Vụ con trai phóng hỏa đốt tiệm văn phòng phẩm, cha tai biến không thoát khỏi: Nghi vấn còn người mắc kẹt

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thông tin chính thức về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn xã Bình Đại. Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Lynh (53 tuổi) để điều tra về hành vi phóng hỏa do mâu thuẫn tranh chấp tài sản gia đình, khiến người cha ruột bị tai biến tử vong và nghi vấn còn có thêm nạn nhân mắc kẹt.

Cơn giận mất lý trí và vụ phóng hỏa thiêu rụi cửa hàng

Theo hồ sơ từ Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long, vụ cháy bùng phát vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 8/6/2026 tại cửa hàng thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy (ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại). Đây là cơ sở chuyên kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm do ông T.N.Lam (51 tuổi) làm chủ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Vĩnh Long 

 

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã lập tức điều động phương tiện và chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn, ngăn chặn được nguy cơ cháy lan sang các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, do đặc thù cửa hàng chứa toàn vật liệu dễ bắt lửa, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ nhà kho, cửa hàng cùng tài sản bên trong. Trong quá trình rà soát hiện trường sau đó, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện một thi thể đã tử vong.

Vào cuộc điều tra nhanh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tạm giữ khẩn cấp đối tượng Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, ngụ ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước) – là anh ruột của chủ cửa hàng. Tại cơ quan điều tra, Lynh thừa nhận do có mâu thuẫn gay gắt từ trước với gia đình về vấn đề tranh chấp tài sản, nên sáng ngày 8/6, đối tượng đã mang xăng đến tạt thẳng vào khu vực tập kết các thùng carton phía trước cửa hàng rồi châm lửa đốt.

 

Người cha tai biến không thể thoát thân và nghi vấn còn nạn nhân khác

Cơ quan điều tra cho biết, thời điểm Lynh châm lửa phóng hỏa, bên trong cửa hàng đang có nhiều người làm việc và sinh hoạt. Khi phát hiện lửa bùng lên dữ dội, đa số mọi người đã hoảng loạn tìm đường tháo chạy ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, ông T.N.L. (82 tuổi, là cha ruột của cả đối tượng Lynh và chủ cửa hàng) do đang mắc bệnh tai biến nặng, di chuyển khó khăn nên đã không thể chạy thoát và tử vong thương tâm trong đám cháy.

Cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường. Ảnh: Công an Vĩnh Long 

Đáng chú ý, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết qua công tác xác minh thông tin từ các nhân chứng và người nhà, cơ quan chức năng nghi vấn vẫn còn có thêm người khác đang bị mắc kẹt bên trong khu vực hỏa hoạn. Mặc dù vậy, công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hiện tại đang gặp phải rất nhiều trở ngại nguy hiểm. Do sức nóng của vụ cháy, một phần kết cấu tầng một của cửa hàng đã bị đổ sập xuống, vách tường hai bên cũng bị ảnh hưởng nặng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Hiện tại, các lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vẫn đang nỗ lực khắc phục khó khăn để tiếp tục tìm kiếm người nghi mất tích, đồng thời khẩn trương củng cố hồ sơ, khám nghiệm tử thi để xử lý nghiêm hành vi tội ác của Trần Ngọc Lynh theo quy định của pháp luật.

 

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vu-con-dot-tiem-van-phong-pham-khien-cha-tu-vong-nghi-van-con-nguoi-mac-ket-2524516.html