Vụ đánh con riêng của người tình dẫn đến không qua khỏi: Phẫn nộ lời khai của nghi phạm
Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận sáng 27/5 khi đang ngủ nghe tiếng bé N khóc nhiều, bị bực tức nên dùng tay đánh cháu bé nhiều lần.
Ngày 5 tháng 6 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đưa tin "Vụ đánh đập con riêng 3 tuổi của người tình dẫn đến tử vong: Phẫn nộ lời khai của nghi phạm". Nội dung như sau:
Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Đỗ Đức Bình (ngụ phường Đức Long, thành phố Phan Thiết) để điều tra về hành vi giết người. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.
Thông tin trên được báo Lao động đăng tải.
Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 27/5, khi chị L phát hiện con mình là bé N.T.M.N (sinh năm 2022) có dấu hiệu mê man bất thường, nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, qua kết quả chụp CT sọ não xác định có tổn thương nặng nên được chuyển viện vào TP.HCM. Tuy nhiên, sang hôm sau bé N tử vong và gia đình đưa thi thể về nhà.
Ngay khi phát hiện con có bất thường, chị L đã báo Công an phường Mũi Né. Công an vào cuộc xác minh xác định vợ chồng chị L đã li hôn, hiện chị L sống chung với người tình là Đỗ Đức Bình.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PLO
Qua làm việc, Đỗ Đức Bình khai nhận vào khoảng 6h ngày 27/5, cháu N. thức dậy và không thấy mẹ nên khóc.
Bực tức vì dỗ mà cháu không nín, vẫn khóc nhiều, Bình đã 2 lần nắm vào áo của cháu rồi dùng tay đánh liên tiếp. Trong đó 1 lần khiến phần đầu của cháu đập vào vách tường trong phòng ngủ và lần còn lại đầu cháu đập mạnh vào cạnh giường. Lúc này, thấy cháu N. khóc to hơn nên Bình đã ẵm lên rồi thả xuống nệm.
Một lúc sau, chị L. về nhà gọi cháu N. dậy đi học nhưng thấy cháu không phản ứng nên kêu Bình lấy xe máy chở cháu đi cấp cứu tại Phòng Khám đa khoa Mũi Né. Sau đó, chị L. gọi cho chồng cũ báo tin và cùng chồng đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, rồi tiếp tục chuyển tuyến vào TP.HCM. Đến khoảng 15h hôm sau, ngày 28/5, cháu N. đã tử vong, theo báo Vietnamnet.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ngày 5 tháng 6 năm 2025, báo Vietnamnet đưa tin "Nam thanh niên đánh con riêng 3 tuổi của người tình dẫn đến tử vong". Nội dung như sau:
Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Đức Bình (25 tuổi, trú phường Đức Long, TP Phan Thiết) để điều tra về tội Giết người.
Nạn nhân là bé gái 3 tuổi, sống cùng mẹ ruột là bà Ngô Thị L. (35 tuổi, trú phường Mũi Né, TP Phan Thiết) và Đỗ Đức Bình.
Theo điều tra, vào lúc 8h30 ngày 27/5, bà L. điện thoại trình báo Công an phường Mũi Né về việc con mình là cháu N.T.M.N. (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành.
Theo trình bày của bà L., vào sáng cùng ngày, bà gọi cháu N. thì không thấy cháu dậy, có dấu hiệu mê man nên bà cùng người nhà nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để cấp cứu.
Tại đây, cháu N. được xác định phần mắt trái lên đến đỉnh đầu bên trái có vết trầy xước và bầm, sưng. Kết quả chụp CT sọ não ghi nhận tăng đậm độ hình liềm ở thùy thái dương phải, chẩm phải, thùy trán trái và dọc theo liềm não.
Sau đó, người nhà đã đưa cháu chuyển tuyến vào Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM để tiếp tục điều trị.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Mũi Né đã cử lực lượng vào cuộc điều tra, phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan.
Qua đó xác định, trước khi xảy ra vụ việc, cháu N. sống cùng mẹ ruột và Đỗ Đức Bình tại căn nhà ở khu phố 12, phường Mũi Né.

Qua làm việc, Đỗ Đức Bình khai nhận vào khoảng 6h sáng ngày 27/5, cháu N. thức dậy và không thấy mẹ nên khóc.
Bực tức vì dỗ mà cháu không nín, vẫn khóc nhiều, Bình đã 2 lần nắm vào áo của cháu rồi dùng tay đánh liên tiếp. Trong đó 1 lần khiến phần đầu của cháu đập vào vách tường trong phòng ngủ và lần còn lại đầu cháu đập mạnh vào cạnh giường.
Lúc này, thấy cháu N. khóc to hơn nên Bình đã ẵm lên rồi thả xuống nệm.
Một lúc sau, bà L. về nhà gọi cháu N. dậy đi học nhưng thấy cháu không phản ứng nên kêu Bình lấy xe máy chở cháu đi cấp cứu tại Phòng Khám đa khoa Mũi Né. Sau đó, bà L. gọi cho chồng cũ báo tin và cùng chồng đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, rồi tiếp tục chuyển tuyến vào TPHCM.
Đến khoảng 15h hôm sau, ngày 28/5, cháu N. đã tử vong.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ.