Người vi phạm tốc độ bật khóc khi được CSGT TP.HCM hỗ trợ tiền đóng phạt
Vừa xuất viện, tự chạy xe máy về quê nhưng bị thổi vi phạm tốc độ, ông Hà (60 tuổi) bật khóc khi được CSGT TP.HCM hỗ trợ tiền đóng phạt.
Ngày 4 tháng 6 năm 2025, báo Thanh niên đưa tin "Người vi phạm tốc độ bật khóc khi được CSGT TP.HCM hỗ trợ tiền đóng phạt". Nội dung như sau:
Bị CSGT TP.HCM thổi phạt vì vi phạm tốc độ 58/50 km/giờ, ông Võ Duy Hà (60 tuổi, quê Long An) cho biết, số tiền phạt bằng 1/4 tháng lương hưu. Vì không ai đưa rước nên ông phải tự chạy xe máy về ngay khi xuất viện. Nghe câu chuyện, CSGT Chợ Lớn đã gửi ông Hà 500.000 đồng hỗ trợ tiền đóng phạt khiến ông bật khóc vì xúc động.
Bật khóc vì được CSGT hỗ trợ tiền đóng phạt
Người đàn ông bật khóc khi được CSGT TP.HCM hỗ trợ tiền đóng phạt
Sáng 4.6, Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương. Đây là địa điểm CSGT thường xuyên kiểm tra tốc độ, nhưng hàng loạt người vẫn thường xuyên vi phạm.

Ông Hà bật khóc khi được CSGT hỗ trợ tiền vi phạm chạy quá tốc độ
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Cách địa điểm này 500 m, một CSGT mặc thường phục bắn tốc độ các xe tham gia giao thông, hình ảnh vi phạm được chuyển sang máy tính bảng, truyền đến tổ công tác. Khi thổi phạt, CSGT sẽ cho người vi phạm xem hình ảnh, ngày giờ vi phạm.
Lúc 11 giờ, ông Võ Duy Hà chạy xe máy bị CSGT yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ. Ông Hà ngạc nhiên, không chấp nhận lỗi vì cho rằng ông chạy đúng luật. Ông nói: "Tôi không chấp nhận đâu, tôi chạy cỡ 55 - 56 km/giờ, đường này cho 60 mà. Mấy anh chụp lén ở đâu tôi đâu có biết".
CSGT giải thích, 60 km/giờ là tốc độ tối đa ở làn ô tô, làn hỗn hợp được chạy tối đa 50 km/giờ, biển báo có cắm ở tất cả các giao lộ. CSGT xử lý tốc độ công khai, người bắn tốc độ ngồi cách chốt khoảng 500 m.

Người đàn ông tranh cãi gay gắt với CSGT cho đến khi được giải thích về biển báo tốc độ và tận mắt nhìn thấy máy bắn tốc độ
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Sau đó, ông Hà chia sẻ, có lẽ vì vừa từ viện rẽ ra đường Võ Văn Kiệt nên ông không thấy biển báo tốc độ. CSGT đáp: "Nếu không có biển báo thì tụi con không bao giờ dám lập biên bản, đó là quy tắc. Tụi con xử lý ở sau biển báo, với đoạn chú vi phạm, biển báo có cắm ở giao lộ Võ Văn Kiệt - An Bình".
Được CSGT chỉ cho xem biển báo, người đàn ông 60 tuổi mới thừa nhận là nhìn biển báo của làn ô tô mà tưởng là biển chung các loại phương tiện. "Nãy giờ chú nhìn cái biển đó, ai dè hai cái khác nhau, thua, thua chắc, thua mấy con rồi", ông Hà nói.
Khi kết thúc ca tuần tra, một CSGT khác mang máy bắn tốc độ tới, cho ông xem hình ảnh trực tiếp từ máy, ông Hà tâm phục khẩu phục, nhận lỗi sai.

Biết hoàn cảnh của ông Hà, tổ công tác đã hỗ trợ ông tiền đóng phạt, đồng thời nhắc nhở ông rút kinh nghiệm, di chuyển đúng luật, an toàn
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Khi được hỏi, người đàn ông 60 tuổi cho biết, ông vừa điều trị viêm xương cơ hàm ở Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt. Vì không có ai đưa rước nên xuất viện ông phải tự chạy xe về nhà ở Bến Lức (Long An). Trên tay vẫn còn vòng đeo thông tin bệnh nhân, ông nhận cuộc điện thoại từ người thân, bộc bạch: "Đang chạy về rồi nha, nhưng bị CSGT phạt quá tốc độ rồi. 500.000 đồng, 1/4 tháng lương hưu".
Nghe vậy, tổ công tác của Đội CSGT Chợ Lớn lập tức gửi ông Hà 500.000 đồng - đúng bằng số tiền vi phạm để hỗ trợ tiền đóng phạt mà ông phải nộp và động viên: "Thấy chú nằm viện ra nên tụi con giúp chú nha. Chú cất bỏ túi đi". Người đàn ông tóc bạc trắng bối rối, bật khóc vì xúc động. CSGT tiếp tục nói: "Chú đi đường để ý biển báo để đừng vi phạm nữa, chú rút kinh nghiệm nha".

Các trường hợp vi phạm tốc độ đều được xem hình ảnh trực tiếp ngay thời điểm vi phạm
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Ngồi bên đường, ông Hà mắt đỏ hoe, lặng đi một hồi lâu, ông tâm sự: "Đây là lần đầu tôi bị CSGT thổi phạt. Vừa nằm viện tốn tiền, một mình chạy xe về, giờ được CSGT giúp vậy, rất xúc động, không biết nói gì hơn".
Vi phạm tốc độ vì vội lấy đồ đi thi bằng lái xe
Trong khoảng hơn 1 giờ lập chốt xử lý tốc độ, CSGT Chợ Lớn đã thổi phạt 28 trường hợp xe máy vi phạm, trong đó có 2 trường hợp chạy quá tốc độ trên 20 km/giờ, 5 trường hợp quá tốc độ từ 10 - 20 km/giờ, còn lại là quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/giờ.
Nhiều người vi phạm cho biết tâm phục khẩu phục khi được CSGT cho xem hình ảnh vi phạm. Lý do vi phạm là do chạy không để ý biển báo, thấy đường vắng, đẹp, đang bận việc nên chạy nhanh.




CSGT đã lập biên bản 28 trường hợp vi phạm tốc độ sau hơn 1 giờ kiểm tra
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Anh N.T.H (26 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) vi phạm tốc độ 63/50 km/giờ cho biết: "Tôi đang chạy về gấp lấy để để mai đi thi bằng lái xe nên không để ý nữa". PV hỏi: "Vậy là anh chưa có bằng lái xe luôn?". Anh H. ấp úng: "Dạ mai mới thi".
Như vậy, ngoài bị phạt 900.000 đồng vì vi phạm tốc độ, anh H. bị phạt thêm 3 triệu đồng vì không có bằng lái xe, người giao xe cho anh H. cũng bị phạt 9 triệu vì giao xe cho người không có bằng lái xe điều khiển.
Ngày 4 tháng 6 năm 2025, báo Tiền phong đưa tin "Xử phạt hàng loạt tài xế chạy quá tốc độ trên đại lộ ở TPHCM". Nội dung như sau:
Sáng 4/6, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM ra quân xử lý vi phạm tốc độ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, quận 5. Đây là chuyên đề nằm trong đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp hè 2025 của PC08.
CSGT xử phạt xe máy vi phạm tốc độ trên đường Võ Văn Kiệt, quận 5, TPHCM. Clip: Hoàng Thuận
Bị CSGT lập biên bản xử phạt vì chạy tốc độ 65/50km/h, anh L.A.T. (SN 2001, quê Đắk Nông) cho biết, anh đăng ký chạy tài xế xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập được khoảng một tháng. Sáng nay, anh T. có việc gấp nên chạy hơi nhanh. Với lỗi trên, anh T. bị phạt tiền 900 nghìn đồng. “Số tiền này bằng 3 ngày làm thêm của tôi”, anh T. buồn bã.

Tương tự, anh N.P.C. (SN 1985, ngụ TP Thủ Đức) cũng có việc gấp nên chạy tốc độ 78/50km/h. Được lực lượng CSGT đưa cho xem hình ảnh vi phạm, anh C. cho hay đây là bằng chứng thuyết phục và thừa nhận khớp với tốc độ mà anh đang di chuyển.
Anh C. là một trong hai trường hợp vi phạm tốc độ cao nhất bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.


Khác với 2 trường hợp trên, anh N.V.H. (SN 1999, ngụ quận Phú Nhuận) vừa vi phạm tốc độ 63/50km vừa không có giấy phép lái xe. Chia sẻ với phóng viên, anh H. cho biết bản thân cũng có việc gấp nên chạy hơi nhanh và sẽ đi thi 'bằng' lái xe.
Sáng cùng ngày, ông V.M.H. (SN 1965, quê Long An) đi xe máy từ Long An lên TPHCM để khám bệnh. Đến trưa, ông H. di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt với tốc độ 58km/50km để về nhà.


Bị tổ công tác lập biên bản xử phạt, ông H. một mực khẳng định bản thân luôn chấp hành đúng luật giao thông và chạy không quá 60km/h, đồng thời yêu cầu xem hình ảnh vi phạm. Lúc này, cán bộ CSGT giải thích tốc độ 60km/h là dành cho ô tô thì ông H. mới đồng ý với lỗi vi phạm.
“Tôi không bao giờ chạy quá tốc độ và do nhầm lẫn biển báo nên tôi mới vi phạm. Mình sai thì mình chịu phạt thôi”, ông H. chia sẻ.

Do ông H. có hoàn cảnh khó khăn nên một cán bộ CSGT đã hỗ trợ ông số tiền 500 nghìn đồng để đóng phạt. Nhận được số tiền trên, ông H. không kìm được nước mắt và cảm ơn sự tấm lòng của cán bộ CSGT.
Gần 2 giờ ra quân kiểm tra, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 28 trường hợp chạy quá tốc độ. Trong đó, 2 trường hợp vượt quá 20km, 5 trường hợp vi phạm ở mức 10-20km, 21 trường hợp vi phạm tốc độ dưới 10km.


Kể từ ngày 1/6, các đơn vị Đội, Trạm thuộc PC08 đã đồng loạt ra quân bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tăng cường xử lý 10 lỗi nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT), kéo giảm TNGT cao điểm du lịch, hè năm 2025.
Cụ thể, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn tại các khu vực quán ăn, cơ sở kinh doanh phục vụ sử dụng rượu, bia…; vi phạm về tốc độ, lưu thông vào khu vực cấm, đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại di động, đi trên hè phố…’ xử lý vi phạm “bến cóc, xe dù”; lứa tuổi học sinh, sinh viên vi phạm TTATGT…