Thấy bé gái lang thang lang thang lúc 1h sáng, tài xế lên mạng hỏi được CDM khuyên: 'Đừng dại mở cửa xe'

Phát hiện một bé gái khoảng 2 tuổi đi lang thang giữa đêm khuya, một tài xế ở Gia Lai đã bình tĩnh tìm cách hỗ trợ để đưa em trở về với gia đình an toàn.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền trở lại đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tài xế giúp đỡ bé gái khoảng 2 tuổi đi lạc vào lúc 1h sáng. Hành động đầy trách nhiệm của người đàn ông đã nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Nhân vật trong câu chuyện là anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1992, quê Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai mới). Anh Trường cho biết sự việc thực chất xảy ra từ ngày 18/5/2021 và bản thân rất bất ngờ khi đoạn video sau 4 năm bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trở lại.

“Tỉnh dậy vào sáng nay, tôi ngỡ ngàng khi được mọi người gắn thẻ vào đoạn video này. Bạn bè nhắn tin, gửi đoạn video cho tôi. Nhiều người hiểu lầm đây là sự việc mới xảy ra chứ thực tế, nó xảy ra từ 5 năm trước”, anh Trường nói.

Đối với nam tài xế, đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nhiều năm gắn bó với công việc lái xe.

Anh nhớ lại rằng vào khoảng 1h sáng ngày 18/5/2021, trên đường đi làm về, khi đi ngang qua thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ, anh bất ngờ phát hiện một cháu bé đang đi lang thang một mình trên đường.

Giữa thời điểm đêm khuya vắng vẻ, hình ảnh đó khiến anh không khỏi ho:ảng hố:t. Sau khi quan sát và cân nhắc tình hình, anh quyết định dừng xe để tìm cách hỗ trợ cháu bé.

“Tôi không vội bế lấy cháu vì lo cháu gặp người lạ sẽ hoảng hốt và cũng lường trước việc mình có thể sẽ bị hiểu lầm là k:ẻ xấ:u. Thay vì đó, tôi trấn an cháu đứng yên ở lề đường rồi hô lớn xem có ai có thể hỗ trợ”, anh Trường kể lại.

Do thời điểm đó đã rất khuya, hầu hết các gia đình đều đã đóng cửa đi ngủ. Trong khoảng 10 phút, anh Trường kiên trì đi gõ cửa từng nhà xung quanh để thông báo sự việc và tìm người hỗ trợ.

May mắn sau đó, một người hàng xóm đã mở cửa và cùng anh đưa cháu bé trở về nhà.

“Từ chỗ cháu bé đi lạc đến nhà cháu khoảng 60m. Lúc tôi đến, mẹ cháu ra mở cửa và nhận con. Người mẹ kể, hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say quên đóng cửa, nửa đêm bé gái 2 tuổi tỉnh dậy đi chơi một mình mà không ai hay biết.

Nhìn thấy con an toàn trở về, người mẹ vui mừng và cảm ơn tôi rất nhiều”, anh Trường kể thêm.

Theo chia sẻ của anh Trường, trong nhiều năm làm nghề lái xe, anh không ít lần gặp và giúp đỡ những trẻ nhỏ đi lạc tìm được đường về với gia đình. Tuy nhiên, anh luôn tự đặt ra nguyên tắc phải đánh giá kỹ tình huống trước khi hành động để vừa hỗ trợ người khác, vừa đảm bảo an toàn cho chính mình.

“Giúp đỡ người khác cũng phải tỉnh táo. Như sự việc 4 năm trước, tôi phải phân tích cẩn thận trước khi xuống xe.

Đoạn đường đó cách nhà tôi khoảng 7km, khá quen thuộc, an ninh tốt. Xe tôi có camera hành trình nên tôi mạnh dạn xuống giúp đỡ. Hơn nữa, đứa trẻ đó trạc tuổi con tôi, gặp phải tình huống này, tôi không cho phép mình làm ngơ”, anh nói.