Bố ruột Chí Trung là NSND đình đám: Có 4 người con đều tài giỏi, dạy con sống "không xúc xiểm, không xin xỏ"

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Chí Trung từng nói: "Cha tôi thường dạy rằng: khóc - hèn, rên - nhục, van - yếu đuối"

Ngày 04/04/2025, Phụ nữ & pháp luật có đưa tin "Bố ruột Chí Trung là NSND đình đám: Có 4 người con đều tài giỏi, dạy con sống "không xúc xiểm, không xin xỏ"" với nội dung cụ thể như sau:

NSND Quý Dương - “cây đại thụ” làng nhạc, thầy của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Chí Trung là con trai của NSND Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan. Được biết, Chí Trung giống cha, từ cái miệng cười cho đến cách lấy hơi nhả chữ, cách diễn đạt hay cái khoát tay. Anh cũng giống cha ở sự giản dị. Cả gia đình đều theo âm nhạc nhưng Chí Trung lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Dù vậy trong lòng Chí Trung, bố luôn là một người vĩ đại. 

NSND Quý Dương tên thật là Phạm Quý Dương, sinh năm 1931 và mất năm 2011. Ông là một ca sĩ được nhiều người yêu mến. Ông được xem là một trong 3 cây đại thụ của ngành biểu diễn âm nhạc Việt Nam, cùng với NSND Trung Kiên và NSND Trần Hiếu. Ông từng giữ chức vụ phó giám đốc và giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. 

NSND Quý Dương là một trong 3 cây đại thụ của ngành biểu diễn âm nhạc Việt Nam.

Nam nghệ sĩ quê gốc ở huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc Hà Nội) nhưng ông sinh ra ở mảnh đất Hải Dương. Chính vì vậy, cha mẹ đã chọn cho ông cái tên Quý Dương với ý nghĩa là "Quý tử" sinh ở đất "Hải Dương". Sau khi  tốt nghiệp Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, ông trở thành sinh viên khóa đầu tiên trường Âm nhạc Việt Nam, tiền thân Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSND Quý Dương có một giọng ca trời phú và ngoại hình đẹp. Ông được nhớ tới với những ca khúc như Tình ca, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Bài ca bên cánh võng… Nam nghệ sĩ là giảng viên thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội, nghệ sĩ hát opera đầu tiên của Việt Nam, người vào vai chính của vở opera đầu tiên được dàn dựng và công diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Ông còn là thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ Trung Đức, Thúy Mỵ, Bích Việt,... 

Chí Trung từng học nhạc nhưng không đam mê. Chính NSND Quý Dương đã gửi gắm con trai cho người bạn đạo diễn.

Năm 2011, NSND Quý Dương qua đời sau 10 năm chiến đấu với bệnh thận hiểm nghèo khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả tiếc thương. Ca sĩ Phương Thảo từng chia sẻ, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được thầy Quý Dương coi là “học trò cưng”. Ông từng cho cô 400 nghìn để may áo dài khi thấy học trò đi thi phải mặc quân phục, không có tiền mua áo dài. Đó là chiếc áo dài đầu tiên có được trong đời cô.

Còn với Trọng Tấn, dù không được học bố của Chí Trung nhưng anh luôn coi NSND Quý Dương một trong những người thầy dạy giỏi và có uy tín nhất. Ấn tượng của anh về nam nghệ sĩ là sự chỉn chu, cẩn thận, kỹ tính trong việc dựng bài và truyền đạt lại cho học trò.

Ít ai biết, Chí Trung cũng suýt trở thành một nghệ sĩ của làng nhạc nếu theo hướng của cha. NSND Quý Dương đã mang con vào nhạc viện, cho học đàn violon từ sớm. Nhưng suốt 4 năm gắn bó với cây đàn, Chí Trung vừa kéo đàn vừa "ngủ gật" nên NSND quyết định chấm dứt việc học đàn của con. Một ngày, NSND Quý Dương dẫn Chí Trung đến gặp đạo diễn Doãn Hoàng Giang và nói: "Thằng bé này là con tớ, cậu giúp nó xem có nên cơm cháo gì không".

Và từ đó, vị đạo diễn trở thành người thầy sân khấu đầu tiên của Chí Trung. Anh ngày càng say mê với sân khấu và thành danh ở môn nghệ thuật này. Tuy nhiên, thi thoảng Chí Trung vẫn ôm đàn và hát những bài hát, nhớ người bố của mình.

Lời dặn dò của NSND Quý Dương là tài sản lớn với Chí Trung

Tuổi thơ của Chí Trung có những lúc tủi thân và buồn vì bố mẹ chia tay. Chính vì vậy, anh luôn sợ các con của mình phải sống trong cảnh cha mẹ ly tán như tuổi thơ của mình. Chí Trung thường nói anh được cha “thả nổi” ngụ ý cách rèn sự tự lập từ sớm. Lúc sinh thời, NSND Quý Dương thường dạy các con sống ở đời "không xúc xiểm, không xin xỏ ai bất cứ điều gì. Cứ sống đàng hoàng bằng chính bàn tay của mình rồi điều gì đến sẽ đến".

Chí Trung từng nói: "Cha tôi thường dạy rằng: khóc - hèn, rên - nhục, van - yếu đuối. Câu nói ấy là kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi, là phương châm sống quý giá để tôi tự soi mình mỗi khi xảy ra điều gì". Cả một đời say mê với nghệ thuật, NSND Quý Dương không có gì để lại cho các con ngoài tình yêu biểu diễn. Chí Trung bày tỏ: "Vào thời điểm phải kiếm từng đồng tiền nhễ nhại mồ hôi để sống, có khi nào anh chạnh lòng vì cha mình đã sống một đời quá hồn nhiên với nghệ thuật, chẳng có chút của nả gì cho con không?"

NSND Quý Dương (hàng trên cùng) và gia đình.

NSND Quý Dương trải qua 2 đời vợ và có 4 người con. Ông từng kể về mối tình với mẹ Chí Trung: “Bà ấy là học sinh Trưng Vương, còn tôi học Chu Văn An và chỉ huy dàn hợp xướng. Chúng tôi yêu nhau từ thời ấy, lấy nhau rất sớm, năm bà ấy mới 17 tuổi, rồi sinh hai con. Đến năm Chí Trung lên 8 thì bà ấy không còn yêu tôi nữa”. Sau này, ông đi dạy đoàn văn công Công an vũ trang thì gặp được người vợ hai, yêu rồi cưới năm 1971, sinh được 2 người con. Vợ hai là ca sĩ Lê Anh Thư.

4 người con của ông đều tài giỏi và yêu nghệ thuật. Con gái đầu là Phạm Thu Hương - giảng viên dạy piano, con thứ hai là NSƯT Chí Trung, con thứ 3 là Phạm Quỳnh Trang - thạc sĩ piano, giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và con trai út cũng là thạc sĩ piano jazz ở Mỹ. Khi còn sống, NSND Quý Dương rất tự hào khi kể về các con của mình.

Xúc động khi Chí Trung kể về những ngày cha đi bệnh viện lọc máu.

Chí Trung từng rưng rưng nói về những ngày cha phải đối mặt với bệnh tật, đau đớn. Ông bị suy thận nhiều năm và hàng tuần phải đến bệnh viện để lọc máu duy trì sự sống. Vì thương các con bận rộn công việc nên ông chỉ đồng ý để các con đưa đón thời gian đầu, sau đó ông bảo bệnh của cha phải “trường kỳ kháng chiến”, để cha tự lo liệu cho quen. Ông dặn các con không để cuộc sống xáo trộn. Mỗi lần đến viện, nam nghệ sĩ gọi một bác xe ôm, lọc máu xong lại bắt xe ôm về.

Chính vì vậy, NSƯT Chí Trung rất thương cha. Những lời cha dặn dò về cách sống là tài sản lớn nhất của Chí Trung khi vào đời và ghi nhớ cho đến mãi về sau.

Ngày 02/04/2025, Phụ nữ & pháp luật có đưa tin "NSƯT Chí Trung nhập viện mổ 3 khối u, chiêm nghiệm sau khi đi hết 3/4 cuộc đời: "Ai rồi cũng phải chết" với nội dung cụ thể như sau:

Ở tuổi U70, Chí Trung quan tâm nhiều hơn về sức khỏe. Từ khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ dành thời gian tận hưởng cuộc sống bên gia đình và bạn gái Ý Lan.

Mới đây, NSƯT Chí Trung chia sẻ về quá trình nhập viện, chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Nam nghệ sĩ phải lấy 3 khối u lành tính ở cổ, nách và vai. Bước sang độ tuổi U70, "Táo Giao thông" cho biết anh rất hiếm khi vào viện. Sau ca phẫu thuật, anh ở lại thêm vài ngày để nghỉ ngơi.

Chí Trung trước khi vào phòng phẫu thuật.

Dù chuẩn bị vào phòng mổ nhưng Chí Trung vẫn giữ tinh thần lạc quan, liên tục mỉm cười trước ống kính của bạn gái là doanh nhân Ý Lan. Nam nghệ sĩ cho rằng đây cũng là dịp chiêm nghiệm về cuộc sống bởi anh đã đi hết 3/4 đời người. 

Chí Trung chia sẻ: "Đời người hữu hạn! Hồi trẻ không để ý vì mải lăn lộn kiếm sống, yêu thương, thù hận rất nhiều thứ, có tí tiền tích lũy nhưng ai rồi cũng phải chết. Sau này cũng có người đón mình đi nhưng đó là... thiên thu. Nếu chiều nay mổ và người khỏe mạnh trở lại thì mai sẽ xuống công viên, kể câu chuyện về cuộc đời tôi qua đó các bạn sẽ rút được kinh nghiệm nho nhỏ". 

"Táo Giao thông" bày tỏ sự lạc quan, nói "ai rồi cũng phải chết".

Bên dưới bài viết của Chí Trung, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp để lại lời chúc sức khỏe, mong nam nghệ sĩ sớm hồi phục. Một số bình luận tiêu biểu: "Vào phòng mổ mà tươi như diễn Táo, huynh thật bá đạo", "Chúc anh mau khoẻ", "Mau bình phục nhé anh",...

Thời gian qua, Chí Trung tận hưởng cuộc sống bình yên. Bước qua hôn nhân đổ vỡ, nam nghệ sĩ giờ đây hạnh phúc bên bạn gái Ý Lan. Hơn 4 năm bên nhau, cả 2 đồng hành với nhau trong mọi việc, tình cảm ngày càng mặn nồng.


Chí Trung và Ý Lan có chuyện tình đẹp tuổi trung niên.

Ở tuổi U70, Chí Trung được khen ngợi năng động, ngoại hình trẻ trung hơn tuổi. Mỗi khi đi cạnh doanh nhân Ý Lan, "Táo Giao thông" được nhận xét phong độ dù lớn hơn người yêu gần 20 tuổi.

Chia sẻ về điều này, Chí Trung tiết lộ rằng bản thân được người yêu hỗ trợ làm đẹp nên cải thiện ngoại hình. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ giữ lối sống lành mạnh bằng việc tập luyện thể dục thể thao đều đặn, bơi lội, đọc sách, xem phim,...

Chí Trung cho hay: "Cô ấy dùng tất cả công nghệ đặc biệt để làm cho tôi đẹp hơn. Tôi nghĩ ai cũng cần đẹp. Ở độ tuổi này lại càng cần đẹp để ai nhìn vào cũng như thấy một bức tranh đẹp. Thế là tốt. Tôi sẽ cố gắng sống nốt phần đời còn lại, không biết là 1 năm, 2 năm hay 30 năm nữa nhưng chắc chắn sẽ đem lại năng lượng tích cực cho mọi người".

Chí Trung khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vẫn phong độ, trẻ trung.

Sau khi nghỉ hưu, "Táo Giao thông" dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu. Anh thường đưa bạn gái về nhà sum họp. Minh Trung và Huyền Trang (2 con của Chí Trung và vợ cũ Ngọc Huyền) có quan hệ tốt đẹp với "người mới" của bố. 

Doanh nhân Ý Lan hết lòng ủng hộ sự nghiệp của "Táo Giao thông". Cô cho biết ở tuổi trung niên, cả 2 đến với nhau tự nguyện và không có sự ràng buộc. Tuy nhiên, nữ doanh nhân không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm vì mối quan hệ "chưa hợp thức hóa".

Bạn gái Chí Trung chia sẻ: "Tôi và anh Trung đến giờ vẫn chưa hợp thức hóa nên tôi không muốn chia sẻ nhiều. Tôi là người rất cẩn trọng trong mọi thứ, những điều mình nói hay rất khó, nói dở cũng không được. Tôi và anh luôn cân bằng cảm xúc, thẳng thắn trong mọi vấn đề".

Chí Trung và bạn gái đồng hành với nhau trong mọi việc.

Chí Trung và Ý Lan thường xuyên đi du lịch đó đây.

Cả 2 dành thời gian quây quần bên con cháu.

Trước đó, NSƯT Chí Trung từng có hơn 32 năm chung sống bên NSND Ngọc Huyền. Năm 2020, nam nghệ sĩ gây xôn xao khi cùng lúc công khai đã ly hôn từ năm 2018 và đang có mối quan hệ mới.

Trong chia sẻ gần đây hồi tháng 3/2025, "Táo Giao thông" cho biết anh và vợ cũ Ngọc Huyền đều có cuộc sống hạnh phúc hậu ly hôn. 

Sau 6 năm ly hôn với Ngọc Huyền, Chí Trung nói anh và vợ cũ đều có cuộc sống hạnh phúc

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!