Bí ẩn ngôi làng có lửa cháy trên mặt đất gần 70 năm, mưa rơi không tắt, dân làng mang nồi ra giữa đường nấu ăn

Tại làng Địa Hỏa (Dihuo) ở Trùng Khánh, Trung Quốc, tồn tại một hiện tượng kỳ lạ khiến nhiều người tò mò suốt hàng chục năm qua: những ngọn lửa tự nhiên bốc lên từ mặt đất và cháy liên tục gần 70 năm chưa từng tắt hẳn. Điều đặc biệt là ngay cả khi trời mưa, lửa vẫn âm ỉ cháy và dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của người dân địa phương.

Bí ẩn ngôi làng có lửa cháy trên mặt đất gần 70 năm, mưa rơi không tắt, dân làng mang nồi ra giữa đường nấu ăn

Từ một hiện tượng từng bị đồn gắn với ma quỷ, khu vực này nay trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo du khách hiếu kỳ tìm tới trải nghiệm.

Ngôi làng kỳ lạ với lửa cháy ngay dưới mặt đất

Làng Dihuo nằm ở quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, cách khá xa trung tâm thành phố và thuộc khu vực nông thôn hẻo lánh.

Tại đây có một khu đất đặc biệt với nhiều hố nhỏ liên tục bốc lửa từ dưới lòng đất. Theo người dân địa phương, hiện tượng này đã tồn tại suốt hơn 60 năm và chưa từng biến mất hoàn toàn.

Cũng vì những ngọn lửa kỳ lạ này mà tên của ngôi làng đã được thay đổi thành “Địa Hỏa”, nghĩa là lửa từ dưới đất.

Khu vực mặt đất cháy có diện tích tương đương một chiếc bàn tròn lớn. Từ nhiều khe nhỏ, ngọn lửa bốc lên liên tục với cường độ khá mạnh.

Người dân địa phương từ lâu đã tận dụng những “bếp lửa tự nhiên” này để đun nước, nấu ăn. Không ít người mang theo ấm, nồi, chảo tới đặt trực tiếp lên khu vực đang cháy.

Một số du khách tới tham quan cũng đem theo nồi để trải nghiệm nấu lẩu ngay trên các khe lửa bốc lên từ lòng đất.

Theo lời kể của một cụ bà khoảng 60 tuổi trong làng, những ngọn lửa này đã tồn tại từ khi bà còn nhỏ và chưa từng bị dập tắt hoàn toàn.

Từng khiến dân làng sợ hãi vì lời đồn ma quỷ

Thời gian đầu khi hiện tượng lửa dưới đất xuất hiện, người dân trong làng vô cùng hoang mang và sợ hãi.

Nhiều người truyền tai nhau rằng những đám cháy này có liên quan tới ma quỷ hoặc địa ngục, có thể thiêu rụi bất cứ ai tới gần nên hầu như không ai dám tiếp cận.

Trong nhiều năm, khu vực mặt đất bốc cháy luôn bị xem là nơi nguy hiểm và bí ẩn.

Tuy nhiên, theo thời gian, khi nhận thấy các ngọn lửa không gây nguy hiểm như lời đồn, người dân dần quen với hiện tượng này. Họ không còn sợ hãi mà bắt đầu sử dụng nguồn lửa tự nhiên phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Đến nay, việc mang nồi niêu ra khu vực có lửa để nấu ăn, đun nước đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại làng Dihuo.

Hằng năm, rất nhiều du khách hiếu kỳ tìm tới đây để tận mắt chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này. Người dân địa phương cũng đã quen với cảnh khách du lịch tụ tập quanh các khe lửa để chụp ảnh hoặc nấu ăn thử.

Một số hộ dân còn cho khách tham quan thuê nồi, xoong để trải nghiệm nấu nướng trực tiếp trên mặt đất cháy.

Sự thật phía sau ngọn lửa cháy suốt nhiều thập kỷ

Theo lời kể của một cụ già trong làng, hiện tượng mặt đất bốc cháy bắt đầu xuất hiện từ năm 1958.

Vào thời điểm đó, một đoàn thăm dò đã tới làng Dihuo để tìm kiếm dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Trong quá trình khoan đất lấy mẫu, chỉ sau vài lần khoan, lửa bất ngờ bùng lên từ dưới lòng đất.

Sau này, người ta xác định nguyên nhân là do dưới mặt đất tồn tại khí đốt tự nhiên. Việc khoan tạo ra các lỗ thông khiến khí gas thoát lên bề mặt và bốc cháy khi tiếp xúc với không khí.

Tuy nhiên, sau quá trình khảo sát, nhóm thăm dò nhận thấy lượng khí tự nhiên ở khu vực này không đủ lớn để khai thác thương mại nên kế hoạch khai thác đã bị hủy bỏ.

Dù vậy, kể từ đó đến nay, ngọn lửa dưới mặt đất vẫn liên tục cháy suốt hơn 60 năm.

Mưa nhỏ không thể dập tắt lửa

Theo người dân địa phương, những cơn mưa thông thường hầu như không thể dập tắt các ngọn lửa dưới đất.

Chỉ khi xuất hiện mưa bão lớn hoặc lũ lụt, lửa mới tạm thời bị dập. Tuy nhiên, sau khi nước rút, các ngọn lửa lại nhanh chóng bùng cháy trở lại.

Hiện tượng này khiến nhiều du khách cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng với người dân quanh vùng, đây đã là điều quá quen thuộc.

Từng có du khách thử đổ nước đóng chai trực tiếp lên ngọn lửa để kiểm chứng. Dù lửa tắt trong thời gian ngắn nhưng sau đó lại tiếp tục cháy trở lại.

Sau nhiều thập kỷ tồn tại, người dân trong làng hiện coi những đám lửa này như một phần trong cuộc sống thường ngày.

Dựng hàng rào bảo vệ vì lượng khách ngày càng đông

Do ngày càng có nhiều người tìm tới tham quan, chính quyền địa phương đã dựng hàng rào sắt quanh khu vực mặt đất cháy nhằm đảm bảo an toàn.

Các hàng rào chỉ chừa lại một lối đi nhỏ để người dân và du khách tiếp cận khu vực có lửa.

Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng việc dựng rào khiến hoạt động đun nước, nấu ăn trở nên bất tiện hơn. Du khách tới tham quan cũng gặp khó khăn khi quan sát hiện tượng kỳ lạ này.

Người dân địa phương mong muốn hàng rào sớm được tháo dỡ để việc sử dụng lửa cũng như tham quan thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nếu muốn phát triển du lịch lâu dài, làng Dihuo không nên chỉ phụ thuộc vào hiện tượng lửa dưới đất mà cần kết hợp khai thác thêm các tài nguyên du lịch xung quanh để thu hút du khách.