Đoàn Văn Sáng bị bắt vì giết người ở Lạng Sơn
Đoàn Văn Sáng, cựu Đội phó quản lý thị trường số 4, bị cáo buộc sát hại người đàn ông 36 tuổi tại trụ sở đơn vị, phi tang xác.
Báo VnExpress ngày 3/12/2025 đưa tin: "Đoàn Văn Sáng bị bắt vì gi:ết người ở Lạng Sơn", nội dung vụ việc như sau:
Chiều 3/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết hôm 29/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Đoàn Văn Sáng, 57 tuổi, cựu Đội phó Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục quản lý thị trường, về tội gi:ết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, Sáng quen anh Nguyễn Xuân Đạt, 36 tuổi, quê Hưng Yên, từ khoảng năm 2020. Hai người sau đó cùng nhau tham gia vào các hội nhóm và thường nói chuyện xoay quanh nhiều nội dung lệch lạc, biến thái.
Ngày 25/1 (26 Tết âm lịch), Sáng gọi anh Đạt đến trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 ở xã Hữu Lũng và đã thực hiện hành vi gi:ết hại. Sáng sau đó có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang th:i th:ể nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Đoàn Văn Sáng lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an
Những ngày sau đó, Sáng vẫn đi làm bình thường, thường xuyên cập nhật trạng thái trên Facebook cá nhân và bình luận ở các hội nhóm. Đầu tháng 7, video về hành vi man rợ của Sáng lan truyền trên mạng xã hội nhưng nhanh chóng bị xóa.
Giữa tháng 11, một tài liệu dài 88 trang mô tả chi tiết diễn biến vụ việc và chỉ ra hàng loạt nghi vấn nhắm đến Sáng là nghi phạm số một. Các nội dung sau đó được lan truyền rộng rãi khiến vụ án bùng lên trở lại.
Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khám xét nơi ở của Sáng, thu một số đồ vật. Hôm sau, cảnh sát khám nghiệm ở trụ sở cũ của Đội quản lý thị trường số 4, dùng xe hút bể phốt để tìm kiếm chứng cứ.

Khu nhà bếp và nhà vệ sinh của trụ sở đã bị niêm phong, ngày 1/12. Ảnh: Phạm Dự
Trụ sở này nằm cách chợ Mẹt trên đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng cũ, chừng 100 mét, ngay sát khu dân cư đông đúc. Xung quanh là tường bao cũ kỹ với hàng thép gai cao chừng 2 mét và cửa sắt khóa kín. Bên trong trụ sở rộng chừng 500 m2 có 6 phòng làm việc, một nhà bếp, một kho hàng, 2 nhà vệ sinh. Do xây dựng lâu năm, trụ sở xuống cấp nhiều, cơ sở vật chất cũ kỹ.
Ông Hiếu, hộ dân sống sát trụ sở cho biết, đội này hoạt động ở đây từ ít nhất hơn 15 năm trước. Hàng ngày có khoảng 7-10 cán bộ thường xuyên làm việc. Khoảng hơn một năm gần đây, đội chuyển dần công việc lên trụ sở mới và đến tháng 7/2025 thì chuyển đi hẳn. Tuy nhiên, hàng ngày vẫn có cán bộ ra vào.
Nhắc đến hôm xảy ra sự việc - ngày 25/1, ông Hiếu nói không thấy có bất kỳ động thái bất thường nào. "Đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trước đó mấy hôm mọi người còn tổ chức ăn tất niên trong trụ sở, cười nói rôm rả".
Nhưng vào đầu năm mới 2025, 7 hộ dân và một dãy nhà trọ sát vách đơn vị này thấy mùi thối lạ bốc lên, ruồi nhặng cũng nhiều hơn mà không rõ nguyên nhân.
Công an khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án này. Mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép hình ảnh, video trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ngoài ra, người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các hội nhóm, đặc biệt là các nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật hoặc các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật, cần báo ngay cho công an.
Trước đó, chuyên trang Đời sống & Pháp luật đưa tin: "Người dân Lạng Sơn lên tiếng khi nhiều thanh niên tò mò, quay phim tại Trạm Quản lý thị trường số 4", nội dung như sau:
Vào 29/11, hàng chục cảnh sát cùng nhiều xe biển xanh đã xuất hiện và phong tỏa khu vực Trạm Quản lý thị trường (QLTT) số 4 tại xã Hữu Lũng (Lạng Sơn). Đồng thời, Cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, căng dây phong tỏa khu vực lối vào.
Khu vực cổng trụ sở Trạm Quản lý thị trường số 4 đóng kín
Tối 29/11, Cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, căng dây phong tỏa lối vào từ đường lớn (giao với đường Chi Lăng). Chỉ những người có nhiệm vụ mới được phép ra vào khu vực này.
Sáng 30/11, một số người dân, thanh niên hiếu kỳ có mặt bên ngoài Trạm Quản lý thị trường số 4 để quay phim chụp ảnh
Theo ghi nhận của của PV, sáng 30/11, khu vực cổng trụ sở Trạm Quản lý thị trường số 4 đóng kín, một số phòng bên trong có dán giấy ở cánh cửa.
Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân lực lượng công an triển khai tại đây chưa được công bố. Nhưng trong sáng cùng ngày, nhiều người dân hiếu kì cũng đã có mặt tại khu vực bên ngoài để theo dõi, dùng điện thoại livestream. Một số người còn tìm cách bám lên tường rào, thân cây để quay lại toàn cảnh bên trong.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, một người dân ở xã Hữu Lũng cho biết, "Mấy ngày gần đây, vụ việc khiến người dân hoang mang. Mấy hôm trước đang đi ăn cỗ thì nghe mọi người đồn thổi bảo có vụ việc như thế chứ không biết cụ thể như nào".
Cô Nguyễn Thị Yến (Hữu Lũng, Lạng Sơn) chia sẻ, "Tôi cũng không quan tâm nên không biết cụ thể ra sao, chỉ đứng xem qua. Mấy ngay nay, người dân đi xem đông lắm, công an phải đến ngăn chặn đường. Vụ việc gây hoang mang nên người dân mới kéo đến xem đông. Tinh thần người dân cũng sợ...".
Bên trong Trạm Quản lý thị trường số 4, một số cảnh cửa đã bị dán giấy niêm phong
Xung quanh tường bao có hàng rào sắt

Một số người dân hiếu kì đã tìm cách trèo lên bờ tường để quan sát bên trong
Nhiều thanh niên dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh

Nhiều người dân địa phương cũng tỏ ra không đồng tình trước cảnh thanh niên tụ tập trước trụ sở Trạm QLTT số 4 chỉ để quay phim, livestream. Một bác sống gần đó chia sẻ: “Vụ việc cụ thể chưa rõ, bà con thì đang lo lắng. Đây đâu phải chỗ để ‘xem cho vui’.
Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động, ông Cao Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng, xác nhận việc lực lượng công an tới làm việc có liên quan đến các thông tin trên mạng xã hội về ông Đ.V.S..
Được biết, ông Đ.V.S. từng giữ chức Phó đội trưởng Đội QLTT số 4. Ông S. đã nghỉ công tác từ ngày 1-3-2025.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.Nhiều người dân Lạng Sơn cũng khuyến cáo không nên biến khu vực đang được điều tra thành nơi tụ tập hiếu kỳ. Họ mong mọi người giữ bình tĩnh, tôn trọng rào chắn và để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, tránh tiếp tay cho những tin đồn gây hoang mang dư luận.
