Vụ gia đình ngủ quên, thoát nạn lật tàu trên Vịnh Hạ Long gây tranh cãi: Người bán vé lên tiếng
Bên cạnh những người gia rằng gia đình chị Ngân quá may mắn thì cũng không ít ý kiến bày tỏ nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện này.
Ngày 22/07/2025, Đời sống pháp luật đưa tin "Vụ gia đình ngủ quên, thoát nạn lật tàu trên Vịnh Hạ Long gây tranh cãi: Người bán vé lên tiếng". Nội dung chính như sau:
Mới đây, câu chuyện gia đình chị Ngân (ở Thanh Hóa) do ngủ quên, đến bến muộn, không kịp lên tàu nên đã thoát nạn lật tàu ở Vịnh Hạ Long đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau khi câu chuyện này được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những người cho rằng gia đình này quá may mắn, thì cũng có không ít ý kiến nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi trên báo VietNamNet, chị Nguyễn Thị Minh N. (Quảng Ninh) - cộng tác viên tư vấn bán vé tàu du lịch xác nhận có tư vấn cho gia đình chị Ngân khi họ có kế hoạch đi thăm Vịnh Hạ Long chiều 19/7.
Theo chị N., gia đình này thật sự rất may mắn vì nếu họ đến sớm hơn, đi chuyến 13 giờ chiều thì có thể đã lên tàu Vịnh Xanh.
Gia đình chị Ngân có mặt tại cảng tàu nhưng bị muộn, chuyến tàu lúc 13 giờ đã rời bến.
Chị N. kể thêm, vào lúc gần 13 giờ ngày 19/7, trong nhóm 3 tàu chuẩn bị xuất bến được chị tư vấn vé, có tàu Vịnh Xanh đủ khách để rời bến. Gia đình chị Ngân tuy đã liên hệ từ trước song không đến đúng giờ, khi đến nơi thì được thông báo là đã trễ chuyến.
Nhà chị Ngân quyết định đặt vé cho chuyến sau (lúc 14 giờ 15 phút). Lúc này, trời mưa gió khá to nhưng gia đình vẫn hy vọng sẽ tạnh mưa và có thể tham quan. Sau đó, cả nhà quyết định hủy chuyến vì có con nhỏ và phải đợi lâu trong thời tiết bất ổn. Gia đình chị Ngân được hoàn lại tiền.
Cũng theo nguồn tin trên VietNamNet cho hay, một người có trách nhiệm tại cảng tàu du lịch xác nhận chị N. là cộng tác viên bán vé tàu du lịch thăm vịnh cho du khách.
Sau khi câu chuyện gây tranh cãi, chị Ngân cũng nói thêm rằng bản thân không nắm rõ quy trình bán vé hay vận hành của các tàu trên vịnh. Nhưng khi ra tới cảng tàu, gia đình được báo là đã trễ giờ, phải chuyển sang chuyến sau. Chị Ngân thông tin, mọi người hôm đó đều nói rằng, nếu gia đình chị lên tàu đúng giờ, có thể đã gặp phải trận giông lốc kinh hoàng.
Trước đó, chị Ngân cho biết gia đình chị gồm 2 vợ chồng, 1 con nhỏ dự định mua vé tàu thăm Vịnh Hạ Long, đi chuyến 13 giờ ngày 19/7. Tuy nhiên vì đi chơi về mệt, gia đình ngủ thêm một chút. Đến khoảng 13 giờ 15 phút, gia đình chị Ngân ra tới nơi thì được báo là tàu đã rời bến.
Gia đình định đặt vé đi chuyến sau nhưng thấy thời tiết xấu nên đã hủy vé. Đến chiều họ mới biết tin con tàu Vịnh Xanh 58 bị lật trên Vịnh Hạ Long khiến nhiều người tử vong.
Trước đó, Đời sống pháp luật cũng đưa tin "Bị tố dựng chuyện, câu like vụ thoát nạn lật tàu ở vịnh Hạ Long, "Gia đình nhà Thóc": Chúng tôi muốn khép lại mọi chuyện". Nội dung chính như sau:
Vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều bài đăng từ tài khoản "Gia đình nhà Thóc”, nói về chuyện may mắn thoát nạn trong chuyến du lịch Hạ Long vì... ngủ quên.
"Nếu không phải vì trễ giờ và hoãn vé tàu quan 14h15 thì có lẽ... thực sự về tới nhà, gia đình em vẫn chưa tin được mình lại thoát cửa tử trong gang tấc.
Ông bà tổ tiên phù hộ cho gia đình. Xin được thành kính phân ưu cùng những nạn nhân xấu số trên con tàu Vịnh Xanh 58", chủ nhân tài khoản này - chị Ngân (ở Thanh Hóa) đăng tải.
Bài viết được đăng tải trên kênh TikTok "Gia đình nhà Thóc".
Rất nhanh sau đó, hình ảnh và chia sẻ của chị Ngân viral lên mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chia sẻ, cho rằng chuyện như “một phép màu”. Song, cũng có không ít bình luận trái chiều, bày tỏ sự hoài nghi câu chuyện không đúng thực tế, rằng chị Ngân dựng chuyện để "câu like, câu views".
Trước quá nhiều bình luận tiêu cực, chị Ngân tạm thời đã tắt phần bình luận trên trang TikTok “Gia đình nhà Thóc”. Song song, chị đăng tải bài viết, nhằm làm rõ các vấn đề mà nhiều cư dân mạng đang hiểu lầm.
Điều đầu tiên, cũng là vấn đề đang được nhiều người quan tâm nhất là liệu con tàu gặp nạn - Vịnh Xanh 58, có đúng là chuyến mà gia đình chị Ngân đã lên nếu họ đi đúng giờ hay không? Thì chị Ngân không chắc chắn.
“Bài viết ban đầu của tôi chỉ đơn thuần là chia sẻ lại khoảnh khắc cả gia đình đã may mắn tránh được một chuyến đi nằm đúng khung giờ mà sau này xảy ra tai nạn. Tôi không rõ chiếc tàu khởi hành lúc 13h hôm đó có phải là Vịnh Xanh 58 hay không. Tôi cũng không biết tàu đó chở bao nhiêu người, có bị quá tải nếu thêm gia đình tôi hay không. Mọi thứ tôi chỉ làm theo hướng dẫn (chị mua vé từ một người khác - có tên N. - cộng tác viên bán vé tàu du lịch thăm vịnh cho du khách)”, chị Ngân chia sẻ trên TikTok.
Chị cũng cho biết thêm đây là lần đầu tiên gia đình đi du lịch Hạ Long, đi tàu du lịch nên cũng chưa hiểu hết cách thức vận hành, thông tin về chuyến tàu, nên chia sẻ có thể dẫn đến hiểu lầm.
“Chỉ là khi sự việc xảy ra, chúng tôi có xu hướng xâu chuỗi lại mọi thứ, rồi cảm thấy may mắn vì đã không ra bến, lên tàu vào thời gian đó. Ngay cả nếu hôm đó không đi trúng con tàu gặp nạn, nhưng vẫn khởi hành lúc 13h trong thời điểm giông bão thì cũng đủ lo lắng rồi”, chị Ngân chia sẻ thêm với chúng tôi.
Gia đình chị Ngân.
Cụ thể, theo lời chị Ngân, cụ thể diễn biến xảy ra như sau: 1 ngày trước khi xảy ra vụ việc - chị có đặt lịch đi tàu với một người tên N..
Người này không yêu cầu cọc tiền, gia đình chị cũng không biết trước mình sẽ lên con tàu có số hiệu nào, chỉ hẹn đúng giờ thì ra bến và lên tàu. Theo lịch, gia đình sẽ lên tàu lúc 13h ngày 19/7, đi tuyến 2.
Tuy nhiên, do mệt nên cả nhà ngủ quên. Dù đã hẹn báo thức từ 12h30 để chuẩn bị rời khách sạn (cách cảng khoảng 3km), nhưng phải đến khi chị Nguyệt gọi điện giục lúc 12h50 thì họ mới tỉnh dậy và vội vàng di chuyển. Ra đến nơi, thì đã 13h23, chuyến tàu dự định đi đã rời bến. Gia đình chị sau đó được đổi sang chuyến 14h15 đi tuyến 1, và thanh toán vé tại chỗ với giá 920 nghìn đồng. Tuy nhiên, sau đó, vì có con nhỏ và phải đợi lâu trong thời tiết bất ổn, cả nhà quyết định hủy chuyến và được hoàn lại tiền.
Thứ 2, về nghi vấn “dựng chuyện để câu like”, chị hoàn toàn phủ nhận. Bài viết ban đầu chỉ đơn thuần là chia sẻ cảm xúc cá nhân khi thoát khỏi một tình huống có thể đã rất nguy hiểm, nếu không vì sự cố ngủ quên. Gia đình càng không bao giờ xem nhẹ những mất mát lớn như vậy.
Chị mong muốn được mọi người hiểu và thông cảm, cũng như khép lại câu chuyện tại đây.