantri.com.vn/doi-song/nu-tai-xe-lai-xe-30-tan-8-nam-dua-con-gai-theo-va-cau-chuyen-phia-sau-20250610190052089.htm
2. https://thuongtruong.com.vn/news/khong-nhan-ra-dien-vien-lan-phuong-gay-go-da-nhan-nheo-sau-khi-sut-24kg-142371.html