Rúng động: Màn kịch của kẻ đầu độc vợ bằng 'lượng chì khổng lồ', biết nguyên nhân ai cũng choáng
Một phụ nữ trẻ ở Mỹ từng bị bác sĩ thông báo chỉ còn vài giờ để sống sau khi phát hiện cơ thể chứa lượng chì cực lớn tích tụ trong nhiều tháng. Cuộc điều tra sau đó hé lộ sự thật gây chấn động về người chồng mà cô luôn tin tưởng.
Tháng 1/2022, Hannah Pettey (22 tuổi) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau nhiều tháng liên tục chịu đựng những cơn đau đầu, đau bụng và kiệt sức không rõ nguyên nhân. Trước đó, cô gần như nằm liệt giường suốt một tuần và không thể tự chăm sóc hai con nhỏ.
Người luôn ở bên cạnh Hannah trong giai đoạn này là chồng cô, Brian Mann (34 tuổi), một bác sĩ chỉnh hình có phòng khám riêng. Dù có chuyên môn y khoa, Brian vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến sức khỏe vợ suy sụp nhanh chóng.
Đến ngày 18/1/2022, cảm nhận cơ thể đang ở giới hạn cuối cùng, Hannah gọi điện cầu cứu mẹ ruột. Khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ ban đầu không phát hiện dấu hiệu bất thường nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị cho bệnh nhân xuất viện, Hannah bất ngờ khẳng định mình sẽ không qua khỏi nếu rời bệnh viện rồi lên cơn co giật và rơi vào hôn mê.

Hannah và Brian Mann trong ngày cưới, tháng 5/2018. Ảnh: Chelsea Vaughn Photography
Gia đình sau đó nhận được thông báo gây sốc từ đội ngũ điều trị. Các bác sĩ cho biết Hannah đang trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng và chỉ còn rất ít thời gian để cứu sống.
Sau nhiều ngày tiến hành xét nghiệm chuyên sâu, kết quả cuối cùng khiến tất cả bàng hoàng. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy cơ thể Hannah chứa một lượng chì khổng lồ. Các bác sĩ xác định đại tràng gần như bị bít kín bởi chì, dạ dày cũng chứa đầy kim loại độc hại này, trong khi chì đã ngấm vào xương và nhiều cơ quan khác.
Phát hiện bất thường khiến bệnh viện nghi ngờ đây không phải tai nạn ngộ độc thông thường mà có dấu hiệu của một vụ đầu độc có chủ đích. Sự việc lập tức được báo cho cơ quan điều tra.
Trong quá trình tìm hiểu, mẹ của Hannah nhớ lại việc con gái từng kể về những viên thực phẩm bổ sung mà Brian thường chuẩn bị sẵn trên bàn đầu giường và yêu cầu cô uống mỗi tối. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bác sĩ và cảnh sát.
Khi được yêu cầu giao nộp các loại thuốc đã cho vợ sử dụng, Brian chỉ cung cấp hình ảnh một số thực phẩm chức năng thông thường thay vì các mẫu thuốc thực tế. Từ đây, nghi vấn đối với người chồng ngày càng gia tăng.
Trong khi đó, Hannah hồi phục ngoài dự đoán của giới y khoa. Sau gần hai tháng điều trị, cô xuất viện và bắt đầu hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngộ độc.
Quá trình điều tra tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết đáng ngờ. Cảnh sát phát hiện Brian đã mua bảo hiểm nhân thọ cho Hannah từ trước khi hai người kết hôn. Đáng chú ý hơn, trong thời gian vợ đang nguy kịch tại bệnh viện, anh ta tiếp tục mua thêm nhiều hợp đồng bảo hiểm khác với tổng giá trị chi trả lên tới hơn 5 triệu USD nếu Hannah tuvong.
Bước ngoặt vụ án xuất hiện khi một nhà thầu từng thi công phòng chụp X-quang cho phòng khám của Brian chủ động liên hệ với cảnh sát. Người này cho biết công trình sử dụng nhiều tấm chì chống bức xạ và Brian đã nhất quyết giữ lại toàn bộ số chì dư thừa sau khi hoàn thành.

Tấm chì mỏng trong tường phòng chụp X-quang tại phòng khám của Brian Mann. Ảnh: Hartselle Police Department
Theo cơ quan điều tra, Brian bị cáo buộc đã nghiền nhỏ chì rồi cho vào các viên nang thực phẩm chức năng trước khi đưa cho vợ sử dụng hằng ngày trong nhiều tháng.
Tại phiên tòa diễn ra năm 2025, Hannah kể lại rằng dù cô đau đớn và buồn nôn đến mức không thể ăn uống, Brian vẫn liên tục thúc giục cô uống những viên vitamin được chuẩn bị sẵn mỗi tối.
Sau quá trình xét xử, tháng 8/2025, Brian Mann bị kết tội mưu sát và lĩnh án tù chung thân. Dù vậy, người đàn ông này vẫn khẳng định mình vô tội.
Về phía Hannah, cô may mắn sống sót nhưng phải mang theo nhiều di chứng lâu dài, trong đó có việc mất khả năng sinh con. Sau biến cố, người phụ nữ trẻ hoàn thành việc học, trở thành giáo viên và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới cùng hai con.
