Đưa vợ vào viện mổ sỏi, chồng trộm luôn một quả thận đem bán rồi bỏ đi theo người tình

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Với lý do đưa vợ đến một cơ sở y tế phẫu thuật sỏi thận, chồng của người phụ nữ đã sắp xếp để cắt một bên thận của vợ, sau đó bán đi để lấy tiền.

Ngày 5 tháng 6 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đưa tin "Đưa vợ vào viện mổ sỏi, chồng trộm luôn một quả thận đem bán rồi bỏ đi theo người tình". Nội dung như sau:

The Times of India đưa tin, năm 2018, người phụ nữ tên là Ranjita Kundu, sống ở ngôi làng Kodameta (thuộc bang Odisha, Ấn Độ) bị sỏi thận và cần đến bệnh viện mổ lấy sỏi ra ngoài.

Với lý do đưa vợ đến một cơ sở y tế phẫu thuật sỏi thận, chồng của cô Kundu đã sắp xếp để cắt một bên thận của vợ, sau đó bán cho một người đàn ông để lấy tiền. Vì bị gây mê trong ca phẫu thuật nên cô Ranjita không hay biết gì.

Cô Ranjita Kundu bị chồng trộm mấ một quả thận đem bán. Ảnh: Times of India

Cô Ranjita Kundu bị chồng trộm mấ một quả thận đem bán. Ảnh: Times of India

Phải đến tháng 9/2022, do bị đau bụng nên cô Kundu đã phải đi khám lại. Sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ bất ngờ phát hiện cô chỉ còn 1 bên thận. Nhờ đó, người phụ nữ mới phát giác hành động của chồng.

"Năm 2018, chồng đưa tôi đến một bệnh viện tư nhân ở Bhubaneswar do tôi bị sỏi thận. Ở đó, anh ta đã dàn xếp để bán đi một bên thận dù không được sự đồng ý của tôi. Tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra bởi lúc đó tôi bị gây mê. Chồng tôi đã bán thận cho một người tên Asim Haldar, cũng sống trong huyện chúng tôi", cô Ranjita nói.

Cô Ranjita cho biết, chồng cô tên Prasant Kundu, mang quốc tịch Bangladesh nhưng sống ở làng cô như một người nhập cư bất hợp pháp. Họ kết hôn đã 12 năm và có hai con, một trai một gái. Trước khi phát hiện bị mất một bên thận, chồng cô bỏ nhà đi theo một phụ nữ khác.

Trong khi đó, cô Ranjita bị đuổi ra khỏi nhà chồng và hiện sống cùng bố mẹ đẻ. Thời điểm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng đang xảy ra mâu thuẫn về của hồi môn. Prasant đã lập mưu đánh cắp và bán một quả thận của vợ để chiếm đoạt số tiền anh ta nghĩ bản thân xứng đáng được hưởng.

Gần đây, cô Ranjita đã đệ đơn lên tòa kiện không chỉ chồng mà còn cả chị dâu. Người phụ nữ cho rằng chính 2 người này đã âm mưu và thực hiện việc lừa bán thận của cô. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Prasant để phục vụ điều tra.

Ngày 13 tháng 9 năm 2022, báo VnExpress đưa tin "Chồng bán trộm một quả thận của vợ". Nội dung như sau:

Cảnh sát Odisha thông báo đã bắt Prasant hôm 4/9.

Cuối tháng 8, vợ anh là Ranjita, 38 tuổi, trú bang Odisha, nộp đơn tố cáo chồng đã ăn cắp và bán một quả thận của cô vào 4 năm trước.

Cô cho biết gần đây khi đi khám đau bụng mới hay "mất một quả thận". Do năm 2018, cô được chồng đưa đi một bệnh viện tư nhân để chữa sỏi thận nên giờ nghi anh này đã dùng mọi thủ đoạn để "bán trộm thận" của cô.

"Tôi không hề hay biết vì đã bị gây mê", Ranjita cho biết.

Prasant Kundu

Prasant Kundu khi bị bắt. Ảnh: Odisha

Theo lời khai, vợ chồng họ kết hôn được 12 năm và có hai con một trai một gái. Cách đây 8 tháng, Prasant bỏ rơi vợ con và chung sống với người khác. Ranjita sau đó bị chồng đuổi khỏi nhà và hiện sống với bố mẹ đẻ.

Thời gian diễn ra vụ án, năm 2018, vợ chồng có mâu thuẫn liên quan của hồi môn. Tại Ấn Độ, rất nhiều nơi vẫn còn có tục lệ phụ nữ khi kết hôn phải trả cho gia đình nhà trai một khoản hồi môn lớn và cặp đôi này cũng không phải ngoại lệ.

Prasant bị cáo buộc tức giận vì chưa được nhà vợ trả đầy đủ số hồi môn từ hồi năm 2010 nên đã lập mưu "ăn cắp" một quả thận của vợ để bán cho một người đàn ông cùng quận. Toàn bộ số tiền đã bị Prasant tiêu xài cá nhân nhưng con số cụ thể chưa được cảnh sát công bố.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!