Thầy giáo coi thi lớp 10 trần tình về phát ngôn 'học cho lắm rồi cũng đi làm thuê'

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Thầy giáo Trần Việt Dũng cho rằng, việc thầy có phát ngôn với học sinh rằng "học cho lắm rồi cũng đi làm thuê" là lời trêu đùa, để tạo không khí thoải mái trong thời điểm thi cử căng thẳng.

Ngày 4 tháng 6 năm 2025, báo Vietnamnet đưa tin "Thầy giáo coi thi lớp 10 trần tình về phát ngôn 'học cho lắm rồi cũng đi làm thuê'". Nội dung như sau:

Tối 4/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Việt Dũng, giáo viên Trường THPT Nam Đàn 2 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) xác nhận việc ông phát ngôn trong quá trình làm nhiệm vụ coi thi :"Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, công nhân” và bị phụ huynh đưa lên mạng xã hội là có thật.

Theo ông Trần Việt Dũng, sự việc xảy ra vào cuối buổi sáng ngày 3/6, buổi thi môn Ngữ Văn tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2. "Lúc đó, còn khoảng 10 phút nữa là hết giờ môn Ngữ Văn. Có một số thí sinh lên xin giấy thi để tiếp tục làm bài, tôi có trêu đùa với giám thị coi thi thứ 2 là 'Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê'. Tôi không trao đổi với bất cứ học sinh nào và không biết lý do vì sao học sinh nghe được", ông Dũng nói.

Cũng theo ông Trần Việt Dũng, sau sự việc này, hội đồng coi thi đã yêu cầu ông viết bản tường trình, còn hình thức xử lý như thế nào thì ông đang chờ.

Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Đ.H

Theo lãnh đạo Trường THPT Nam Đàn 2, tường trình với nhà trường, thầy giáo Trần Việt Dũng cho biết đó chỉ trao đổi với đồng nghiệp, khi thí sinh lên xin thêm giấy. Thầy không nghĩ câu chuyện trao đổi riêng tư với đồng nghiệp lại gây ra dư luận không tốt. Thầy đã xin rút kinh nghiệm.

Trước đó, chiều 3/6, trên mạng xã hội, một phụ huynh học sinh tại huyện Nam Đàn có phản ánh đến Ban Giám hiệu Trường THPT Nam Đàn 2 việc giáo viên Trần Viết Dũng coi thi tại điểm thi này có hành vi ứng xử, lời lẽ không phù hợp.

Theo lời phụ huynh, sau buổi thi, học sinh trở về với tâm lý hoang mang và cảm giác bị tổn thương vì thái độ thiếu tôn trọng từ một giám thị trong phòng thi.

Vị phụ huynh phản ánh rằng, thầy giáo Trần Việt Dũng trong quá trình làm nhiệm vụ coi thi đã có lời lẽ khinh thường học sinh. Khi một thí sinh xin thêm giấy thi, thay vì hỗ trợ hoặc động viên, thầy giáo D buông lời: “Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, công nhân”.

Không chỉ vậy, khi giáo viên cùng phòng ký cấp giấy cho học sinh, thầy giáo Dũng còn mỉa mai: “Yêu nghề nhỉ”.

“Trẻ em đang ở độ tuổi rất nhạy cảm, mỗi lời nói, ánh mắt, thái độ của thầy, cô giáo đều có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và niềm tin vào nhà trường, vào giáo dục. Dù học sinh có thể không đạt điểm cao hay không đỗ trường top, nhưng các con xứng đáng được tôn trọng và khuyến khích, chứ không phải bị xem thường và đánh giá bằng những câu nói định kiến”, phụ huynh này viết.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, sau khi có phản ánh từ phụ huynh, Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 2 đã xác minh và đình chỉ công tác coi thi của thầy giáo Trần Viết Dũng trong môn thi Toán sáng 4/6.

Sở cũng chỉ đạo các Hội đồng thi ở các kỳ thi tiếp theo phổ biến nghiêm túc quy chế thi, trong đó xác định vai trò, trách nhiệm, vị trí của người giám thị; trong quá trình coi thi luôn động viên học sinh để các em có tâm lý thoải mái làm tốt bài thi. Các Hội đồng thi không bố trí giáo viên không đảm bảo yêu cầu theo quy định để làm nhiệm vụ trong các kỳ thi sau.

Ngày 4 tháng 6 năm 2025, báo Hoa học trò đưa tin "Vụ giám thị "mỉa" thí sinh “học cho lắm rồi cũng đi làm thuê”: Đình chỉ nhiệm vụ coi thi". Nội dung như sau:

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 3/6/2025, trong buổi môn thi Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An, một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2 xin thêm giấy thi.

Trong lúc giám thị khác đang tiến hành ký cấp giấy, giám thị T.V.D. (giáo viên công tác tại THPT Nam Đàn 2) bất ngờ buông lời nhận xét: “Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, làm công nhân”. Sau đó người này quay sang nói với giám thị cùng phòng: “Yêu nghề nhỉ”.

Phụ huynh của thí sinh đã viết đơn phản ánh sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo lời phụ huynh thuật lại, con em họ trở về nhà trong tâm trạng hoang mang và buồn bã.

Thí sinh cảm thấy bị coi thường và tổn thương bởi chính người đáng lẽ phải là người hướng dẫn, hỗ trợ trong thời khắc quan trọng của kỳ thi.

Vụ giám thị "mỉa" thí sinh “học cho lắm rồi cũng đi làm thuê”: Đình chỉ nhiệm vụ coi thi ảnh 1

Trường THPT Nam Đàn 2 - nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng giám thị có quyền nhắc nhở, quản lý phòng thi nhưng tuyệt đối không được xúc phạm, miệt thị thí sinh.

Một số người cho rằng câu nói của giám thị phản ánh định kiến sai lệch về giá trị của người lao động và càng không phù hợp khi xuất phát từ một nhà giáo. Trong khi đó, nhiều học sinh và cựu học sinh bày tỏ sự thất vọng và đồng cảm với thí sinh bị miệt thị.

Ngay sau khi nội dung phản ánh trên lan truyền trên mạng xã hội, Ban Chỉ đạo thi của Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo xác minh và xử lý. Sáng nay 4/6, Hội đồng thi đã quyết định đình chỉ giám thị T.V.D. khỏi nhiệm vụ coi thi môn Toán và yêu cầu viết bản tường trình.

Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định, phát ngôn trên là không thể chấp nhận, trái với đạo đức nghề giáo và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý thí sinh. Sở đã yêu cầu tất cả các điểm thi nghiêm túc quán triệt lại quy chế, đặc biệt là vai trò của cán bộ coi thi trong việc giữ gìn môi trường thi cử nghiêm túc, công bằng và tôn trọng.

 

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!