Một shipper bị bắn không qua khỏi khi đi giao đồ ăn cho khách
Một nam thanh niên 28 tuổi người Ấn Độ đã không qua khỏi khi đang giao pizza tại Mỹ sau khi nhận một đơn hàng được cho là gi:ả m:ạo, khiến gia đình nghi ngờ đây là cái bẫy được sắp đặt từ trước.
Một thanh niên 28 tuổi đến từ bang Telangana, miền nam Ấn Độ đã bị bắ:n không qua khỏi tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, đông bắc nước Mỹ trong lúc đi giao pizza sau khi nhận một đơn hàng nghi là gi:ả mạ:o.
Nạn nhân được xác định là Anshul Kuncha. Theo thông tin từ hãng tin IANS của Ấn Độ, anh bị bắn nhiều phát và không qua khỏi. Được biết, Anshul đang làm việc cho một công ty đa quốc gia tại Mỹ, đồng thời nhận giao pizza để có thêm thu nhập.

Gia đình của Anshul nhận được tin dữ vào đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6/6. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên đã bị bắ:n ở cự ly gần khi đến điểm giao pizza theo yêu cầu của đơn hàng.
Người thân của Anshul cho biết anh nhận được một đơn giao pizza nghi là gi:ả mạ:o tới một khu vực vắng vẻ sau nửa đêm. Khi vừa đến nơi, hai người đàn ông lạ mặt bất ngờ n:ổ sú:ng, b:ắn nhiều phát vào đầu anh rồi nhanh chóng b:ỏ trố:n khỏi hiện trường. Anshul đã ra đi tại chỗ.
Vụ việc khiến nhiều câu hỏi được đặt ra về động cơ gây án bởi theo thông tin được công bố, không có bất kỳ tài sản nào của nạn nhân bị lấy đi sau vụ tấ:n côn:g.
Các báo cáo cũng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, hai nghi phạm mang mặt nạ và đeo ba lô đã được nhìn thấy xuất hiện trong khu vực.
Phía gia đình Anshul tin rằng đơn hàng giao pizza chỉ là cái cớ nhằm dụ anh đến địa điểm hẻo lánh để thực hiện hành vi sá:t hạ:i.

Hãng tin IANS dẫn lời Tanvi, chị gái của Anshul, chia sẻ: “Em tôi được yêu cầu giao pizza đến một khu vực b:ỏ hoa:ng, nhưng sau đó chúng tôi mới biết đó là một cái bẫy. Không có ai ở đó cả; đó là một cái bẫy, chỉ nhằm mục đích xuống tay với em tôi. Chúng tôi không biết chúng đạt được lợi ích gì hoặc mục đích của chúng là gì. Chúng đã cư:ớp đi mạng sống của em trai tôi”.
Theo một số thông tin được đề cập, Anshul trước đây từng là nạn nhân của một vụ cướp tại Mỹ. Trong lần đó, những kẻ gây án đã lấy đi dây chuyền, điện thoại di động cùng số tiền mặt mà anh mang theo.
Anshul sang Mỹ vào năm 2023 để theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình anh đã kêu gọi chính quyền trung ương và chính quyền bang hỗ trợ đưa thi thể của anh trở về Ấn Độ. Theo dự kiến, phía chính quyền Mỹ sẽ tiến hành bàn giao thi thể vào ngày 8/6.
Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại New York cũng cho biết đang duy trì liên lạc với chính quyền địa phương để theo dõi và hỗ trợ xử lý vụ việc.
Trên nền tảng mạng xã hội X, cơ quan này đăng tải: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của ông Anshul Kuncha, một công dân Ấn Độ tại Philadelphia, PA. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông trong thời điểm khó khăn này. Lãnh sự quán đang giữ liên lạc với gia đình Anshul và đang nỗ lực hỗ trợ mọi mặt có thể”.
