Cầu thủ nổi tiếng bị phát hiện bí tỉ trên đệm của mỹ nhân, bạn trai là VĐV thể hình có phản ứng choáng váng
Không phải sân cỏ, mà là phòng ngủ của một mỹ nhân mới là nơi chứng kiến một trong những vụ hành hung chấn động nhất lịch sử bóng đá Anh. Ngôi sao Joe Cole đã phải nhận một bài học "xương máu" vì lỡ quá chén và nằm nhầm chỗ.
Ngày 18 tháng 4 năm 2026, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Cầu thủ nổi tiếng bị phát hiện say bí tỉ trên giường mỹ nhân, bị bạn trai là VĐV thể hình đánh g.h.e.n choáng váng". Nội dung như sau:
Mới đây, nữ diễn viên Keeley Hazell đã khiến dư luận "dậy sóng" khi phơi bày toàn bộ sự thật về đêm định mệnh năm 2006 liên quan đến một ngôi sao bóng đá trong cuốn hồi ký của mình. Đây không chỉ là một drama tình ái thông thường mà là một vụ bắt quả tang "nóng hổi" dẫn đến màn ẩu đả đẫm máu.
Mọi chuyện bắt đầu khi ngôi sao của Chelsea - Joe Cole say đến mức "không biết trời đất là gì" tại một hộp đêm ở London. Vì lòng tốt, Keeley Hazell cùng bạn đã đưa anh về nhà bố mẹ cô để nghỉ ngơi.
Tưởng rằng sự việc sẽ trôi qua êm đẹp, nhưng "ông trời khéo sắp đặt" khi bạn trai lúc bấy giờ của cô là Lloyd Miller (cựu cầu thủ kiêm vận động viên thể hình) đột ngột xuất hiện. Trong cơn hoảng loạn và có chút hơi men, Keeley đã buột miệng thú nhận: "Có Joe Cole đang ngủ trên lầu".
Joe Cole competing in the FIFA World Cup Finals 2006 (Ảnh: Getty Images) Joe Cole competing in the FIFA World Cup Finals 2006 (Ảnh: Getty Images)
Ngay khi nghe tin, Miller lập tức lao lên tầng để "kiểm tra". Những gì diễn ra sau đó được Keeley mô tả không khác gì một bộ phim hành động kinh dị. Miller bắt quả tang tại trận khi Joe Cole đang nằm trên giường của bạn gái mình. Không nói không rằng, gã lực lưỡng này nhảy lên người Cole và tung những cú đấm liên tiếp vào đầu nam cầu thủ.
Dù là một chiến binh trên sân cỏ, nhưng trong tình trạng say khướt và bị tấn công bất ngờ, Joe Cole chỉ biết cuộn tròn người, dùng tay che đầu chịu trận. Áo của Cole bị xé toạc, máu và các vết bầm tím xuất hiện khắp mặt. Keeley phải gào lên vì sợ bạn trai mình sẽ... giết người ngay tại chỗ.
Sau một hồi vật lộn, Joe Cole cuối cùng cũng thoát thân và bỏ chạy khỏi nhà mỹ nhân trong tình trạng thê thảm. Sáng hôm sau, hình ảnh "Hoàng tử" bóng đá Anh với đôi mắt tím bầm chễm chệ trên trang nhất các tờ báo lá cải, trở thành nỗi xấu hổ khó gột rửa.
Lý do của màn đánh g.h.e.n tàn khốc này được Miller tuyên bố xanh rờn: "Đàn ông cần phải học một bài học. Mày không được ngủ trên giường bạn gái tao... đơn giản vậy thôi".
Nhan sắc của nữ diễn viên Keeley Hazell (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở màn bạo lực, Keeley Hazell còn tố cáo Miller chính là kẻ đã phát tán đoạn video nh.ạy c.ả.m của hai người vào năm 2007 để trả thù sau khi chia tay. Cô cay đắng nhớ lại cảm giác bị "tàn phá" khi cả thế giới cho rằng cô chính là người tự tung video để nổi tiếng.
Hiện tại, Lloyd Miller - kẻ đã khiến Joe Cole "nát mặt" năm xưa - đang có cuộc sống yên bình bên 4 con và tỏ ra "ngạc nhiên" khi chuyện cũ bị khơi lại. Tuy nhiên, với độc giả, đây vẫn là một trong những bài học đắt giá nhất về việc "nhậu nhẹt quá đà" của các ngôi sao quần đùi áo số.
Báo Tiền Phong cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Bạn gái Joe Cole ra “tối hậu thư”". Nội dung như sau:
Hồi cuối tháng Giêng, Joe Cole dính vào vụ scandal ở bữa tiệc tại nhà cô người mẫu xinh đẹp Keeley Hazell và Joe đã bị một kẻ giấu mặt tấn công lúc tờ mờ sáng. Mọi người đồn rằng thủ phạm rất có thể là một anh chàng hay g.h.e.n nào đó, bạn của Keeley.
Mấy ngày sau, ba bức thư nặc danh đáng sợ liên tiếp gửi tới tay anh. Đúng là Joe Cole bị "sao quả tạ" chiếu khiến cô bạn gái Carly lên cơn giận dỗi không chịu nhìn mặt chàng.
Cũng may sự việc trên không ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Joe Cole. Trung vệ Chelsea này vẫn tỏa sáng trong trận giao hữu Anh- Uruguay hôm thứ Tư vừa rồi. Bàn thắng vào phút cuối của Joe đã củng cố thêm niềm tin cho đội tuyển Anh trước thềm World Cup 2006.
Nhưng thành tích xuất sắc đó không làm Carly Zucker nguôi giận. Joe có vẻ lo lắng mất người yêu thực sự. Gần đây anh đã hi sinh những buổi tụ tập bạn bè để đi chơi với Carly.
Joe còn “nịnh” cô bằng nhiều món quà xinh xắn, coi cô như một nàng công chúa thực sự. Mối quan hệ của họ đã bớt căng thẳng, mặc dầu Carly vẫn hơi phật lòng về những chuyện vừa qua.
Trên sân cỏ, Joe Cole tài năng là vậy, nhưng trong cuộc sống anh vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một người tình lý tưởng.
